Con đưa cha vào... tù

YBĐT - Là nông dân nghèo ở vùng cao Mù Cang Chải(Yên Bái), ông Mùa Nhả Tu ở bản Sề Sáng, xã Cao Phạ chỉ mơ ước thằng con “dưới tỉnh” học hành tiến bộ, có dịp đưa bố về thăm thành phố. Nhưng hôm nay, thay vì được đi thăm thành phố thì ông lại phải đứng trước tòa để khai nhận những hành vi mua bán ma túy của mình vì “quý tử” chưa đầy 16 tuổi.

Những giọt nước mắt hối hận, muộn màng chảy vòng quanh gò má nhăn nheo của ông khiến nhiều người dự phiên tòa hôm ấy không cầm nổi nước mắt. Nhưng pháp luật vẫn là pháp luật. Luật pháp không thể dung thứ cho những kẻ đang tâm gieo rắc cái chết trắng cho dù vì bất kỳ lý do nào kể cả chủ quan lẫn khách quan.

Sự thể cũng từ cái thằng Mùa A Cở con trai ông. Cở sinh ngày 7/3/1992, đang theo học văn hóa tại Trường Trung học Nông lâm nghiệp tỉnh. Tại trường, Cở đã “giao du” với một nữ sinh cùng lớp, sinh năm 1988, là Hoàng Thị Thúy. Qua trò chuyện, Thúy đã bảo Mùa A Cở mua ma túy về cho Thúy bán. A Cở liền đồng ý. Ngày 19/11/2007, Thúy đưa cho A Cở số tiền 200 ngàn đồng để về nhà mua ma túy. Dùng 50 ngàn trả tiền vé ô tô khách từ thành phố Yên Bái về Mù Cang Chải, số tiền còn lại A Cở đã đưa cho bố đẻ của mình là ông Mùa Nhả Tu để mua hộ ma túy cho mình.

Ông Mùa Nhả Tu đã tìm đến gặp bà Khang Thị Cha, sinh năm 1964, là người Mông cùng xã hỏi và mua được ma túy với số tiền 150 ngàn đồng. Sau khi lấy một ít để sử dụng, ông Mùa Nhả Tu đưa tất số ma túy còn lại cho con là Mùa A Cở. Có được ma túy trong tay, A Cở quay về trường đưa cho Thúy và được Thúy “trả công” 20 ngàn đồng.

Số ma túy này được Thúy chia thành nhiều gói nhỏ để bán với giá 50 ngàn đồng/gói. Sau khi bán cho đối tượng Nguyễn Thị Thúy Hằng 2 gói, Thúy cất số ma túy còn lại ngay trong tủ quần áo của mình. Ngày 20/12/2007, Hằng tiếp tục đến tìm Thúy để mua ma túy nhưng do Thúy đi học chưa về nên Hằng đã nói cho cô em họ của Thúy là Trương Thị Hương nơi Thúy giấu ma túy để cô này lấy và bán hộ . Kết quả là Hằng đã mua được 5 gói ma túy và đưa trả cho em họ của Thúy số tiền 200 ngàn đồng. 4 ngày sau, Hằng lại tiếp tục đến gặp Thúy để mua 2 gói ma túy nữa với giá 100 ngàn đồng.

Thấy “làm ăn có lãi”, Thúy lại nhờ Mùa A Cở về quê mua hộ 200 ngàn đồng ma túy nữa. Trình tự mua bán được lặp lại giống hệt như lần trước. A Cở về nhờ bố đẻ mua hộ ma túy với số tiền 200 ngàn đồng nhưng lần này A Cở được Thúy “trả công” cao hơn lần trước là 30 ngàn đồng. Số ma túy này, Thúy đã chia thành 8 gói nhỏ và bán được ngay cho Hằng 5 gói. Ngày 2/1/2008, Thúy bán cho Hằng 1 gói, còn lại 2 gói thì đến 19 giờ hôm sau (3/1/2008), trong lúc đem ra đang bán nốt cho Hằng tại tổ 19, phường Nguyễn Thái Học thì Thúy đã bị Công an thành phố Yên Bái phát hiện bắt quả tang với vật chứng thu giữ của Thúy là 0,02 gam ma túy và của Hằng là 0,01 gam ma túy. Tại bản kết luận giám định số 207 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, vật chứng thu giữ của Thúy và Hằng đều là chế phẩm hêrôin.

Trước cơ quan chức năng, tất cả các đối tượng có liên quan đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng với trường hợp cô em họ của Thúy là Trương Thị Hương vì thiếu nhận thức về pháp luật nên chẳng những không can ngăn Thúy bán ma túy mà còn bán hộ khi Thúy vắng nhà nên dù không có mục đích vụ lợi nhưng vẫn bị phạm vào tội mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại Khoản 1 điều 149 Bộ luật hình sự. Còn Mùa A Cở đã có 2 lần mua ma túy cho Hoàng Thị Thúy nhưng vì chưa đủ tuổi vị thành niên và cũng không xác định được  trọng lượng số ma túy Cở đã mua cho Thúy nên A Cở chỉ bị xử phạt hành chính. Tại phiên tòa xét xử công khai sơ thẩm ngày 24/6/2008, Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái đã tuyên phạt: Hoàng Thị Thúy, Khang Thị Cha mỗi người 8 năm tù;  Mùa Nhả Tu 7 năm tù; Trương Thị Hương 2 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ án đã khép lại nhưng nỗi đau và những giọt nước mắt muộn màng vẫn còn chứa chan trên gương mặt cả các đối tượng phạm tội lẫn người thân của họ. Chỉ vì hai, ba chục ngàn được “trả công” mà một học sinh chưa đầy 16 tuổi như A Cở đã vô tình đưa bố đẻ của mình vào tù.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Siết chặt quản lý an toàn giao thông đường sắt

Siết chặt quản lý an toàn giao thông đường sắt

Trước thực trạng tại điểm giao cắt giữa đường sắt và đường dân sinh trên phạm vi cả nước liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, tỉnh tại Lào Cai đã có nhiều giải pháp đồng bộ, siết chặt trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

Truy đuổi, khống chế tài xế vi phạm nồng độ cồn

Truy đuổi, khống chế tài xế vi phạm nồng độ cồn

Khoảng 13 giờ ngày 30/3/2026, tại Km111+250 Quốc lộ 279 (thuộc thôn Nà Bay, xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 30Y-7521 di chuyển theo hướng Bảo Hà - Dương Quỳ có biểu hiện nghi vấn. Khi đến gần chốt kiểm soát, người điều khiển phương tiện bất ngờ quay đầu bỏ chạy.

Gần 3.000 học sinh, cán bộ, giáo viên được tuyên truyền pháp luật, nâng cao kỹ năng phòng ngừa tội phạm

Gần 3.000 học sinh, cán bộ, giáo viên được tuyên truyền pháp luật, nâng cao kỹ năng phòng ngừa tội phạm

Trong các ngày 26 - 27/3/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an các xã Púng Luông, Thượng Hà và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề và Giáo dục thường xuyên Lào Cai tổ chức tuyên truyền pháp luật, thu hút gần 3.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia.

fb yt zl tw