Chàng youtuber và hành trình lan tỏa giá trị tốt đẹp

LCĐT - “Mến chào toàn thể quý cô bác và anh chị đến với Trình Tường TV”, Tường Nhân mở đầu các clip của mình bằng câu chào quen thuộc. Cách nói chuyện chân chất, mộc mạc, nội dung clip gần gũi, không có sự dàn dựng, cắt ghép công phu, thông qua những clip của mình, chàng youtuber Tẩn Tường Nhân đã lấy được thiện cảm của lượng lớn khán giả và truyền đi nhiều thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống.

Từ bỏ công việc tại thủ đô để  “lang thang” ở miền núi

Từ ngày còn học phổ thông, cậu bé dân tộc Dao Tẩn Tường Nhân ở thôn Tân Tiến, xã Trịnh Tường (Bát Xát) đã nổi trội so với bạn bè cùng trang lứa ở địa phương. Tốt nghiệp khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhân ở lại thủ đô lập nghiệp và lựa chọn cho mình công việc văn phòng. 6 năm gắn bó với công việc làm bàn giấy nhưng anh luôn nghĩ: “Công việc hiện tại cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày khiến mình thấy bí bách. Còn nhiều đam mê, dự định đang ấp ủ mà mình chưa thể thực hiện khi mỗi ngày đều dành 8 tiếng đồng hồ lên cơ quan làm việc. Dần dần, công việc đang làm không mang lại cho mình niềm vui và sự hứng thú. Một mình nơi đất khách, sống xa gia đình, người thân. Mình luôn ấp ủ ý nghĩ được trở về cống hiến cho nơi đã sinh ra, đặc biệt là giới thiệu tới bà con mọi miền Tổ quốc những nét đẹp, đặc sản của quê hương”.

Chàng youtuber và hành trình lan tỏa giá trị tốt đẹp ảnh 1
Tẩn Tường Nhân tự tay làm xà cho cụ Tẩn Dùng Cuổi tập đi.

Hơn 30 tuổi, anh từ bỏ công việc ổn định đang có để bắt đầu hành trình mới. Tường Nhân cùng nhóm bạn tìm hiểu đặc sản vùng cao và làm cầu nối đưa đặc sản quê hương đến mọi vùng miền. Tuy nhiên, công việc mới không thuận lợi như mong muốn, việc kết nối, quảng bá sản phẩm không hề dễ dàng, anh rơi vào trạng thái loay hoay, mất định hướng. Tình cờ, anh theo dõi lại những clip mình đăng trên mạng xã hội được ghi hình trong quá trình kinh doanh đặc sản địa phương, thấy có nhiều khán giả theo dõi, bình luận, anh quyết định thử một lần đi theo con đường hoàn toàn mới, đó là làm vlog đăng lên kênh youtube.

Những ngày đầu tập làm vlog, anh còn ngại ngùng không dám xuất hiện trước ống kính, cách nói chuyện chưa lưu loát, còn e dè và bí từ. Tường Nhân đi nhiều nơi để quay những clip về cảnh đẹp quê hương, những câu chuyện lạ, phong tục, tập quán của đồng bào vùng cao. Nghe nói trên Hà Giang có chợ phiên hấp dẫn, Nhân lại vác ba lô, nổ xe máy lên đường; rồi hôm sau nghe ở Lạng Sơn có đám cưới của đồng bào rất độc đáo, Nhân tiếp tục hành trình. Cứ thế, anh rong ruổi từ vùng núi này sang vùng núi khác, chỉ cần có người giới thiệu ở đâu có phong tục, tập quán thú vị là Nhân lên đường, hành trang mang theo là chiếc điện thoại, gimbal, máy tính. Anh quay clip và đăng lên mạng cho khán giả cùng xem.

“Cho đi là còn mãi”

Ngày càng có nhiều người làm youtube, công việc này trở nên bão hòa khi có hàng nghìn clip được đăng lên kênh mỗi ngày. Người làm youtube có những cách làm mới, nội dung “câu” được nhiều người theo dõi, những clip của Nhân trở nên mờ nhạt. Lại thêm một lần nữa, Nhân rơi vào trạng thái hoang mang, không xác định được mình cần phải làm gì để thu hút người xem.

Và rồi, anh đến với các việc làm thiện nguyện cũng như kéo khán giả về kênh youtube của mình như một cơ duyên. Đầu năm 2019, tại một chợ phiên ở huyện Si Ma Cai, Tường Nhân gặp một nhân vật khiến cuộc sống của mình ý nghĩa hơn và có động lực tiếp tục công việc đang làm. Anh gặp một chàng trai trẻ làm công việc bốc xếp hàng ở chợ phiên. Mỗi ngày, chàng trai ấy dậy từ 3 giờ sáng để làm việc liên tục và đến tận trưa mới ăn bữa đầu tiên trong ngày, chỉ toàn là mèn mén. Chàng trai trẻ chia sẻ về những khó khăn trong gia đình, những vất vả phải gánh vác. Cuộc trò chuyện giữa hai người được Nhân ghi hình lại thu hút hàng triệu lượt xem. Thông qua kênh youtube của anh, nhiều nhà hảo tâm ngỏ ý tìm đến giúp đỡ nhân vật. Nhân cũng nhận ra, trò chuyện với những người có hoàn cảnh khó khăn, anh dễ đồng cảm, chia sẻ và thấy cuộc sống của mình thêm ý nghĩa khi giúp đỡ được họ.

Từ đó, Nhân kết nối với những nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt tại các địa phương trong huyện, những clip anh đăng trên kênh youtube thu hút đông khán giả theo dõi. Ý nghĩa hơn khi ngày càng có nhiều nhà hảo tâm liên hệ với anh để giúp đỡ, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn vượt qua nghịch cảnh. Những đối tượng mà anh hướng đến là người già neo đơn, trẻ mồ côi và người khuyết tật. Đến nay, Nhân đã giúp được 8 trường hợp, hỗ trợ xây được 4 căn nhà. Đặc biệt, có 2 trường hợp trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, Nhân đã kêu gọi ủng hộ được hơn 300 triệu đồng. Số tiền đó ngoài hỗ trợ xây nhà, anh mở sổ tiết kiệm để chăm lo cho cuộc sống, tương lai của các em. Nhân cho biết: Ngoài mình còn có một cán bộ địa phương cùng đứng tên trong sổ tiết kiệm. Bất cứ khi nào cần giao dịch sẽ phải có cả hai người cùng đến ngân hàng ký nhận. Mình làm việc minh bạch và luôn quay lại clip, nên khán giả tin tưởng, thường xuyên an ủi, động viên.

Tẩn Tường Nhân thăm nhà chị Lý Thị Mỷ, một người neo đơn, khiếm thị được anh kêu gọi hỗ trợ xây nhà.
Tẩn Tường Nhân thăm nhà chị Lý Thị Mỷ, một người neo đơn, khiếm thị được anh kêu gọi hỗ trợ xây nhà.

Có dịp cùng Nhân trong một chuyến thiện nguyện, tôi thấy anh khá bận rộn, liên tục có nhà hảo tâm kết nối qua điện thoại nhờ anh chuyển quần áo, đồ dùng, nhu yếu phẩm cho các nhân vật anh quay trong clip. Chuyến đi ngày hôm đó, Nhân quay lại thăm cụ ông Tẩn Dùn Cuổi, ở thôn Suối Thầu 3, xã Nậm Chạc (Bát Xát). Ông bị tật từ nhỏ, liệt nửa thân bên phải, cách đây 1 năm ông bị ngã gãy chân trái. Sau khi Tường Nhân lên thăm và quay lại clip, nhiều khán giả đưa ra lời khuyên ông nên tập đi để sau khi tháo đinh ở chân trái có thể phục hồi chức năng di chuyển. Anh đã chặt cây, thiết kế tạm cho ông xà ngang để tập. Bên cạnh sự hỗ trợ từ chính sách xóa nhà tạm của Nhà nước, anh kêu gọi được hơn 70 triệu đồng hỗ trợ ông Cuổi xây nhà mới khi nhà cũ đã dột và nát.

Với lợi thế là người địa phương, nói tiếng Dao nên các nhân vật trong clip của Nhân trò chuyện, chia sẻ với anh như người trong gia đình. Chỉ hơn một năm làm youtuber, kênh Trình Tường TV đã có 177 nghìn lượt đăng ký theo dõi, có những clip thu hút hơn 5 triệu lượt xem. Tháng 3/2020, kênh youtube của anh nhận được nút bạc youtube.

Những người già neo đơn có nhà để ở, những đứa trẻ mồ côi bắt đầu nhìn thấy tương lai tươi sáng hơn, nhiều gia đình khó khăn có thêm chăn màn, quần áo… đó là những điều tốt đẹp mà Tường Nhân đang lan tỏa mỗi ngày. Anh tâm sự: Mình nghĩ rằng, cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại. Khán giả của Trình Tường TV hầu hết là những người lớn tuổi, theo dõi thấy được sự chân thành và cái tâm hướng thiện của mình trong mỗi câu chuyện. Thứ mình nhận được là sự yêu mến của khán giả, sự động viên, an ủi của gia đình, bà con và đặc biệt là niềm hạnh phúc cũng như hy vọng về tương lai tốt đẹp hơn của các nhân vật có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Nhân dân thôn Tân Tiến tham gia môn bóng chuyền hơi vào các buổi chiều hàng ngày.

Bảo Ái quan tâm phong trào thể thao quần chúng

Nhằm nâng cao sức khỏe và tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư, thời gian qua, xã Bảo Ái đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng, góp phần thúc đẩy Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Nước mắt hai người phụ nữ

Nước mắt hai người phụ nữ

Thiên tai đã cướp đi người chồng, vùi lấp ngôi nhà duy nhất và cả niềm hy vọng cuối cùng của bà Hà Thị Khang ở thôn Bản Nả, xã Việt Hồng. Trong nỗi mất mát khôn cùng, bà được em gái dang tay đón về nương tựa. Giờ đây, sáu con người cùng cảnh đời khó nhọc đang chen chúc trong căn nhà gỗ nhỏ bé, chia sẻ từng bữa ăn, cùng chống chọi với giông gió của cuộc đời.

Đảng viên cao tuổi trong thời đại số

Đảng viên cao tuổi trong thời đại số

Chi bộ thôn 2, Đảng bộ xã Yên Bình có hơn 70% đảng viên là người cao tuổi. Dù tuổi cao nhưng tinh thần trách nhiệm, ý chí tiền phong của các bác vẫn khiến lớp trẻ nể phục và học tập. Họ thực sự là những “cây cao bóng cả”, mẫu mực trong lối sống, luôn nỗ lực đổi mới, bắt nhịp cùng thời đại.

Nghề thầm lặng mà trân quý

Nghề thầm lặng mà trân quý

Người ta thường ví công nhân vệ sinh môi trường như những chú ong chăm chỉ, cần mẫn và đầy trách nhiệm làm sạch phố phường, để mỗi sáng thức dậy, chúng ta lại thấy đường phố sạch đẹp hơn. Công việc dọn vệ sinh tưởng chừng như đơn giản nhưng ẩn chứa trong đó bao nỗi nhọc nhằn, vất vả và nguy hiểm luôn kề cận. Họ đến với nghề bởi cái duyên và gắn bó với nghề.

Những phụ nữ tận tâm với công việc

Những phụ nữ tận tâm với công việc

Tại Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên, thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, mỗi ngày, các cán bộ, nhân viên ở đây bắt đầu công việc từ rất sớm. Trong số đó, nhiều phụ nữ đang đảm nhiệm những công việc đặc thù, đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng và cả lòng kiên trì, đó là chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi sức khỏe của các loài động vật hoang dã được cứu hộ.

Đảng viên người dân tộc thiểu số xã Việt Hồng - "Cầu nối" dân với Đảng

Đảng viên người dân tộc thiểu số xã Việt Hồng - "Cầu nối" dân với Đảng

Sau hợp nhất, xã Việt Hồng bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, đảng viên người dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng trên địa bàn luôn tích cực phát huy vai trò của mình, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương.

fb yt zl tw