Chúng tôi rất hoan nghênh Ban Chỉ đạo đặt tên đường phố tỉnh Lào Cai cho công bố danh sách dự kiến đặt tên đường phố và công trình công cộng ở địa bàn thành phố Lào Cai trên Báo Lào Cai điện tử để người dân tham khảo, góp ý trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định đặt tên chính thức.
Như Báo Lào Cai điện tử đã có bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp ít nhất đã 3 lần lên tỉnh Lào Cai, 1 lần qua Lào Cai trên đường đi sang Vân Nam (Trung Quốc) tìm gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (năm 1940) để nhận nhiệm vụ mới và sau này ông đã tới thăm, kiểm tra công tác của tỉnh Lào Cai 2 lần vào năm 1962 và năm 1977. Tình cảm đặc biệt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với quân và dân tỉnh Lào Cai không bao giờ phai mờ.
Do đó, chúng tôi rất vui khi biết thông tin tỉnh ta sẽ chọn đặt tên một con đường to đẹp mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong dịp này. Như dự kiến của Ban Chỉ đạo đặt tên đường D1 của thành phố Lào Cai (con đường xuất phát từ ngã ba cửa hàng xăng dầu Bắc Cường chạy ven theo sông Hồng xuôi xuống ngã tư Đại lộ Trần Hưng Đạo ở khu vực gần trụ sở UBND phường Bình Minh) là đường Võ Nguyên Giáp.
Tuy nhiên, Hội đồng tư vấn phải đưa phương án 2 đặt tên đường Võ Nguyên Giáp của dự thảo thành phương án 1 để có tính khả thi cao hơn vì trong dự thảo hiện nay ghi phương án 1 là đặt tên đường này là đường Lạc Long Quân. Hoặc vì một lý do nào đó, tỉnh nên chọn một con đường khác to đẹp hơn của thành phố Lào Cai hiện nay để đặt tên là đường phố Võ Nguyên Giáp trong dịp này.
Tôi cũng rất xúc động khi biết tin tên liệt sỹ - nhà báo - nhà văn Bùi Nguyên Khiết, phóng viên Báo Hoàng Liên Sơn, hy sinh ngày 17/2/1979 tại biên giới Tả Ngải Chồ (Mường Khương) khi đang làm nhiệm vụ được ghi trong dự thảo sẽ đặt thành tên một phố ở phường Bình Minh (thành phố Lào Cai) cùng với nhiều văn nghệ sỹ tài danh khác của đất nước có những tác phẩm văn học - nghệ thuật xuất sắc về Lào Cai, như cố nhạc sỹ Trần Hoàn, cố nhà văn Nguyễn Thành Long, cố họa sỹ Tô Ngọc Vân...
Đáng tiếc là trong số đó còn thiếu tên cố nghệ sỹ nhiếp ảnh Võ An Ninh, cây đại thụ của nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam - giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật - người nhiều lần lên sáng tác ở Lào Cai - Sa Pa - Bắc Hà... và để lại cho đời nhiều tác phẩm ảnh nghệ thuật xuất sắc, trong đó có tác phẩm ảnh nghệ thuật “Nét thủy mặc Sa Pa”, “Xuân về trên núi Hoàng Liên - Sa Pa”, “Chợ phiên Bắc Hà”...
Nhiều người dân ở phường Kim Tân đồng tình khi biết tin tỉnh cho đặt lại tên chợ Nguyễn Du hiện tại trở lại tên chợ xưa Gốc Mít, vì nơi này gắn bó không ít kỷ niệm với người dân nơi đây từ ngày tái lập tỉnh.
Một góp ý nhỏ nữa là nên có tên Đông Hà - một làng nhỏ nằm phía Nam ven sông Hồng của xã Nam Cường, nay là toàn bộ phần đất của làng này nằm ở địa phận hầu hết đường phố 1/5 và một phần đường phố 30/4 cùng các trụ sở lớn của tỉnh, như Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng đầu tư xây dựng tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng phát triển tỉnh, Công ty Viễn thông Lào Cai... ở khu vực trung tâm Khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường (tổ 16, phường Nam Cường) chưa được đặt tên một đường phố nào, kể cả trong dự thảo cũng chưa được nhắc tới.
Rất mong cái tên Đông Hà không bị lãng quên như tên làng Xuân Ba (phía Bắc làng Soi Lần hiện nay) và làng Cà Mấm (phía Nam phường Bắc Cường hiện nay) đã bị xóa tên từ những năm 70 của thế kỷ trước nay rất ít người biết đến.