
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Trọn một đời vì dân
Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết tinh của chủ nghĩa yêu nước chân chính, là hiện thân của đạo đức cách mạng, suốt đời hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết tinh của chủ nghĩa yêu nước chân chính, là hiện thân của đạo đức cách mạng, suốt đời hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Ngày 10/5/1965, trong lúc đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh miền Bắc, giữa muôn trùng lo toan vì nước, vì dân, cảm thấy mình “không được khỏe như mấy năm trước”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt bút viết những dòng đầu tiên của bản Di chúc thiêng liêng.
Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về tư tưởng và cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Truyện kể về Bác Hồ - Những chặng đường trường kỳ kháng chiến" do đồng chí Vũ Kỳ, thư ký của Bác Hồ kể, Huyền Tím và Tử Nên ghi.
Chiều 28/3, lãnh đạo tỉnh có buổi gặp mặt đại biểu dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VII năm 2025.
Ngày 28/3, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Lào Cai lần thứ VII năm 2025, Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Lào Cai đã dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ và làm lễ báo công dâng Bác.
Giữa trùng khơi sóng vỗ, nơi tiền tiêu của Tổ quốc, hình ảnh Bác Hồ kính yêu hiện hữu rất gần gũi và ấm áp trong cuộc sống quân dân Trường Sa. Bác như một người thân, luôn bên cạnh, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để những người con đất Việt vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.
Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai luôn gắn với những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa, có sức lan tỏa.
Ngày 3/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".
Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc, ngày nay, dưới cờ Đảng quang vinh, hơn 56 nghìn đảng viên và Nhân dân các dân tộc Lào Cai cùng sát cánh bên nhau với ý chí, quyết tâm cao, tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với khát vọng xây dựng Lào Cai “ngày thêm phồn thịnh và sung sướng” như lời Bác Hồ căn dặn.
Từ một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước, hoang tàn, đổ nát sau chiến tranh, giờ đây, Lào Cai vươn lên thành “điểm sáng” của vùng Tây Bắc. Để làm nên diện mạo vùng biên ngày càng no ấm, phồn thịnh, trong suốt chặng đường kiến thiết, dựng xây quê hương, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Lào Cai luôn nhớ lời Bác Hồ dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.
Nhân dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, sáng 24/1/2025 (tức 25 tháng Chạp năm Giáp Thìn 2024), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tỉnh.
Sinh ra và lớn lên ở xã Bản Phố (huyện Bắc Hà) vào những năm 70 của thế kỷ trước khi điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, nên tuổi thơ của cô giáo Ma Thị Dua, dân tộc Mông, hiện là giảng viên Trường Cao đẳng Lào Cai chịu rất nhiều thiệt thòi (do gia đình còn mang nặng tư tưởng trọng nam, khinh nữ, nên mãi đến năm 10 tuổi, cô Dua mới được đi học lớp 1, trong khi cậu em kém cô 3 tuổi đã được đi học từ nhiều năm trước đó).
Tự hào là thành phố 2 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng, tự hào là địa phương ghi dấu chân Bác Hồ lên thăm vào mùa thu cách đây 66 năm trước, cho tới hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Lào Cai tiếp tục ra sức thi đua kiến thiết, dựng xây quê hương phồn vinh, hạnh phúc.
Sáng 26/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ban liên lạc Học sinh miền Nam Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc, 55 năm các thế hệ học sinh miền Nam thực hiện di chúc Bác Hồ.
Từ ánh mắt trong veo, qua những câu chuyện sôi nổi, hồn nhiên của những đứa trẻ, hình ảnh Bác Hồ hiện lên thật gần gũi và kính yêu biết mấy… Đã lâu rồi, ở góc sân trường Tiểu học Phú Hòa 3 (TP.Thủ Dầu Một) có một “Không gian văn hóa Bác Hồ” trực quan sinh động như thế, nơi sự kính yêu, lòng biết ơn của thế hệ thiếu nhi dành cho Bác ngày càng nhiều hơn, nơi tình yêu quê hương đất nước và lý tưởng đẹp đẽ của các em đang được cô Lê Thị Kim Thúy, Hiệu trưởng nhà trường từng ngày vun đắp…
Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua trên địa bàn tỉnh tiếp tục xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới... Trong đó, mô hình “Không gian văn hóa Bác Hồ” của Thành ủy Dĩ An, được đánh giá là mô hình sáng tạo, thiết thực
Cuối năm 1962, được tin tỉnh Lào Cai có phong trào xóa nạn mù chữ bằng tiếng Mông, trong đó xã Bản Phố (huyện Bắc Hà) là xã điển hình của tỉnh, Bác Hồ đã viết một bài báo khen ngợi. Bài báo có tựa đề: “Một thắng lợi mới” đăng trên báo Nhân Dân số 3149, ngày 18/11/1962 khen ngợi phong trào học tiếng Mông của xã Bản Phố. Cũng vào năm đó, với những thành tích xuất sắc trong phong trào xóa nạn mù chữ bằng tiếng Mông, xã Bản Phố vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
Nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), Tỉnh ủy đã tặng, truy tặng huy hiệu Đảng cho 278 đảng viên.
Vào những ngày tháng Năm lịch sử này, cả dân tộc hướng về Kỷ niệm sinh nhật Bác (19/5/1890 -19/5/2024), cùng nhìn về những hoạt động tích cực của tỉnh Lào Cai trong xây dựng các điểm di tích gắn với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Lào Cai và Côn Minh (Vân Nam - Trung Quốc) tiến tới hình thành hành trình địa chỉ đỏ theo dấu chân Bác.
Năm nay 85 tuổi nhưng ông Hoàng Tiến Xiêm, dân tộc Dao, thôn Tân Trúc, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn vẫn nhớ từng lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói với mình và các đại biểu người dân tộc thiểu số khi ông vinh dự được về Hà Nội gặp Bác năm 1963. Những lời Bác dặn trở thành “kim chỉ nam” để ông nỗ lực học tập, phấn đấu, cống hiến cho quê hương.