Ấm áp đêm nhạc “Nghĩa tình phương Nam”

Tối 22/9, chương trình nghệ thuật mang tên "Nghĩa tình phương Nam" đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Lalaland - phòng trà Không Tên tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 và VTV Cần Thơ. Rất nhiều nghệ sỹ đến từ 3 miền đã góp mặt trong chương trình nhằm quyên góp ủng hộ người dân thôn Làng Nủ, tỉnh Lào Cai và bà con miền Bắc tái thiết sau bão số 3.

a1.jpg
Rất nhiều nghệ sỹ góp mặt tại đêm nhạc ủng hộ người dân vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai.(Ảnh: VTV)

Mưa, lũ do hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc, trong đó có Lào Cai chịu ảnh hưởng nặng nề.

Đến nay, dù mưa lũ đã đi qua, cuộc sống cũng đang từng ngày trở lại với người dân các vùng bị ảnh hưởng, trong đó có người dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai), nhưng việc tái thiết cuộc sống cho bà con đang cần rất nhiều nguồn lực.

Nhằm sẻ chia, hỗ trợ bà con vùng thiên tai, tối qua, đêm nhạc “Nghĩa tình phương Nam” đã được tổ chức và nhận được sự chia sẻ của rất nhiều tấm lòng thiện nguyện gửi đến đồng bào miền Bắc.

Trong đêm nhạc, các nghệ sỹ của 3 miền đã gửi đến khán giả những ca khúc lắng đọng, truyền cảm về tình đoàn kết, truyền thống "tương thân tương ái" của người Việt Nam, kết nối tấm lòng người dân miền Nam hướng về đồng bào các tỉnh phía Bắc.

Cùng với những ca khúc được thể hiện bởi các nghệ sỹ còn có những thước phim chân thực, hình ảnh về thiên tai để lại tại 26 tỉnh, thành phố phía Bắc khiến khán giả theo dõi chương trình không khỏi xúc động, xót xa.

Rất nhiều nghệ sỹ và khán giả đã tiếp tục chia sẻ khó khăn với bà con thông qua hoạt động ủng hộ ngay trong đêm nhạc. Ban tổ chức đã nhận được 5 tỷ 266 triệu đồng ủng hộ từ khán giả và các nhà hảo tâm.

Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển vào Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam để chung tay tái thiết Làng Nủ cũng như chia sẻ với bà con miền Bắc để khắc phục hậu quả thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Áo dài của mẹ

Áo dài của mẹ

Hồi còn làm công nhân xây dựng, thường ngày mẹ tôi hay mặc bộ quần áo bảo hộ màu xanh do công ty cấp phát. Bộ quần áo đã bạc màu sương gió bởi mấy chục năm mẹ gắn bó với nắng mưa, bụi khói công trường khắp miền Bắc - Trung - Nam.

Mùa cổ tích thơm hương

Mùa cổ tích thơm hương

Mùa thu về nồng nàn trên phố cũng là lúc, những gánh hàng trong chợ bày bán vàng ruộm mẹt sấu chín, những gói cốm xanh non thơm dịu trong lá sen, lá dong với chiếc lạt rơm, thì hẳn nhiên không thể thiếu những quả thị vàng thơm thơm đâu đó.

[Ảnh] Ngón huyền trên cung đàn tính ở thôn Phẻo

[Ảnh] Ngón huyền trên cung đàn tính ở thôn Phẻo

Từ lâu, thôn Phẻo, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng vẫn duy trì và phát triển đội văn nghệ quần chúng gồm hơn 20 thành viên, chủ yếu là phụ nữ và tất cả đều là đồng bào Tày. Những lúc nông nhàn, ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ hay buổi tối, chị em lại tề tựu về nhà văn hóa thôn tập và trao truyền cho nhau những giai điệu Then, tiếng đàn tính giàu cảm xúc...

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Nắng Ba Đình"

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Nắng Ba Đình"

Tối 27/8, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Nắng Ba Đình” do Báo Đại biểu nhân dân chủ trì, phối hợp với một số đơn vị tổ chức nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024).

Lời yêu

Lời yêu

"Lời yêu" là nhan đề bài thơ của tác giả Mai Mơ, xuất bản trên báo Lào Cai cuối tuần số 1000, ra ngày 24 tháng 8 năm 2024. Xin giới thiệu cùng bạn đọc!

Hai thí sinh 5 tuổi của Việt Nam giành giải đặc biệt tại Liên hoan Nghệ thuật quốc tế Vienna

Hai thí sinh 5 tuổi của Việt Nam giành giải đặc biệt tại Liên hoan Nghệ thuật quốc tế Vienna

Trước hơn 300 thí sinh đăng ký gửi bài trực tuyến và 44 gương mặt tham gia vòng chung kết từ hơn 22 quốc gia, các nghệ sĩ trẻ tuổi từ Việt Nam đã lưu lại dấu ấn đặc biệt tại Liên hoan Nghệ thuật quốc tế Vienna (Vienna International Arts Festival) năm 2024, diễn ra vào trung tuần tháng 8 tại thành phố được mệnh danh là một trong những cái nôi âm nhạc của thế giới.

Tình yêu hoa thạch thảo

Tình yêu hoa thạch thảo

Ai đó đã từng nói rằng: “Quà tặng không cần đắt tiền, chỉ cần đúng tâm lý”. Với chị, quà anh tặng mang nghĩa như vậy. Đó là món quà của sự yêu thương nhưng cũng là sự thông hiểu. Món quà ngọt ngào anh thường tặng chị vào những ngày thu mang tên: hoa thạch thảo.

"Dưới khung trời ngát xanh" - từ Khát vọng Dế Mèn bước vào trang sách

"Dưới khung trời ngát xanh" - từ Khát vọng Dế Mèn bước vào trang sách

“Dưới khung trời ngát xanh” là tập bản thảo truyện dài của tác giả Lữ Mai, từng được trao giải Giải Khát vọng Dế Mèn của Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 5, năm 2024 do Báo Thể thao và Văn hóa - Thông tấn xã Việt Nam tổ chức. Tháng 8 này, tập truyện dài đã chính thức được Linh Lan Books ấn hành để kịp đến tay bạn đọc nhỏ tuổi như một món quà trong trẻo, dễ thương của mùa hè.

fbytzltw