LCĐT - Những người viết sách, truyện cho thiếu nhi hiện nay ở Lào Cai không nhiều, nhưng họ vẫn luôn bền bỉ, lặng lẽ với đam mê, dùng ngòi bút để viết nên những câu chuyện ăm ắp tình yêu thương.
Tác giả Trần Thị Minh năm nay 62 tuổi, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai là một trong những người hiếm hoi dành trí tuệ, tâm tư, tình cảm viết cho thế hệ tương lai của đất nước. Vốn là giáo viên dạy môn Văn - Sử, từ những năm tháng còn đứng trên bục giảng, tác giả Trần Thị Minh đã đam mê viết truyện ngắn, đặc biệt là truyện dành cho thiếu nhi.
Tác giả tâm sự: Tôi thích đọc sách từ khi biết chữ. Tôi đọc sách cả những lúc làm việc nhà, ăn cơm, trên đường đi học. Ở lứa tuổi thiếu niên, vì mê hai nhân vật Bóng Nhựa và Bút Thép - một anh tròn trĩnh như quả bóng và một anh cao kều với ngòi bút nhọn hoắt trên đầu mà tôi tập viết bài gửi đăng một số báo, tạp chí. Có lần tôi còn tham gia cuộc thi giải ô chữ trên Báo Thiếu niên Tiền phong và đúng đáp án, được thưởng 3 tháng báo biếu. Niềm yêu thích viết báo, viết truyện, đặc biệt là viết cho thiếu nhi nhen nhóm từ đó, cho đến khi tôi theo học ngành sư phạm và trở thành giáo viên.
![]() |
Truyện ngắn đầu tiên viết cho thiếu nhi được đăng trên Tạp chí Văn nghệ Lào Cai của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh vào năm 2002 và đạt giải C Giải thưởng của Hội năm đó đã trở thành động lực thôi thúc tác giả Trần Thị Minh sáng tác nhiều tác phẩm cho thiếu nhi. Các truyện ngắn của bà thường lấy cảm hứng từ những câu chuyện trong cuộc sống của thiếu nhi vùng cao, trẻ em dân tộc thiểu số, mỗi câu chuyện như một tấm gương phản chiếu từ thực tế, với cách diễn đạt dễ hiểu, đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng ý nghĩa nhân văn cao đẹp.
“Lào Cai là tỉnh miền núi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, mà trẻ em người dân tộc thiểu số ở vùng cao thường chịu nhiều thiệt thòi nên tôi muốn dùng ngòi bút của mình viết thật nhiều câu chuyện cho thiếu nhi vùng cao. Tôi muốn mình mang tâm hồn trẻ thơ khi viết cho lứa tuổi này. Muốn có đề tài, nội dung và câu chuyện, tôi thường xuyên đi thực tế vùng cao, hòa vào cuộc sống của trẻ em, của người dân để hiểu và cảm nhận. Dù cuộc sống có khó khăn, vất vả, nhưng câu chuyện của tôi viết cho thiếu nhi dân tộc thiểu số luôn hướng tới tương lai tươi sáng, rộng mở, thấy được niềm tin, niềm hy vọng”, tác giả Trần Thị Minh trải lòng.
Đến nay, tác giả Trần Thị Minh đã có kho truyện ngắn với hơn 40 truyện cho thiếu niên, nhi đồng được đăng trên nhiều sách, báo, tạp chí từ địa phương đến Trung ương và nhận được phản hồi tích cực của độc giả cũng như đồng nghiệp. Có thể kể đến tập truyện thiếu nhi Khoang và Mun và nhiều truyện lẻ khác, trong đó có những truyện được Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật của tỉnh và Trung ương như: Mẹ ốm, Thư gửi con gái, Mẹ con ma cà rồng, Chú bé trong phường bát âm, Chim sáo đã về, Những quả trứng rực rỡ, Cam sành và cam hôi, Khoảnh sân trường rực nắng, Trái tim của mẹ, Những giọt nước mắt, Thủ trưởng, Chú ỉn đất… Đặc biệt, kịch bản phim hoạt hình “Khun và các bạn” với đề tài về các con vật ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên đã lọt vào top 10 trong cuộc thi viết kịch bản phim hoạt hình quy mô toàn cầu năm 2018.
![]() |
Tháng 10 vừa qua, tác giả Trần Thị Minh còn lọt vào top 15 tác giả có truyện ngắn hay viết cho thiếu nhi trong cuộc thi sáng tác truyện đồng thoại ENOES & MUGU lần thứ 5 “Đóa hoa đồng thoại” do Công ty TNHH JXEV, Công ty TNHH More Production Việt Nam, Báo điện tử Tổ quốc, Nhà xuất bản Kim đồng tổ chức. Cuộc thi có thông điệp: Hy vọng tâm hồn trẻ thơ và trí tưởng tượng bay bổng sẽ ở bên bạn, cùng bạn sáng tác những tác phẩm tuyệt vời cho trẻ em Việt Nam.
![]() |
Nhà giáo Ưu tú Cao Văn Tư, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai - người đã sở hữu hơn 200 truyện ngắn, truyện dài viết cho thiếu nhi - khẳng định: Thiếu nhi thường thích đọc những câu chuyện có chủ đề gần gũi, thực tế, ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, đôi khi là sự tưởng tượng táo bạo, nhưng vẫn thể hiện được sự hồn nhiên, vô tư, phù hợp với cách nhìn, cảm nhận của trẻ. Tôi đang nhìn thấy những điều này ở Trần Thị Minh khi viết cho thiếu nhi. Các tác phẩm của tác giả Trần Thị Minh thường thể hiện sự yêu, ghét rõ ràng, hướng trẻ đến những điều thiện, cái đẹp, ước mơ cao cả. Tôi hy vọng, với tình yêu và cái tâm dành cho trẻ, tác giả sẽ có thêm nhiều tác phẩm ấn tượng, góp phần làm phong phú hơn kho tàng văn học dành cho thiếu nhi Việt Nam nói chung và Lào Cai nói riêng.
Đánh giá cao những sáng tác của tác giả Trần Thị Minh, ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh cho biết: Trong “khu vườn” văn học dành cho thiếu nhi, chúng tôi luôn nhắc đến tác giả Trần Thị Minh như một cây bút dồi dào văn lực. Những truyện ngắn của tác giả được sáng tác ở nhiều thời điểm, bối cảnh khác nhau, từ những truyện viết về đề tài mái trường, nơi chị đã có những tháng năm trải nghiệm khi còn đứng trên bục giảng, đến những câu truyện mang hơi thở cuộc sống. Trong đó, mảng đề tài dành cho thiếu nhi luôn được tác giả miệt mài vun đắp qua những trang viết trong trẻo, hồn hậu và ấm áp.
Dấu ấn của mỗi tác giả để lại trong địa hạt sách thiếu nhi luôn có sự đậm - nhạt, dày - mỏng khác nhau. Có người viết hàng chục tập sách, có người chỉ có một tập sách, thậm chí có người chỉ một bài thơ, nhưng đó là sự tiếp nối đáng trân trọng của những người có tấm lòng dành cho trẻ thơ. Đối với tác giả Trần Thị Minh, chính tâm niệm “Viết cho thiếu nhi bằng tâm hồn trẻ thơ” đã giúp tác giả có được những tác phẩm ấn tượng ở mảng đề tài này, đóng góp công sức vào sự phát triển của văn học dành cho thiếu nhi của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.