Điểm tin thời sự trong ngày 25/12
Những tin tức thời sự nổi bật trong ngày 25/12 được đăng tải trên Báo Lào Cai điện tử.
Những tin tức thời sự nổi bật trong ngày 25/12 được đăng tải trên Báo Lào Cai điện tử.
Cốc Lầu! Nơi những vết thương do thiên tai, đặc biệt là cơn bão số 3 (Yagi) tháng 9/2024 từng gây ra ở hai thôn Nậm Tông và Kho Vàng, nay đã dần được xóa nhòa. Trên mảnh đất ấy, sức sống mới đang lan tỏa mạnh mẽ, hiện diện trong từng nếp nhà, từng bản làng.
Sáng 27/3, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) - Cơ quan di cư Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai tổ chức họp thảo luận kế hoạch triển khai khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp “Khắc phục hậu quả tại một số tỉnh miền Bắc bị thiệt hại nghiêm trọng bởi bão Yagi và lũ lụt”.
Sau gần 1 tiếng đồng hồ cùng chiếc xe máy “đánh vật” với quãng đường hơn 20 cây số từ trụ sở xã Thượng Hà (Bảo Yên), chúng tôi mới đến được khu vực dựng lán tạm của 10 hộ ở thôn 6 Vài Siêu. Đây là những hộ người Mông, nơi cư trú bị ảnh hưởng sạt lở do hoàn lưu bão số 3 hồi tháng 9/2024 (Yagi) nên di chuyển về đây lánh nạn.
Năm 2024, các câu lạc bộ, đội, nhóm thuộc Mạng lưới Tình nguyện quốc gia đã triển khai hơn 5.500 chương trình, dự án thiện nguyện, qua đó hỗ trợ gần 30 triệu lượt người dân khó khăn, yếu thế.
Trong những năm gần đây, thế giới đã chứng kiến nhiều thảm họa thiên nhiên với tần suất ngày càng tăng và cường độ mạnh hơn, gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Tối 17/12, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức chương trình Tọa đàm “Dấu ấn phòng, chống thiên tai 2024
Ngày 12/12, tại xã Pa Cheo (Bát Xát), Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Lào Cai đã trao hỗ trợ kinh phí sửa nhà, làm nhà mới cho 10 hộ dân của xã Pa Cheo bị thiệt hại về nhà ở do hoàn lưu bão số 3 (Yagi) gây ra.
Trong các bài viết trước, chúng tôi đã kể câu chuyện về những đại biểu hội đồng nhân dân như bà Trần Hoài Thu, ông Sùng A Siềng, bà Đặng Thị Sinh, họ đều là tấm gương hết lòng vì Nhân dân nơi “tâm lũ”. Trên hành trình thực hiện loạt phóng sự này, chúng tôi còn được gặp gỡ nhiều đại biểu dân cử trong vùng thiên tai. Câu chuyện từ thực tế đời sống, việc làm ý nghĩa của các đại biểu và tình cảm bà con dành cho họ đều khẳng định một điều: Ở đâu khó, có đại biểu hội đồng nhân dân.
“Nơi chốn mình từng đi về trong suốt hàng chục năm qua bỗng một ngày tan hoang. Những người dân bản thân quen giờ chỉ có thể nhìn lại trong bức ảnh chụp vào Ngày hội Đại đoàn kết một năm về trước… Xót xa, đau lòng lắm! Mình phải biến đau thương thành hành động để giúp đồng bào” là những lời tâm sự nghẹn ngào của bà Đặng Thị Sinh, Phó Chủ tịch HĐND xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà về trận lũ kinh hoàng vừa quét qua mảnh đất này.
Ngải Thầu tiếng Mông nghĩa là “mũi đá”, trước đây là một xã độc lập nhưng hiện nay đã được sáp nhập vào xã A Lù, huyện Bát Xát. Ở mảnh đất biên giới cheo leo trên sườn núi ấy, ông Sùng A Siềng (dân tộc Mông) là đại biểu HĐND xã A Lù, Bí thư Chi bộ thôn Phìn Chải 1 đã không quản ngại khó khăn, vất vả, tích cực tuyên truyền di chuyển các hộ ra khỏi khu vực nguy hiểm và hỗ trợ người dân vượt qua thiên tai sau cơn bão số 3.
Thời gian qua, cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã nỗ lực ứng phó, khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 3 (Yagi). Trong thời điểm này, vai trò của công tác truyền thông được phát huy cao độ, đồng hành với các cấp, ngành và Nhân dân vượt qua khó khăn, gian khổ, mất mát để sớm ổn định cuộc sống, tái thiết quê hương. Phóng viên Báo Lào Cai đã phỏng vấn đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nội dung này.
Sáng nay (28/10), tại trụ sở UBND xã Nậm Lúc (huyện Bắc Hà), Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình trao hàng viện trợ quốc tế do Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam (THAICHAM) hỗ trợ các hộ dân và học sinh bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 3 gây ra trên địa bàn xã Nậm Lúc.
Bão số 3 (Yagi) trở thành thảm họa thiên nhiên, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân các tỉnh phía Bắc. Trong lúc bão lũ hoành hành thì vai trò của hệ thống chính trị đã được phát huy cao độ, trở thành “điểm tựa” vững chắc cho người dân vùng thiên tai, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Sở Văn hóa và Thể thao mới đây đã có văn bản gửi tới các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh về việc sưu tầm nhằm lưu giữ chứng tích về sự ảnh hưởng, những mất mát, đau thương do hoàn lưu cơn bão số 3 (Yagi) gây ra đối với Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.
Sáng 30/9, UBND thị xã Sa Pa tổ chức khởi công tái thiết nhà ở bị thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 (Yagi) trên địa bàn xã Mường Hoa.
Chiều 28/9, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tiến độ thi công và vị trí xây dựng một số hạng mục tại khu tái định cư thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 100/CĐ-TTg ngày 27/9/2024 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp nhanh chóng phục hồi sản xuất nông nghiệp sau bão số 3 và mưa lũ.
Sau 16 ngày triển khai (từ ngày 10/9 đến 10 giờ ngày 27/9), Ban Vận động, kêu gọi, tiếp nhận, phân phối nguồn ủng hộ hỗ trợ Nhân dân trên địa bàn huyện Bắc Hà đã tiếp nhận hơn 5,3 tỷ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ.
Theo báo cáo của Công ty Điện lực Lào Cai, tính đến 11 giờ 30 phút ngày 25/9, 100% khách hàng bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 3 (Yagi) đã được cấp điện trở lại.