Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Rốt ráo tìm chỗ an cư cho 10 hộ ở thôn 6 Vài Siêu

Rốt ráo tìm chỗ an cư cho 10 hộ ở thôn 6 Vài Siêu

Sau gần 1 tiếng đồng hồ cùng chiếc xe máy “đánh vật” với quãng đường hơn 20 cây số từ trụ sở xã Thượng Hà (Bảo Yên), chúng tôi mới đến được khu vực dựng lán tạm của 10 hộ ở thôn 6 Vài Siêu. Đây là những hộ người Mông, nơi cư trú bị ảnh hưởng sạt lở do hoàn lưu bão số 3 hồi tháng 9/2024 (Yagi) nên di chuyển về đây lánh nạn.

Trước khi chúng tôi xuất phát, đồng chí Ma Văn Cương, Chủ tịch UBND xã Thượng Hà sau vài lần gọi điện thoại đã liên lạc được với Trưởng thôn 6 Vài Siêu - anh Sùng A Lềnh, dặn tạm hoãn đi nương để ở nhà đón khách. “Mấy hôm nay trời nắng, đường đi dễ hơn, nhưng sẽ bụi lắm đấy” - Chủ tịch UBND xã Thượng Hà nói với theo.

Chớm địa phận thôn, tuyến đường một bên là đồi, một bên là sông Chảy, bờ sông nham nhở hiện ra, có đoạn hàm ếch lấn nửa mặt đường bởi bão Yagi vừa gây lũ trên sông Chảy, vừa khiến nước sông dâng cao làm ngập lụt cả vùng, bờ sông xói sâu vào chân đồi.

Sông Chảy mùa này hiền hòa lắm, nước trong xanh lững lờ trôi khiến người ta không thể tưởng tượng nổi tại sao có những lúc hung dữ đến thế. Bên bãi đất trống ven đường, vài chiếc lều được quây, che bằng bạt, chằng chằng, đụp đụp. Chẳng có lấy một bóng người, thậm chí không cả tiếng gà kêu, chó sủa. Ngó vào bên trong lều, đồ đạc đều rất sơ sài, hầu như chẳng có gì đáng giá…

Trưởng thôn Sùng A Lềnh cùng chiếc xe máy cũ kỹ đến nỗi không thể nhận ra nó thuộc hãng gì, chờ chúng tôi ở một khúc cua. Thấy chúng tôi bồn chồn trước khung cảnh ảm đạm, anh bảo: Đang vụ thu hoạch sắn, bà con lên đồi cả, trẻ con thì đi học, nên vắng vẻ vậy!

Rồi anh kể: Những năm 1985 - 1987, khoảng 30 hộ người Mông từ những địa phương khác, trong đó chủ yếu là từ xã Bản Cái (huyện Bắc Hà) di cư về sinh sống rải rác tại thôn 6 Vài Siêu. Những năm sau đó, nhiều hộ dần dần sống xen kẽ với các hộ ở một số thôn trong xã, tại thôn 6 Vài Siêu còn gần 20 hộ người Mông, sống tập trung, gần như tạo thành một khu dân cư. Rồi thủy điện Vĩnh Hà được đầu tư xây dựng, qua nhiều giai đoạn, đến khoảng năm 2016 - 2017, có 16 hộ (đều là hộ người Mông) trong vùng lòng hồ thủy điện phải di chuyển đến nơi ở mới…

Nhớ lại cuộc trao đổi trước khi chúng tôi vào thôn 6 Vài Siêu, đồng chí Ma Văn Cương, Chủ tịch UBND xã Thượng Hà thông tin: Chỗ ở mới của 16 hộ phải di chuyển khi đó, thuộc quy hoạch rừng phòng hộ.

Trong 16 hộ thì 6 hộ đã tìm được nơi ở mới, còn 10 hộ với 54 nhân khẩu phải dựng lều bạt ở tạm cho đến nay.

Trưởng thôn 6 Vài Siêu - anh Sùng A Lềnh dẫn chúng tôi lên khu vực mà trước cơn bão Yagi, các hộ đang ở. Những vết sạt trượt vẫn lộ rõ ở cả dãy đồi núi phía trên, cho dù đôi chỗ đã được cỏ cây tái sinh che phủ phần nào. C

hỉ tay vào những vết nứt trên sân, anh Lềnh bảo: Mỗi lần lên đây kiểm tra, tôi lại thấy những vết nứt to hơn trước!

Anh thở dài: Bà con mãi mới làm được cái nhà, giờ thêm một lần làm lại, khó khăn lắm. Nhà Ma Văn Ly có 4 người, nhà Ma A Dơ có 7 người, đặc biệt, nhà Thào Thị Dở có 16 người do vợ chồng bố mẹ, vợ chồng con cái chưa tách hộ, giờ chen chúc trong một căn lều, rất khổ, chỉ mong sớm có chỗ mới để chuyển nhà đến ở…

Theo đường cũ, chúng tôi rời thôn 6 Vài Siêu. Niềm mong mỏi của 10 hộ cũng là nỗi trăn trở của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Các đồng chí Thường trực Huyện ủy Bảo Yên đã trực tiếp khảo sát khu vực này. Đặc biệt, ngay khi biết tin hoàn lưu bão Yagi ảnh hưởng trực tiếp đến 10 hộ ở thôn 6 Vài Siêu, đồng chí Hoàng Quốc Bảo, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện phối hợp với xã Thượng Hà khẩn trương đề xuất giải pháp giải quyết.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, các cơ quan chức năng huyện Bảo Yên rốt ráo triển khai các công việc liên quan. Ngày 25/12/2024, Tổ công tác do UBND xã Thượng Hà chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý rừng phòng hộ - Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Yên và thôn 6 Vài Siêu tổ chức kiểm tra khu vực các hộ đề nghị được di dời nhà đến ở. Trên cơ sở đề nghị của các hộ, các cơ quan chức năng đối chiếu giữa bản đồ diễn biến rừng năm 2023 và ngoài thực địa để xác định ranh giới, vị trí diện tích các hộ đang xâm lấn, xác định các chủ đất, loại đất, loại rừng...

Qua kiểm tra thực địa, tại khu vực các hộ đề xuất di dời nhà đến, xác định 0,52 ha đất trong quy hoạch lâm nghiệp, trong đó UBND xã quản lý 0,1 ha, hiện trạng là đất trống (chức năng sản xuất); Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý 0,42 ha (chức năng sản xuất), nằm trong diện tích đề nghị trả lại địa phương theo Quyết định 86 ngày 14/1/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai (trong đó có 0,28 ha đất trống; 0,14 ha rừng trồng).

Căn cứ kết quả kiểm tra, UBND xã Thượng Hà đề nghị UBND huyện, các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho các hộ đến vị trí trên để sớm ổn định cuộc sống.

Với sự chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt, khẩn trương, 10 hộ ở thôn 6 Vài Siêu sẽ sớm an cư, để không còn phải nơm nớp lo mỗi mùa mưa lũ.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Ngày đầu năm, trong ánh nắng dịu nhẹ, chúng tôi trở lại những khu tái định cư - nơi từng oằn mình chịu đau thương sau những trận lũ dữ. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông phẳng lì và những nương quế xanh mướt trải dài đã làm nên bức tranh hồi sinh đầy hy vọng. Đó không chỉ là thành quả từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cộng đồng.

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Sáng nay, trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai đã chào đón 2 công dân đầu tiên của năm Bính Ngọ. Đặc biệt, 2 em bé (1 bé trai và 1 bé gái) cùng cất tiếng khóc chào đời vào đúng 9 giờ 30 phút, mang đến niềm vui nhân đôi cho gia đình và đội ngũ y, bác sĩ.

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Thay vì tất bật sắm sửa, dọn dẹp "quên ăn quên ngủ", nhiều gia đình trẻ hiện nay đang lựa chọn cách đón Tết tối giản. Với họ, Tết không còn là áp lực về vật chất hay những thủ tục rườm rà mà là khoảng thời gian quý giá để tái tạo năng lượng và trân trọng những giá trị cốt lõi của gia đình.

Vui xuân gắn kết trên đất Âu Lâu

Vui xuân gắn kết trên đất Âu Lâu

Trong không khí hân hoan chào đón năm mới Bính Ngọ, chương trình “Chào Xuân 2026” được tổ chức tại Khu đô thị Yên Bái Riverside đã trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc của phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai. 

Gác rừng ngày Xuân

Gác rừng ngày Xuân

Xuân về, khi nhiều gia đình sum vầy đón Tết thì những cán bộ kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng vẫn lặng lẽ bám rừng, gác lại niềm riêng, giữ an toàn cho màu xanh đại ngàn.

fb yt zl tw