Mùa xuân mới ở khu tái định cư Mà Mù Sử 1
Mùa xuân mới đã về trên khu tái định cư Mà Mù Sử 1. Sau nhiều năm phải sống trong vùng nguy cơ sạt lở cao tại các thôn, bản, bà con đã được chuyển đến nơi ở mới an toàn.
Mùa xuân mới đã về trên khu tái định cư Mà Mù Sử 1. Sau nhiều năm phải sống trong vùng nguy cơ sạt lở cao tại các thôn, bản, bà con đã được chuyển đến nơi ở mới an toàn.
Trong 2 ngày 27 - 28/02, UBND xã Dền Sáng tổ chức Lễ hội Văn hoá truyền thống cộng đồng các dân tộc Xuân Bính Ngọ 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian sôi nổi, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia. Đây là lễ hội lớn đầu tiên của xã sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Dền Sáng, Dền Thàng và Sàng Ma Sáo (cũ).
Chiều 3/2, tại thôn Mà Mù Sử 2, xã Dền Sáng, Trường Đại học Điện lực phối hợp với UBND xã Dền Sáng tổ chức khánh thành và bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng bản em” tại khu tái định cư Mà Mù Sử 2.
Ngày 3/2, tại xã Dền Sáng, nhóm thanh niên tình nguyện JUNKO Đà Nẵng đã tổ chức chương trình tình nguyện “Khát vọng xuân ngàn” tặng quà Tết cho các hộ nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn xã với tổng trị giá 270 triệu đồng.
Trong các thôn, bản của xã Sàng Ma Sáo cũ (nay là xã Dền Sáng), Nhìu Cù San từng là nơi xa xôi, cách trở nhất. Chỉ ba năm trước, việc đi lại còn đầy gian nan. Trở lại hôm nay, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui hiện hữu trên gương mặt đồng bào Mông khi tuyến đường vào thôn đang được mở rộng, trải nhựa. Đặc biệt, mùa xuân 2026, hàng chục hộ dân nơi đây sẽ đón Tết trong ngôi nhà mới kiên cố, an toàn dưới chân núi “sừng trâu”.
Thôn Nhìu Cù San là một trong những thôn cao nhất của xã Dền Sáng, nằm dưới đỉnh núi Nhìu Cù San - núi "Sừng trâu" hùng vĩ. Đây cũng là vùng đào cổ thụ nổi tiếng nhất nhì khu vực, do đồng bào Mông trồng từ nhiều năm trước. Trước Tết Nguyên đán, "thợ săn đào” từ khắp nơi thường đến đây để tìm mua những cành đào rêu mốc về bán cho khách miền xuôi chơi Tết.
Đến với Y Tý vào dịp cuối tuần, du khách còn được khám phá, trải nghiệm chợ phiên như một bức tranh ngập tràn màu sắc văn hóa của bà con các dân tộc nơi đây.
Năm 2024 là năm tăng tốc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025). Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược và là nhiệm vụ trọng tâm góp phần thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế.
Sáng 16/8, UBND huyện Bát Xát phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh tại huyện Bát Xát.
Ngày 11/5, huyện Bát Xát tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2024 với sự tham gia của 21 đội thi đến từ 21 xã, thị trấn trên địa bàn.
Nếu du khách đang tìm kiếm một chốn du lịch vừa hùng vĩ với núi đồi, vừa lãng mạn với cỏ cây, hoa lá thì huyện Bát Xát là nơi đáng đến trong chuyến trải nghiệm vào mùa nước đổ.
Ngày 5/3, đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra thực địa một số dự án giao thông tại huyện Bát Xát.
Thành kính dâng lễ vật để cảm ơn rừng đã ban cho con người nguồn sống, đã bảo vệ, che chở con người trước thiên tai và cầu năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, Nhân dân hạnh phúc là nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc sống gần rừng.
Những cánh rừng tự nhiên xanh thắm ở huyện vùng cao Bát Xát được bảo vệ nghiêm ngặt bởi chuyện giữ rừng đã không còn là trách nhiệm của riêng lực lượng kiểm lâm mà của cả cộng đồng.
Từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9 hằng năm được xem là thời điểm đẹp nhất của Bát Xát (Lào Cai). Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn trên sườn đồi ở Ý Tý, Mường Hum, Sàng Ma Sáo, A Lù, Dền Sáng như dát vàng trên sườn núi cao, mây trắng phất phơ như làn khói mỏng, đẹp như bức tranh thủy mặc.