Công nhận Phố Lu của huyện Bảo Thắng đạt tiêu chí đô thị loại IV
Ngày 15/10/2024, Bộ Xây dựng đã ký Quyết định 938/QĐ-BXD về việc công nhận đô thị Phố Lu (huyện Bảo Thắng) đạt tiêu chí đô thị loại IV.
Ngày 15/10/2024, Bộ Xây dựng đã ký Quyết định 938/QĐ-BXD về việc công nhận đô thị Phố Lu (huyện Bảo Thắng) đạt tiêu chí đô thị loại IV.
Ngày 24/9, Đoàn công tác liên ngành của Trung ương gồm cán bộ các cục, vụ liên quan thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Quốc hội đã khảo sát tình hình phát triển đô thị Phố Lu (huyện Bảo Thắng) theo tiêu chí đô thị loại IV. Đồng chí Lê Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) làm Trưởng đoàn.
Những con đường phẳng phiu dẫn đến các bản làng trù phú là minh chứng cho nỗ lực giảm nghèo của huyện nông thôn mới Bảo Thắng.
Cách đây 75 năm, ngày 26/6/1949, trận Phố Ràng đã tạc vào lịch sử của đoàn Phủ Thông (Tiểu đoàn 11) và Nhân dân các dân tộc Bảo Yên một chiến công vang dội.
Sáng 22/6, trên địa bàn huyện Bảo Thắng xảy ra mưa dông cục bộ ở một số điểm tại thị trấn Phố Lu, xã Xuân Quang và Trì Quang.
Vóc dáng của đô thị loại IV đang dần hiện hữu ở thị trấn Phố Lu. Ngắm nhìn từ trên cao, trung tâm huyện lỵ Bảo Thắng hiện ra với những gam màu tươi sáng, sầm uất, hiện đại và phát triển.
Ngày 8/5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Vũ Văn Cài, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Bảo Thắng, giai đoạn 2019 - 2023.
Những năm qua, tỉnh Lào Cai đã ưu tiên nguồn lực đầu tư để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, nhiều công trình, dự án giao thông được đầu tư đã và đang tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Thời “hoàng kim” của tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, trong số các nhà ga nằm trên đất Lào Cai thì ga Phố Lu chỉ xếp sau ga Phố Mới về lượng hàng hóa và hành khách, khu vực xung quanh nhà ga lúc nào cũng nườm nượp, người tứ xứ đổ về đây tìm việc làm.
Thời điểm này, các nhà vườn trồng hoa tại làng hoa Phú Long, An Thành, thị trấn Phố Lu (Bảo Thắng) đang tích cực chăm sóc để hoa nở đúng kỳ tết.
“Không thơm cũng thể hoa nhài/Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”, cái đẹp trong tâm hồn, văn hóa của con người xứ kinh kỳ dù thời điểm nào, ở đâu cũng luôn thấy rõ qua từng thái độ ứng xử, lối sống. Dù hôm nay chỉ còn là một cộng đồng nhỏ tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng và đã rời xa quê hương từ lâu nhưng những hộ gia đình đến từ quận Ba Đình, Hà Nội vẫn giữ nguyên cốt cách của người Tràng An xưa.