Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Tô thắm trang sử hào hùng của quê hương

Tô thắm trang sử hào hùng của quê hương

Cách đây 75 năm, ngày 26/6/1949, trận Phố Ràng đã tạc vào lịch sử của đoàn Phủ Thông (Tiểu đoàn 11) và Nhân dân các dân tộc Bảo Yên một chiến công vang dội.

Trong trận quyết chiến này, quân và dân vùng đất Bảo Yên đã thể hiện quyết tâm đánh thắng kẻ thù xâm lược, giành lại tự do cho vùng đất quê hương. Chiến thắng Phố Ràng là một trang sử hào hùng của Nhân dân các dân tộc Phố Ràng nói riêng và của huyện Bảo Yên nói chung, là niềm tự hào của quân và dân các dân tộc Lào Cai.

2.jpg

Chiến thắng Phố Ràng đã phá vỡ một mắt xích quan trọng trong tuyến phòng thủ Nghĩa Lộ - Bảo Hà - Phố Ràng - Nghĩa Đô - Yên Bình của thực dân Pháp, tạo tiền đề cho bộ đội chủ lực của ta tiến vào giải phóng Phố Lu và tiến đánh đồn Nghĩa Đô, góp phần quan trọng đưa chiến dịch Sông Thao đến toàn thắng, đập tan tuyến phòng thủ trọng yếu của địch, giải phóng trên 600 km2 và hàng chục vạn Nhân dân các dân tộc Tây Bắc thoát khỏi ách kìm kẹp của địch, mở rộng hành lang bảo vệ vững chắc thủ đô kháng chiến gió ngàn Việt Bắc. Cũng từ đó, mở được đường lên Tây Bắc để sau này quân ta làm nên chiến thắng Sơn La - Nà Sản, Tây Bắc, Điện Biên Phủ, đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đi tới thắng lợi.

3.jpg

Được nghe, được đọc nhiều về trận Phố Ràng nhưng khi theo chân Bí thư Đảng ủy thị trấn Phố Ràng - Phạm Anh Tuấn lên thăm Di tích lịch sử đồn Phố Ràng những ngày này, chúng tôi nhen lên trong lòng những cảm xúc khó tả. Tấm bia đá ghi danh các liệt sĩ hy sinh trong trận đồn Phố Ràng được đặt trang trọng trên đỉnh đồi nơi trước đây là sở chỉ huy của địch. Một vị trí án ngữ cả đường thủy, đường bộ của khu vực, từ đây phóng tầm mắt có thể bao quát bán kính rộng cả chục cây số xung quanh.

trao tang.jpg

Dấu vết của đồn bốt, hầm hào dù phủ đầy bụi thời gian nhưng vẫn còn nguyên hình dạng để ta có thể hình dung được đây là một trong những công sự được thực dân Pháp và tay sai bố phòng kiên cố hòng kiểm soát các cung đường quan trọng. Thế mới thấy sự mưu trí, dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng của bộ đội ta khi quyết tâm chiến đấu tiêu diệt địch. Từng gốc cây, phiến đá này từng nơi đặt ụ súng, cửa hầm và tường rào thép gai nơi thấm máu bộ đội đã hy sinh để mở đường tiến lên.

4.jpg

75 năm đã trôi qua, trận Phố Ràng hào hùng năm xưa đã lùi xa, những dấu tích về trận đánh không còn nhiều, chúng ta thêm thời gian để cảm nhận giá trị lịch sử vẻ vang của trận chiến năm xưa nhưng cũng là lúc thời gian khiến các nhân chứng sống dần một ít đi. Cách đây 5 năm, vào dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Phố Ràng, chúng tôi may mắn gặp ông Hoàng Kim Chúng sinh sống tại xã Lương Sơn (Bảo Yên), từng là du kích tham gia dẫn đường cho bộ đội tấn công giải phóng đồn Phố Ràng. Hôm nay, trở lại xã Lương Sơn, người du kích can trường năm xưa đã không còn, bà Hoàng Thị Vậy vợ ông Chúng rơm rớm nước mắt khi xem lại thước phim chúng tôi đã phỏng vấn ông.

Bà Vậy kể lại: Ngày còn sống, ông Chúng vẫn hay kể chuyện về trận Phố Ràng cho con cháu nghe. Ngay cả khi tuổi đã cao, mọi lời kể của ông đều rành rọt, từ chuyện dẫn đường cho bộ đội làm sao để đảm bảo nhanh chóng bí mật, đến chuyện trinh sát đồn giặc, rồi hình ảnh bộ đội xung phong, hy sinh ra sao, quân giặc đầu hàng thế nào ông đều nhớ cả.

Lau những chiếc bằng khen, giấy khen của ông Chúng treo trên tường đã úa màu thời gian, bà Vậy bảo ngày trước cứ đến dịp này, ông Chúng lại nhắc đến Chiến thắng Phố Ràng nhiều hơn nên bà cũng in sâu vào tâm trí cứ đến mùa lúa chín là dịp kỷ niệm Chiến thắng Phố Ràng.

6.jpg

Đồng chí Phạm Anh Tuấn cho biết với ý nghĩa đặc biệt của Chiến thắng Phố Ràng, nhiều năm qua, huyện Bảo Yên luôn quan tâm chỉnh trang, tôn tạo di tích để nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau, qua đó vun đắp niềm tự hào về truyền thống hào hùng, bất khuất, đầy gian khổ, hy sinh nhưng cũng vô cùng vẻ vang của cha anh. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Chiến thắng Phố Ràng, thị trấn đã tổ chức nhiều hoạt động và phát động phong trào thi đua, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

Năm tháng qua đi nhưng Chiến thắng Phố Ràng mãi ngân vang, là niềm tự hào và nguồn cổ vũ, động viên Nhân dân các dân tộc Bảo Yên thi đua phát triển kinh tế - xã hội. Thị trấn Phố Ràng và Bảo Yên hôm nay đã thay da đổi thịt, khoác lên mình chiếc áo mới xứng tầm với vị trí là đô thị cửa ngõ của tỉnh. Sau 4 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp nối thành quả đã đạt được của nhiệm kỳ trước, phát huy tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức, với quyết tâm cao, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Bảo Yên luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Trong tổng số 20 nhóm mục tiêu nghị quyết đại hội, đã có 10 nhóm chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu nghị quyết đại hội; 7 nhóm chỉ tiêu đạt từ 70 đến 90% mục tiêu nghị quyết đại hội; 2 chỉ tiêu đạt trên 60% mục tiêu nghị quyết đại hội; còn 1 mục tiêu đạt dưới 50% mục tiêu nghị quyết đại hội.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng, bằng 78,38% mục tiêu đại hội, gấp 1,5 lần so với năm 2020, đứng thứ 4 so với các huyện, thị xã, thành phố. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao thu nhập trên 1 đơn vị canh tác. Lộ trình xây dựng huyện nông thôn mới đang đi đúng hướng. Du lịch phát triển nhanh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó huyện tập trung phát triển du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng...

7.jpg

Thị trấn Phố Ràng đang được huyện tập trung nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao các tiêu chí để đạt chuẩn đô thị loại IV. Chủ trương này được người dân đồng tình ủng hộ, trong đó nổi bật nhất là phong trào hiến đất để mở rộng các tuyến đường nội thị và ủng hộ nguồn lực chỉnh trang đô thị. Ông Hoàng Văn Quý, tổ trưởng tổ dân phố 4A, thị trấn Phố Ràng cho biết, hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 75 năm Chiến thắng Phố Ràng, 100% hộ trong tổ vừa hoàn thành tháo dỡ các lối lên xuống vỉa hè để đảm bảo mỹ quan đô thị. Trước đó, tổ dân phố 4A cũng đi đầu trong việc vận động bà con hiến đất, tự nguyện tháo dỡ tường rào để mở rộng tuyến đường Phúc Khánh từ 4 m lên 7 m.

Ông Quý cho biết, bà con tổ dân phố 4A tự hào là tổ dân phố trung tâm của thị trấn nên ai cũng hiểu làm cho các tuyến phố của tổ khang trang, sạch đẹp cũng chính là góp phần làm đẹp cho diện mạo huyện lỵ Phố Ràng.

Viết tiếp trang sử hào hùng của quê hương, các thế hệ người dân Bảo Yên hôm nay vẫn nỗ lực, vượt mọi khó khăn, thử thách, phát huy tiềm năng, lợi thế, tận dụng thời cơ để xây dựng mảnh đất Phố Ràng nói riêng và Bảo Yên ngày càng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Bộ CHQS tỉnh Lào Cai khánh thành, bàn giao “Nhà đồng đội”

Bộ CHQS tỉnh Lào Cai khánh thành, bàn giao “Nhà đồng đội”

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026), sáng 7/10, tại Tổ dân phố Pá Xổm, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai, được sự ủy quyền của Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao “Nhà đồng đội” cho gia đình Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Bá Lâm, nhân viên Tài chính kiêm nhiệm hậu cần, nấu ăn, thủ kho, Ban CHQS xã Sơn Lương.

Phường Yên Bái tuyển quân chắc từ cơ sở

Phường Yên Bái tuyển quân chắc từ cơ sở

Tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Bái, các bảng thông báo, danh sách công dân tham gia khám tuyển, tạm miễn, tạm hoãn được niêm yết công khai. Những quy định về độ tuổi nhập ngũ, tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ, các trường hợp tạm miễn, tạm hoãn, quyền và nghĩa vụ của công dân... được cán bộ và người dân quan tâm, trao đổi.

Bộ CHQS tỉnh Lào Cai hoàn thành diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ năm 2026

Bộ CHQS tỉnh Lào Cai hoàn thành diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ năm 2026

Từ ngày 6 đến 7/10, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai tổ chức diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ năm 2026 với đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang tỉnh vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Cuộc diễn tập diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn và hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu đề ra.

Trung đoàn Không quân 921: Gần dân, sát việc

Trung đoàn Không quân 921: Gần dân, sát việc

Những người lính Trung đoàn Không quân 921, sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân không chỉ thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ vùng trời trên các phương tiện bay, họ còn gần dân, sát việc, góp sức xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và tạo nên thế trận vững chắc ở vùng đất Lào Cai nơi biên cương Tổ quốc.

Phía sau hồi còi báo cháy

Phía sau hồi còi báo cháy

Không ai biết hồi còi báo cháy sẽ vang lên lúc nào. Vì vậy, với những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, mỗi ngày đều bắt đầu bằng tâm thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Khi tính mạng, tài sản của Nhân dân đứng trước hiểm nguy, họ không cho phép mình chậm trễ.

Trung đoàn 254 tổ chức tọa đàm “Tự hào truyền thống, viết tiếp chiến công - Xứng danh đơn vị anh hùng LLVT Nhân dân”

Trung đoàn 254 tổ chức tọa đàm “Tự hào truyền thống, viết tiếp chiến công - Xứng danh đơn vị anh hùng LLVT Nhân dân”

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026), chiều 30/9, Trung đoàn 254 tổ chức chương trình giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Tự hào truyền thống, viết tiếp chiến công - Xứng danh đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân”.

Yên Bình triển khai tuyển quân năm 2027, phấn đấu hoàn thành 33 chỉ tiêu giao quân

Yên Bình triển khai tuyển quân năm 2027, phấn đấu hoàn thành 33 chỉ tiêu giao quân

Chiều 30/9, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Yên Bình tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. Đồng chí Bùi Ngọc Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã chủ trì hội nghị.

Hành trình đưa các anh trở về từ đồi Đá Vôi

Hành trình đưa các anh trở về từ đồi Đá Vôi

Tháng 9 lịch sử, trên đồi Đá Vôi ở phường Cam Đường, những bước chân lặng lẽ của cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng địa phương đang nối dài hành trình tìm kiếm đồng đội đã khuất.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Lào Cai

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Lào Cai

Chiều 29/9, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quân khu 2 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã kiểm tra công tác tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, phường Cam Đường.

“Lá chắn” pháp luật trong quân đội

“Lá chắn” pháp luật trong quân đội

Trước những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác duy trì kỷ cương, kỷ luật và pháp luật, trên mặt trận thầm lặng nhưng đầy cam go ấy, Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 22 đã và đang khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng. Bằng sự tận tụy, bản lĩnh và tinh thần “Thượng tôn pháp luật”, những người lính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành chỗ dựa tin cậy của các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn đóng quân.

“Cầu nối” tuyên truyền ở Y Tý

“Cầu nối” tuyên truyền ở Y Tý

Y Tý là xã vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai. Cả xã có 10 thôn (1.900 hộ với hơn 10.500 nhân khẩu) thì có 8 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn, chủ yếu là đồng bào Mông, Hà Nhì, Dao; 5/10 thôn thuộc địa bàn biên giới.

Trên thao trường diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026

Trên thao trường diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026

Những ngày này, tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai, không khí chuẩn bị cho cuộc diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026 diễn ra khẩn trương. Mỗi động tác được thực hiện nhiều lần, mỗi tình huống được tính toán kỹ lưỡng, nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất: khi sự cố thực sự xảy ra, các lực lượng có thể nhanh chóng vào vị trí, phối hợp nhịp nhàng và xử lý hiệu quả.

"Lá chắn thép" bảo vệ Nhân dân trước giặc lửa

"Lá chắn thép" bảo vệ Nhân dân trước giặc lửa

Trên mảnh đất biên cương Lào Cai, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH không chỉ gắn liền với những chiếc xe đỏ còi hú vang, với trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hay những bộ quần áo bảo hộ đẫm mồ hôi, mà họ còn là những người bạn gần gũi, tin cậy của Nhân dân qua những câu chuyện dân vận thầm lặng mà thấm đượm nghĩa tình.

fb yt zl tw