LCĐT - Với những cán bộ, chiến sỹ làm công tác cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH), Công an tỉnh, mỗi giây phút đối mặt với giặc lửa hoặc thủy thần, những tình huống tai nạn bất ngờ đều “quý hơn vàng”. Thật không quá khi nhiều người gọi đó là những “cuộc chiến” giữa lằn ranh sinh tử, bởi chiến thắng luôn được tính bằng những tích tắc.
![]() |
Diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại khu công nghiệp Bắc Duyên Hải. |
Trong 25 năm tham gia công tác PCCC & CNCH, Trung tá Phạm Công Trà, Đội trưởng Đội Hậu cần - Quản lý phương tiện, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã có hàng trăm lần cùng đồng đội xuất quân, những tình huống tiết kiệm từng giây, từng phút để giành sự sống cho các nạn nhân luôn là kỷ niệm không thể quên. Lần hồi về quá khứ, anh Trà kể rằng mình vẫn nhớ như in đêm 16/3/2016, đơn vị nhận được tin báo tại Km 117+650, Quốc lộ 4D thuộc địa phận thôn Chu Lìn 2, xã Trung Chải, thị xã Sa Pa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã xuất 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy, 1 xe chở 15 cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường.
Với vai trò đội trưởng, ngay khi tiếp cận hiện trường, anh Trà và chỉ huy đơn vị nhanh chóng triển khai các phương án, sử dụng phương tiện hỗ trợ cứu nạn. “Chúng tôi phải tận dụng từng giây để đưa các nạn nhân mắc kẹt trong xe khách ở dưới đáy vực ra ngoài”, anh Trà nhớ lại.
Với sự nỗ lực của lực lượng cứu nạn, cứu hộ, 18 nạn nhân được đưa ra khỏi chiếc xe khách đã bị biến dạng để đưa đi cấp cứu kịp thời, hạn chế thấp nhất số người bị thương dẫn đến tử vong. Sau cứu nạn, cứu hộ, các anh còn thường trực thông đêm để bảo vệ hiện trường, giải tỏa ách tắc giao thông.
Nhấp chén trà nóng, anh Trà cho biết thêm: Có những lần cứu nạn, chúng tôi nỗ lực hết mình nhưng cũng không thể chiến thắng “thần chết”!
Rồi anh kể sự kiện xảy ra ngày 3/6/2019, khi nhận được tin báo có người mắc kẹt trong hang đá tại xã Mản Thẩn (nay là xã Quan Hồ Thẩn), huyện Si Ma Cai, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã điều động một số cán bộ, chiến sỹ cùng các phương tiện cần thiết đến hiện trường để phối hợp tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Suốt mấy ngày tìm kiếm nạn nhân, trời mưa tầm tã, các lực lượng cố gắng hút nước trong hang đá ra ngoài nhưng nước ngầm quá lớn nên không thể tiếp cận được nạn nhân bị mắc kẹt. “Khó khăn, gian lao nhưng các lực lượng có mặt chưa bao giờ đầu hàng, sau 9 ngày thi gan với thời tiết, chúng tôi cũng tiếp cận được thi thể nạn nhân mắc kẹt sâu trong lòng hang để bàn giao cho gia đình”, anh Trà cho biết.
![]() |
Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tham gia giải cứu nạn nhân trong vụ xe ô tô cẩu lao xuống vực tại địa phận xã Trung Chải (Sa Pa). |
Là người được đào tạo chuyên ngành cứu nạn - cứu hộ, Trung úy Trịnh Hồng Long, cán bộ phụ trách mảng huấn luyện thuộc Đội Tham mưu đã khá nhiều lần tham gia nhiệm vụ khó khăn. Anh Long nhớ lại thời điểm năm 2014, khi đó vẫn là chiến sỹ nghĩa vụ nhưng anh đã được lãnh đạo đơn vị giao nhiệm vụ tham gia tổ công tác cứu nạn trong vụ tai nạn giao thông tại Sa Pa (như đã nói ở trên với trường hợp anh Trà). “Khi tiếp cận hiện trường, tôi không kìm được xúc động bởi sự tang thương đang diễn ra trước mắt. Khi ấy, chúng tôi đặt mình vào vị trí của nạn nhân và người nhà của họ nên càng nỗ lực để giành lại sự sống cho người gặp nạn”, anh Long chia sẻ.
Sau đó anh Long còn tham gia cứu nạn vụ sạt lở đất tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai. Trong vụ việc đó, anh cùng đồng đội kịp thời có mặt tại hiện trường để tham gia cứu nạn, giúp 2 nạn nhân thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” trong gang tấc. Rồi vụ cứu nạn nhân bị mắc kẹt giữa 2 bánh của chiếc xe container sau va chạm giao thông, lần đó, anh Long và đồng đội chỉ cần hơn 10 phút tiếp cận hiện trường đã đưa được nạn nhân ra ngoài an toàn.
Gần đây nhất, anh Long được giao nhiệm vụ cùng tổ công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ đuối nước tại huyện Bắc Hà. Vị trí lật thuyền là giữa sông, độ sâu hơn 10 m nước, áp lực dòng chảy lớn nhưng anh không nề hà khi nhận nhiệm vụ lặn tìm kiếm nạn nhân. Sau nhiều giờ tìm kiếm dưới đáy sông, anh và đồng đội đã tìm thấy thi thể nạn nhân trong sự xúc động của những người có mặt tại hiện trường.
Theo Thượng tá Lương Ngọc Cương, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, từ năm 2012 (thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg quy định về công tác cứu nạn - cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy), đến nay, đơn vị đã tham gia cứu nạn, cứu hộ 34 vụ, cứu sống 70 người và bàn giao 25 thi thể nạn nhân cho cơ quan chức năng và gia đình. Trong đó, 9 vụ tìm kiếm, cứu nạn người nước ngoài mất tích, 2 vụ cháy, 4 vụ sạt lở đất, 4 vụ đuối nước, 9 vụ tai nạn giao thông, 3 vụ thiên tai mưa lũ và 3 vụ cứu nạn trên cao. Ngoài ra, đơn vị còn tích cực tham gia hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do mưa lũ, bão, lũ quét, sạt lở đất. Cũng nhờ thành tích này mà đến nay nhiều tập thể, cá nhân của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH được Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen.