LCĐT - Bị ngăn cách bởi dòng suối Nhù, hằng ngày, hàng trăm hộ dân xung quanh khu vực suối Nhù phải mạo hiểm qua suối bằng cách đi mảng lần theo dây qua suối.
Người dân chấp nhận “đánh bạc” với tính mạng.
Cách trung tâm xã Võ Lao khoảng 5km, tại thôn Ngầu 1 (xã Võ Lao, huyện Văn Bàn), một chiếc “cầu dây” thô sơ được người dân kết lại, hằng ngày vẫn giúp cho nhiều người trong thôn Ngầu 1 và các thôn lân cận qua lại dòng suối nguy hiểm này.
Vắt vẻo qua dòng suối rộng khoảng 100m là 2 đoạn dây thép ở phía trên và đoạn dây thừng dài ở phía dưới, được cố định hai bên bờ suối. Dòng suối sâu từ 2 đến 3m, có đoạn sâu 5m, nước chảy xiết. Hằng ngày, có nhiều người và phương tiện qua lại trên những chiếc mảng ọp ẹp, cũ kĩ, lần theo dây để vượt suối. Ông Lự Văn Sen, 80 tuổi, người chèo mảng qua suối từ năm 1993 cho biết: Trung bình mỗi ngày có từ 50 đến 60 người qua suối, có ngày cao điểm lên tới 300 người, chưa kể các loại phương tiện, như xe đạp, xe máy hoặc những bao ngô, bao sắn của người dân. Rất may là chưa có tai nạn đáng tiếc về người xảy ra ở đây, nhưng xe máy, xe đạp rơi xuống suối thì không đếm xuể.
Vào mùa mưa lũ, việc di chuyển qua đây cực kỳ khó khăn. Nếu lũ to, nước suối dâng cao, chảy xiết thì việc đi lại là “bất khả thi”. Anh Lự Văn Nâng, Trưởng thôn Ngầu 1 cho biết: Khu vực bên kia bờ suối có 2 điểm trường mầm non và tiểu học. Lũ to thì học sinh phải nghỉ học, các thầy – cô giáo cũng không có cách nào qua suối. Bên đó còn là vùng trồng ngô, sắn có sản lượng lớn nhất xã Võ Lao và đều phải vận chuyển bằng mảng qua dòng suối này.
Thực tế, đã có nhiều lần dây neo qua suối bị đứt khiến mảng trôi, chính ông Sen đã không ít lần phải kêu cứu.
Bản thân ông Sen cũng như nhiều người dân trong vùng mong muốn nhất là có một cây cầu để di lại dễ dàng, cho con, em đi học và vận chuyển được nhiều hàng hóa hơn.