Mùa thu bên Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong bầu không khí cả nước tưng bừng hướng tới kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, là người Việt Nam, ai cũng nhớ tới hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tại phường Lào Cai, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là địa chỉ đỏ giáo dục lịch sử truyền thống yêu nước cho thế hệ sau.

0:00 / 0:00
0:00

Hôm nay sáng mồng 2 tháng 9

Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình

Muôn triệu tim chờ, chim cũng nín

Bỗng vang lên tiếng hát ân tình

Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh!

Những câu thơ trong bài thơ “Sáng mồng 2 tháng 9” của nhà thơ Tố Hữu được các em học sinh Trường THCS Ngô Văn Sở, phường Lào Cai ghi nhớ và ngân vang trong một buổi sớm mùa Thu trong trẻo tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tọa lạc bên bờ sông Hồng, thuộc phường Lào Cai. Điều đáng nói là khi nghe những lời thơ, bài hát, nhìn những hàng cây ở Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Lào Cai đều khiến mỗi người trào dâng xúc động như đang thấy hình bóng Bác Hồ.

a10.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Lào Cai dâng hương tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Lào Cai. Ảnh: Ngọc Bằng
image.jpg
Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Lào Cai. Ảnh: Ngọc Bằng

Cách đây 67 năm, vào ngày 24/9/1958, chính ở nơi này, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai, Bác Hồ đã nói chuyện với cán bộ, công nhân Nhà máy điện Lào Cai, đồng thời ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc Lào Cai.

Trong bầu không khí thành kính, thiêng liêng, thầy và trò Trường THCS Ngô Văn Sở đã dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ và tham quan không gian của Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những hình ảnh về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ, cùng những hiện vật như đôi dép cao su, chiếc mũ, cây gậy, đặc biệt là hình ảnh Bác Hồ thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân các dân tộc Lào Cai và những câu nói của Bác... đều khiến mỗi người trào dâng niềm xúc động.

a7.jpg
a6.jpg
a4.jpg
a3.jpg
Cô và trò các nhà trường trên địa bàn phường Lào Cai dâng hương tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Lào Cai.

Em Vũ Trung Dũng, học sinh lớp 7, Trường THCS Ngô Văn Sở, phường Lào Cai cho biết: Cháu rất tự hào khi nghe kể về hành trình Bác Hồ đến thăm tỉnh Lào Cai và nói chuyện với Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Cháu cũng rất xúc động khi nghe những câu chuyện về những kỷ vật gắn bó với cuộc đời cách mạng của Bác.

Em Vũ Minh Châu, học sinh lớp 7, Trường THCS Ngô Văn Sở, phường Lào Cai cho biết: Khi đến đây, cháu biết thêm về lịch sử, học hỏi lý tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ kính yêu. Là học sinh, cháu sẽ học tập thật tốt, nghe lời thầy cô, cha mẹ để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, công dân tốt có ích cho xã hội và cho đất nước.

Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình quan trọng nằm trong Di tích lịch sử quốc gia Công viên Hồ Chí Minh, thuộc phường Lào Cai. Công trình được xây dựng vào năm 2023, chào mừng 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai. Đây là nơi Nhân dân có thể đến thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tham quan khu trưng bày những kỷ vật, hình ảnh của Bác Hồ, đặc biệt là hình ảnh Bác thăm, nói chuyện, động viên cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân Lào Cai. Không gian gần gũi, thân thương để mỗi người dân Lào Cai và du khách được bày tỏ lòng thành kính, tri ân với vị cha già của dân tộc.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Ngô Văn Sở, phường Lào Cai cho biết: Trường THCS Ngô Văn Sở nằm trên địa bàn phường Lào Cai, là nơi gần với Nhà lưu niệm Bác Hồ. Chính vì thế, hằng năm, nhà trường đều tổ chức cho học sinh đến đây vào đầu năm học, các dịp lễ, ngày sinh nhật Bác để qua đó báo công dâng Bác về thành tích đạt được và giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến đối với các em học sinh.

Ngay sau khi hoàn thành, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành "địa chỉ đỏ" đón rất nhiều người dân, du khách, học sinh tới tham quan, tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ, cũng như tình cảm của Người dành cho Lào Cai.

Vào mỗi dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước, của tỉnh, Nhà lưu niệm cũng là nơi các đại biểu của tỉnh đến dâng hương, báo công với Bác. Từ một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, nơi đây đang trở thành điểm du lịch lịch sử văn hóa ý nghĩa của phường Lào Cai.

a2.jpg
Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa về lịch sử sâu sắc và mang dấu ấn truyền thống cách mạng.

Bà Trần Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch UBND phường Lào Cai cho biết: Hiện nay, Công viên Hồ Chí Minh đang được tu bổ tạo không gian mở rất đẹp, trở thành điểm du lịch về văn hóa và lịch sử đặc biệt là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ của phường Lào Cai và cả tỉnh.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập nước, các cơ sở giáo dục cũng như Nhân dân phường Lào Cai thường xuyên tới đây tổ chức các hoạt động. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực to lớn để những thế hệ người dân phường Lào Cai nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung không ngừng học tập, lao động theo tấm gương Bác Hồ, thi đua xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Trao hỗ trợ

Tập đoàn Bảo Việt ủng hộ 100 triệu đồng giúp nhân dân Lào Cai khắc phục hậu quả bão số 10

Sáng 22/10, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh, Tập đoàn Bảo Việt đã trao 100 triệu đồng ủng hộ Nhân dân các địa phương trong tỉnh bị thiệt hại nặng do hoàn lưu bão số 10 gây ra. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm – Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì buổi tiếp nhận.

Nhân dân thôn Tân Tiến tham gia môn bóng chuyền hơi vào các buổi chiều hàng ngày.

Bảo Ái quan tâm phong trào thể thao quần chúng

Nhằm nâng cao sức khỏe và tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư, thời gian qua, xã Bảo Ái đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng, góp phần thúc đẩy Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Nước mắt hai người phụ nữ

Nước mắt hai người phụ nữ

Thiên tai đã cướp đi người chồng, vùi lấp ngôi nhà duy nhất và cả niềm hy vọng cuối cùng của bà Hà Thị Khang ở thôn Bản Nả, xã Việt Hồng. Trong nỗi mất mát khôn cùng, bà được em gái dang tay đón về nương tựa. Giờ đây, sáu con người cùng cảnh đời khó nhọc đang chen chúc trong căn nhà gỗ nhỏ bé, chia sẻ từng bữa ăn, cùng chống chọi với giông gió của cuộc đời.

Đảng viên cao tuổi trong thời đại số

Đảng viên cao tuổi trong thời đại số

Chi bộ thôn 2, Đảng bộ xã Yên Bình có hơn 70% đảng viên là người cao tuổi. Dù tuổi cao nhưng tinh thần trách nhiệm, ý chí tiền phong của các bác vẫn khiến lớp trẻ nể phục và học tập. Họ thực sự là những “cây cao bóng cả”, mẫu mực trong lối sống, luôn nỗ lực đổi mới, bắt nhịp cùng thời đại.

Nghề thầm lặng mà trân quý

Nghề thầm lặng mà trân quý

Người ta thường ví công nhân vệ sinh môi trường như những chú ong chăm chỉ, cần mẫn và đầy trách nhiệm làm sạch phố phường, để mỗi sáng thức dậy, chúng ta lại thấy đường phố sạch đẹp hơn. Công việc dọn vệ sinh tưởng chừng như đơn giản nhưng ẩn chứa trong đó bao nỗi nhọc nhằn, vất vả và nguy hiểm luôn kề cận. Họ đến với nghề bởi cái duyên và gắn bó với nghề.

fb yt zl tw