Mỗi căn nhà nghĩa tình - Một lời tri ân sâu nặng

Thời gian qua, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai đã nỗ lực kết nối những tấm lòng hảo tâm, vận động nguồn lực xã hội để xây dựng hàng trăm ngôi nhà mới cho các gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Mỗi căn nhà như một lời tri ân sâu nặng của các cựu chiến binh với những đồng đội đã hy sinh.

0:00 / 0:00
0:00
anh-trang-1.jpg

Cụ Lương Thị Lưu ở tổ dân phố Phú Thịnh 4, phường Văn Phú có chồng là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Trước ngày có ngôi nhà mới như bây giờ, người vợ liệt sĩ nay ở tuổi 85 từng sống trong căn nhà gỗ nhỏ làm cách đây hơn 40 năm.

Suốt nhiều năm tháng cuộc đời, cụ Lưu ấp ủ hai ước mơ lớn: Một là tìm và đón được hài cốt của chồng về quê nhà; hai là có được một căn nhà khang trang để có nơi trang trọng thờ chồng.

Giờ đây, một trong hai ước mơ của cụ đã thành hiện thực. Từ giữa năm 2024, ngôi nhà xây cấp 4 rộng 65 m2 mà cụ hằng mơ ước đã được hiện thực hóa nhờ sự hỗ trợ của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh.

Cựu chiến binh Đồng Quang Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh chia sẻ: “Ngay khi biết đến hoàn cảnh cụ Lưu, chúng tôi đã sớm đến thăm gia đình và nhanh chóng triển khai kế hoạch hỗ trợ cụ làm nhà mới”.

Được Quân chủng Phòng không - Không quân hỗ trợ 80 triệu đồng, Hội đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại địa phương và sự giúp đỡ của người nhà gia đình cụ Lưu để hoàn thành ngôi nhà trị giá gần 200 triệu đồng.

Cụ Lưu chia sẻ: “Ngày trước, được Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng để làm nhà nhưng tôi không dám nhận, vì không có tiền đối ứng. Nay nhờ có các cựu chiến binh trong Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ mà gia đình tôi có được căn nhà kiên cố, thật không mong gì hơn”.

Cụ Tạ Thị Nhật (sinh năm 1923, tổ dân phố Bình Trà, phường Âu Lâu) là mẹ liệt sĩ. Căn nhà gỗ khi trước cụ ở đã tồn tại 70 năm, xuống cấp rất nhiều. Như cụ Lưu, gia đình cụ Nhật cũng từng từ chối số kinh phí chính quyền hỗ trợ làm nhà vì không lo được tiền đối ứng.

Đồng chí Đồng Quang Hưng cho hay: “Thời điểm chúng tôi gặp cụ Nhật, cụ đã ở tuổi 100. Chúng tôi không thể chần chừ trong việc làm nhà cho cụ!”.

Bằng sự nỗ lực hết mình, các cựu chiến binh đã nhanh chóng kết nối với nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình cụ 180 triệu đồng để làm ngôi nhà mới.

trao-nha-1800-trieu.jpg
Một số căn nhà được Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ kết nối hỗ trợ.

Hỗ trợ các gia đình liệt sĩ làm nhà ở là hoạt động đầy ý nghĩa mà Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh thực hiện những năm qua, như một cách tri ân thiết thực với những liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Trong quá trình ấy, rất nhiều thời gian, công sức đã được các cựu chiến binh bỏ ra, để xác minh hoàn cảnh gia đình liệt sĩ; lựa chọn được đối tượng hỗ trợ phù hợp nhất; vận động, kết nối được nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm giúp đỡ, ủng hộ…

Mỗi khi nắm bắt được thông tin những gia đình liệt sĩ khó khăn về nhà ở, chúng tôi đều đến tận nơi để tìm hiểu rõ hoàn cảnh, điều kiện của gia đình, đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương lên phương án hỗ trợ tốt nhất có thể, từ đó có kế hoạch kết nối, vận động các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ kinh phí làm nhà

Cựu chiến binh Khổng Minh Quý, Phó Chủ tịch Hội

Từ năm 2018 đến nay, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ xây dựng được 144 căn nhà cho 144 gia đình liệt sĩ. Trung bình mỗi căn nhà được hỗ trợ 50 - 60 triệu đồng, có những căn được hỗ trợ ở mức 150 hay 180 triệu đồng.

Mỗi căn nhà được hoàn thành là một ước mơ của một gia đình liệt sĩ được hiện thực hóa.

Ông Hoàng Anh Gắn ở thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh, là con liệt sĩ, vừa có được ngôi nhà mới bày tỏ: “Nhờ có Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ cùng sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, gia đình tôi đã làm được ngôi nhà mới khang trang, yên tâm ổn định cuộc sống”.

buoi-le.jpg
Các buổi lễ khánh thành, bàn giao nhà cho gia đình liệt sĩ luôn được Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ phối hợp tổ chức trang trọng.

Tâm huyết, nỗ lực, những cựu chiến binh trong Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh là cầu nối nghĩa tình giữa các nhà hảo tâm và những gia đình liệt sĩ để không đơn thuần dựng lên những ngôi nhà mới mà còn vun đắp sự ấm áp và tri ân những hy sinh của các gia đình liệt sĩ với Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Mong ước ở Ngòi Ngù

Mong ước ở Ngòi Ngù

Ngòi Ngù là một trong những thôn xa và khó khăn nhất của xã Bảo Ái. Chính những khó khăn về đất sản xuất, thiếu việc làm, điện yếu đang là trở ngại trong phát triển kinh tế - xã hội của thôn.

Sáng mãi “ngọn lửa” dân ca Dao

Sáng mãi “ngọn lửa” dân ca Dao

Chúng tôi đến thôn Bầu Bàng, xã Trịnh Tường, bị thu hút bởi tiếng hát dân ca người Dao tuyển ngân vang trong căn nhà nhỏ. Theo tiếng hát ấy, có cả tiếng trong trẻo tập hát của các em nhỏ. Đó là những âm thanh quen thuộc ngân lên từ nhóm tập hát dân ca do nghệ nhân người Dao tuyển Phàn Thị Đanh khởi xướng và truyền dạy.

Kỳ tích kéo dài sự sống cho bệnh nhân ghép phổi

Kỳ tích kéo dài sự sống cho bệnh nhân ghép phổi

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã ghi nhận dấu mốc quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng khi hai bệnh nhân được ghép phổi từ năm 2019 đến nay đều duy trì sức khỏe ổn định, trở thành những ca ghép phổi lâu năm nhất tại bệnh viện và trong cả nước.

Dự án 8 và vấn đề trang bị kỹ năng số cho phụ nữ dân tộc thiểu số: Bình đẳng giới cần bao trùm số hóa

Dự án 8 và vấn đề trang bị kỹ năng số cho phụ nữ dân tộc thiểu số: Bình đẳng giới cần bao trùm số hóa

Với nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, tình trạng “mù công nghệ” không chỉ khiến họ bị gạt ra khỏi các cơ hội học tập, tiếp cận chính sách và giao tiếp xã hội, mà còn kéo dài sự lệ thuộc trong đời sống gia đình và có nguy cơ “bỏ lại phía sau” ngay trên chính quê hương mình.

Việc làm cuối năm: Cơ hội rộng mở, rủi ro rình rập

Việc làm cuối năm: Cơ hội rộng mở, rủi ro rình rập

Cuối năm, nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, đi cùng cơ hội là không ít rủi ro từ hợp đồng ngắn hạn, quyền lợi chưa đảm bảo, đến chiêu trò tuyển dụng thiếu minh bạch, đòi hỏi sự tỉnh táo trong lựa chọn.

fb yt zl tw