“Kỹ sư tâm hồn” đam mê làm việc thiện

LCĐT - Lần đầu tiên tôi liên hệ để viết bài về cô Hoàng Thị Hồng Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1, Trường THPT số 1 huyện Văn Bàn vào cuối năm 2019, khi biết tin cô là 1 trong 2 giáo viên của Lào Cai được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. Tuy nhiên, cô từ chối vì cảm thấy những đóng góp trong sự nghiệp “trồng người” của mình vẫn còn nhỏ bé. Gần đây, cô Hạnh đã biến những ngày không đến lớp để phòng, chống dịch Covid-19 không trở nên vô ích bằng cách tự tay may hàng nghìn chiếc khẩu trang vải để tặng mọi người. Một lần nữa tôi liên hệ với cô, thật may cô đồng ý.

May hàng nghìn chiếc khẩu trang vải đem tặng

Căn phòng nhỏ trên tầng hai của gia đình cô bày ngổn ngang các loại vải, thước đo, dây chun, máy khâu, máy vắt sổ… Giữa thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc mua khẩu trang y tế trở nên khó khăn, giá khẩu trang vải cũng bị đẩy lên cao, thì tặng một chiếc khẩu trang vải là việc làm nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn. Nhà có sẵn vải, dụng cụ cắt may, cô nảy ra ý định may khẩu trang tặng cho học sinh trong trường. Cứ sau giờ học trực tuyến, cô lại cắt, may khẩu trang.

Cô Hạnh tự tay cắt, may khẩu trang vải để tặng cho mọi người.
Cô Hạnh tự tay cắt, may khẩu trang vải để tặng cho mọi người.

Nhận thấy việc làm thiết thực của cô, nhiều nhà hảo tâm và bạn bè đã góp thêm vải, dây chun để cô may vá, các thầy cô giáo trong trường cũng chung sức hỗ trợ. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Huế, Phó Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Văn Bàn cho biết: Tôi thấy đây là việc làm nhân văn, cần được nhân rộng. Ban Giám hiệu nhà trường và đồng nghiệp đều nhiệt tình ủng hộ việc làm của cô.

Từ căn phòng nhỏ của cô Hạnh, 700 chiếc khẩu trang vải đã hoàn thành để tặng học sinh trong trường. Cô tiếp tục may thêm khẩu trang để tặng nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cũng như các tiểu thương buôn bán khu vực chợ trung tâm thị trấn Khánh Yên và người dân trên địa bàn huyện. Đến nay, hơn 1.000 chiếc khẩu trang vải đã được cô trao tặng.

Cô giáo Hạnh bộc bạch: Tôi thích cắt may từ nhỏ, quần áo của chồng con, rồi những đồ dùng bằng vải trong nhà đều tự tay tôi cắt may. Thế nhưng đến thời điểm này, tôi mới thấy niềm đam mê của bản thân làm được việc ý nghĩa cho cộng đồng. Là giáo viên vùng cao, tôi hiểu hoàn cảnh học sinh, 20.000 - 30.000 đồng mua một chiếc khẩu trang vải là các em đã mất tiền ăn nửa tuần. Nhìn ánh mắt của học sinh vui mừng khi nhận khẩu trang, tôi cũng thấy hạnh phúc, tiếp thêm động lực để cố gắng.

Cô giáo đam mê làm việc thiện

Cắt may khẩu trang vải chỉ là một trong nhiều hành động đẹp của cô Hạnh. Là cô giáo nhưng cũng là người bạn, luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của học sinh, cô Hạnh đã nhiều lần giúp học sinh khó khăn tìm được việc làm thêm sau giờ học. Thông qua mạng xã hội facebook, zalo, cô kết nối các nhóm, hội, câu lạc bộ thiện nguyện thực hiện nhiều chương trình như tặng tiền, nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt cho nhiều hoàn cảnh gặp hoạn nạn, bệnh tật nặng; hỗ trợ sách, đồ dùng học tập, xe đạp, kinh phí sinh hoạt cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Cô Hạnh tặng khẩu trang vải cho tiểu thương ở chợ Văn Bàn.
Cô Hạnh tặng khẩu trang vải cho tiểu thương ở chợ Văn Bàn.

Cô Hạnh tâm sự: Nhiều người vẫn nói rằng, người có điều kiện mới đi làm từ thiện, nhưng với tôi, làm việc thiện xuất phát từ cái tâm. Vậy nên, dù không dư giả nhưng chỉ cần làm được một việc nhỏ giúp người khác, tôi cũng cố gắng hết mình, nhất là đối với học sinh.

Đặc biệt, đầu năm học 2019 - 2020, cô Hạnh đã dành số tiền cá nhân được khen thưởng trong năm học trước và huy động thêm nguồn xã hội hóa mua 51 máy tính cầm tay casio tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường.

Hoàng Bảo Chức, học sinh lớp 10A4 là một trong những em được nhận sự giúp đỡ từ cô Hạnh. Chức từ nhỏ sức khỏe yếu, gia đình khó khăn, tuy nhiên em luôn nỗ lực để đạt kết quả cao trong học tập. Chức tâm sự: Để có được như hôm nay, em nhận được sự động viên rất lớn từ các thầy cô giáo, đặc biệt sự hỗ trợ từ cô Hạnh, em đã có máy tính cầm tay để phục vụ việc học. Em sẽ gìn giữ máy tính thật tốt, khi ra trường sẽ trao lại những học sinh khác.

Yêu người bao nhiêu, yêu nghề bấy nhiêu

Cô Hạnh được Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tặng quà kỷ niệm trong Lễ vinh danh nhà giáo tiêu biểu của năm 2019.
Cô Hạnh được Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tặng quà kỷ niệm trong Lễ vinh danh nhà giáo tiêu biểu của năm 2019.

Là một trong những học sinh thuộc thế hệ đầu của Trường THPT số 1 Văn Bàn, từ nhỏ cô Hạnh đã mơ ước được trở thành cô giáo. Trở thành giáo viên như ước muốn, cô luôn nỗ lực phấn đấu. Với vai trò là Tổ trưởng Tổ chuyên môn Sử - Địa - Giáo dục công dân của nhà trường, giáo viên cốt cán bộ môn Giáo dục công dân của tỉnh, trong những năm qua, cô luôn cố gắng nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp, áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Cô Hạnh bày tỏ: Cách đây 2 năm, tôi đã sử dụng bộ micro trợ giảng. Chỉ là một thiết bị nhỏ hỗ trợ việc giảng dạy nhưng tôi thấy học sinh chú tâm hơn, việc dạy học của giáo viên đỡ vất vả hơn, tôi cũng tiết chế được giọng nói, ngữ điệu khi trò chuyện với học sinh. Tôi cố gắng để biến mỗi tiết học Giáo dục công dân giống như một buổi trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm sống với học sinh, các em tiếp thu bài tốt hơn.

Năm học 2018 - 2019, tổ chuyên môn của cô đã hướng dẫn, kèm cặp 8 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhiều năm liền, cô Hạnh đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, các ngành. Năm học 2018 - 2019, cô giáo Hoàng Thị Hồng Hạnh được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 2 Bằng khen. Cũng trong năm học này, cô vinh dự là 1 trong 183 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc được vinh danh trong chương trình Nhà giáo của năm 2019 tại Hà Nội. Thầy giáo Nguyễn Minh Tuân, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 huyện Văn Bàn cho biết: Từ giảng dạy đến các hoạt động xã hội của cô Hạnh luôn là niềm tự hào của nhà trường. Ban Giám hiệu nhà trường luôn ủng hộ, tạo điều kiện để cô phát huy khả năng của mình.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản 2026, Phật lịch 2570

Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản 2026, Phật lịch 2570

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ấn ký phổ biến Thông bạch về Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 (Bính Ngọ, 2026) gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố.

Khơi dậy văn hóa đọc, vun đắp tri thức

Khơi dậy văn hóa đọc, vun đắp tri thức

Giữa những bản làng vùng cao còn nhiều khó khăn, các tủ sách cộng đồng, xe thư viện lưu động và không gian đọc ngoài trời đang từng ngày đưa tri thức đến gần hơn với người dân trong tỉnh, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho một xã hội học tập, phát triển bền vững.

Những "sứ giả" thầm lặng kết nối tri thức

Những "sứ giả" thầm lặng kết nối tri thức

Không chỉ đơn thuần là người giữ sách, những thủ thư ở Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh Lào Cai còn là những "sứ giả" thầm lặng kết nối tri thức và nuôi dưỡng văn hóa đọc. Đằng sau hình ảnh những trang sách ngăn nắp hay những chuyến xe lưu động rộn rã tiếng cười là những giọt mồ hôi và tâm huyết của những người chọn gắn bó với công việc này.

Yêu cầu rà soát sản phẩm ăn dặm HiPP trên toàn quốc

Yêu cầu rà soát sản phẩm ăn dặm HiPP trên toàn quốc

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương trên toàn quốc về việc cảnh báo sản phẩm thực phẩm ăn dặm HiPP; tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Tạo sinh kế bền vững giúp phụ nữ giảm nghèo

Tạo sinh kế bền vững giúp phụ nữ giảm nghèo

Những năm gần đây, nhiều mô hình sinh kế bền vững được các cấp hội phụ nữ và các địa phương trong tỉnh triển khai hiệu quả, đã mở ra hướng đi mới, giúp phụ nữ từng bước thoát nghèo, vươn lên làm chủ cuộc sống.

Trân trọng nghĩa cử cứu người trong dông lốc

Trân trọng nghĩa cử cứu người trong dông lốc

Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã trao tặng Bằng khen cho chị Lường Thị Tỉnh - nữ công nhân môi trường, trú tại tổ dân phố Tông Pọng, phường Nghĩa Lộ vì dũng cảm cứu hai em học sinh trong cơn dông lốc xảy ra ngày 29/3/2026 tại phường Nghĩa Lộ. Đây là hình thức khen thưởng đột xuất nhằm tôn vinh tấm gương sáng, giàu lòng nhân ái trong cộng đồng.

fb yt zl tw