Tại phòng chờ đẻ D301, Khoa Đẻ tự nguyện (D3), Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, sản phụ Nguyễn Thị Thanh Năng (35 tuổi, Yên Hòa, Hà Nội) đang bước vào giai đoạn “vượt cạn”. Trong không gian khẩn trương nhưng ấm áp, chị cố gắng giữ nhịp thở đều theo sự hướng dẫn của các y bác sĩ, lặng lẽ chờ đợi giây phút thiêng liêng khi thiên thần nhỏ của mình cất tiếng khóc chào đời chỉ trong ít phút nữa.
Đúng 0h05 ngày 1/1, bé Cao Xuân Phúc nặng 2,5kg đã cất tiếng khóc chào đời trong niềm vỡ òa hạnh phúc của gia đình và đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Bé Phúc cũng là bé trai – “chú ngựa” đầu tiên chào đời đúng ngày đầu tiên của năm mới Bính Ngọ 2026 tại bệnh viện bằng phương pháp sinh mổ (đẻ mổ), mang theo những khởi đầu bình an và hy vọng cho năm mới.
Khi được da kề da với con trai, sản phụ Nguyễn Thị Thanh Năng (35 tuổi) không giấu được xúc động, chia sẻ: “Gia đình em mong chờ em bé rất lâu rồi. Giờ chỉ cần con khỏe mạnh là bố mẹ đã vui và hạnh phúc lắm. Với bố mẹ, điều mong mỏi lớn nhất vẫn là con bình an, còn sau này con trở thành người như thế nào, lựa chọn ra sao là quyền của con, bố mẹ không đặt kỳ vọng quá nhiều”.
BSCKII Nguyễn Xuân Hải – Trưởng khoa Phụ Nội tiết A1 là phẫu thuật viên chính của ca “vượt cạn” đặc biệt này. Theo bác sĩ, trong quá trình theo dõi sinh thường, tim thai của sản phụ bất ngờ chậm lại, có biểu hiện suy thai nên ê-kíp buộc phải quyết định mổ cấp cứu ngay lập tức. Khi phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận em bé có 2 vòng rau quấn cổ, nước ối xanh. Rất may ca mổ được tiến hành kịp thời, em bé nặng 2,5kg, sức khỏe tốt, khóc to ngay sau sinh. Bé chào đời đúng thời khắc chuyển giao sang năm mới, lúc 0h05, trong niềm vui mừng của cả gia đình và đội ngũ y bác sĩ.
Đi làm vào ngày nghỉ lễ, được tận tay đỡ đẻ cho các sản phụ, với BSCKII Nguyễn Xuân Hải không phải là áp lực mà là niềm vui. Điều khiến bác sĩ hạnh phúc nhất chính là được chứng kiến khoảnh khắc những “thiên thần nhỏ” cất tiếng khóc chào đời đúng vào dịp đầu xuân năm mới. "Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được thực hiện ca mổ cho một trong những em bé tuổi Ngọ đầu tiên ra đời. Rất trùng hợp, năm 2025 tôi cũng là một trong những người đón những em bé tuổi Tỵ đầu tiên, còn năm nay tiếp tục được vinh dự chào đón “bé ngựa vàng” trong những giây phút đầu tiên của năm mới", bác sĩ Hải chia sẻ.
Đối diện phòng sinh của chị Năng, một ca “vượt cạn” khác cũng đang được chuẩn bị. Đó là ca chào đời của bé trai tuổi Ngọ thứ hai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong ngày 1/1/2026, do BSCKI Nguyễn Trung Đạo là phẫu thuật viên chính.
Và đúng 0h35 ngày 1/1/2026, trong không khí hồi hộp bao trùm phòng mổ, bé trai Tống Duy Minh đã cất tiếng khóc “oe oe” vang lên, chính thức chào đời an toàn.
Tiếng khóc đầu đời của em bé như xua tan mọi căng thẳng, mang theo niềm vui, sự nhẹ nhõm và hạnh phúc vỡ òa cho gia đình cùng đội ngũ y bác sĩ, đánh dấu thêm một khoảnh khắc thiêng liêng trong những giờ phút đầu tiên của năm mới tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Sản phụ Trần Thị Thu Trang (34 tuổi, Phú Thượng, Hà Nội) nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi chưa từng nghĩ con trai mình sẽ chào đời đúng dịp đặc biệt này. Lúc này đây, tôi không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình, tôi chỉ cần con chào đời an toàn đó là điều quý giá nhất rồi".
Không chỉ trong thời khắc chuyển giao sang năm mới, ngay từ tối 31/12, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã có hơn 30 sản phụ bước vào những giờ phút chờ sinh quan trọng. Tại Khoa Đẻ tự nguyện D3 và Khoa Đẻ thường A2, nhiều dãy ghế chờ kín người thân sản phụ, những ánh mắt thấp thỏm, hồi hộp xen lẫn hy vọng khi kim đồng hồ dần tiến về thời khắc cuối cùng của năm cũ. Nhiều sản phụ chia sẻ, niềm hạnh phúc như được nhân đôi khi đứa con đầu lòng hoặc thêm một thành viên mới của gia đình sắp chào đời đúng khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng của đất trời, mở ra một năm mới với những khởi đầu trọn vẹn, bình an.
Nhật Linh (20 tuổi, ở giữa) đang trải qua những giờ phút hồi hộp chờ đón con đầu lòng chào đời. Trong khoảnh khắc năm cũ khép lại, năm mới sắp sang trang, người mẹ trẻ gần như “đếm từng phút” dõi theo từng tín hiệu, mong con yêu kịp chào đời vào ngày đầu năm mới, như một dấu mốc đặc biệt mở ra hành trình làm cha mẹ.
Xuyên đêm trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, guồng quay công việc tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vẫn hối hả như mọi ngày, lặng thầm nhưng bền bỉ, để mỗi cuộc vượt cạn đều trọn vẹn mẹ tròn, con vuông, mở ra những khởi đầu bình an cho năm mới. Trong đêm Giao thừa 2026, bệnh viện có khoảng 30 thai phụ chờ sinh, cùng hơn 100 y bác sĩ và nhân viên y tế túc trực, sẵn sàng phục vụ và đồng hành cùng các sản phụ trong khoảnh khắc đặc biệt ấy.