Niềm vui an cư
Trong khu tái định cư Nậm Mạt, thôn Nậm Củm, ngôi nhà mới của anh Giàng A Dũng vừa hoàn thiện trong niềm phấn khởi của cả gia đình. Anh Dũng cho biết, trước đây gia đình anh sinh sống tại thôn Suối Thầu Mông, xã Mường Bo. Đợt mưa lũ do cơn bão số 10 gây ra đã khiến ngôi nhà cũ bị sập đổ hoàn toàn, gia đình phải đi ở nhờ trong thời gian dài.
Với nguồn kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng từ Nhà nước, cùng với khoản tiết kiệm của gia đình và sự giúp đỡ của anh em, họ hàng, anh Dũng đã xây dựng được ngôi nhà mới tại khu tái định cư Nậm Mạt, kịp thời về ở trước Tết Nguyên đán.
“Hơn hai tháng đi ở nhờ rất vất vả. Ban đầu nghĩ đến việc chuyển đến nơi ở mới, xa họ hàng, làng xóm, xa nơi sản xuất cũng không tránh khỏi băn khoăn. Nhưng được chính quyền địa phương động viên, hỗ trợ kịp thời nên giờ gia đình tôi đã yên tâm để bắt đầu cuộc sống mới” - anh Giang A Dũng chia sẻ.
Cùng hoàn cảnh với anh Giàng A Dũng, anh Giàng A Lử cũng quyết định di chuyển khi 10 hộ dân còn lại trong thôn Suối Thầu Mông thống nhất đến khu tái định cư Nậm Mạt để dựng nhà mới.
Trong những ngày gấp rút hoàn thiện nhà để kịp đón Tết, sự quan tâm, giúp đỡ của những người hàng xóm mới đã tiếp thêm động lực để gia đình anh vững tin hơn.
“Gia đình tôi rất cảm ơn Nhà nước, chính quyền địa phương và bà con trong thôn, trong xã đã hỗ trợ để có được ngôi nhà mới kiên cố như hôm nay. Tết này, cả nhà đã có nơi ở ổn định để vui đón Xuân mới” - anh Giàng A Lử xúc động nói.
Nhân lên tinh thần đoàn kết trong cộng đồng
Theo thống kê của xã Mường Bo, cơn bão số 10 năm nay đã gây thiệt hại nặng về tài sản của Nhân dân trên địa bàn, làm hư hỏng 85 ngôi nhà; trong đó có 11 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn hoặc buộc phải di dời khẩn cấp.
Ông Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy xã Mường Bo cho biết: Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, trên cơ sở rà soát, thống kê thiệt hại, Đảng ủy, chính quyền xã đã thống nhất chủ trương hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 11 hộ dân bị ảnh hưởng, bảo đảm đúng đối tượng, đúng định mức, đồng thời triển khai công khai, minh bạch. Qua tuyên truyền, vận động, có 9 hộ dân đồng thuận di chuyển về khu tái định cư Nậm Mạt, thôn Nậm Củm; 2 hộ còn lại được sắp xếp tái định cư xen ghép tại khu dân cư thôn Suối Thầu Dao và thôn Sín Chải B.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tái định cư xen ghép, xã đã huy động các lực lượng hỗ trợ san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu, lợp mái, trát tường, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho các hộ bị ảnh hưởng.
“Ngày 10/11/2025, xã Mường Bo đồng loạt khởi công xây dựng 11 căn nhà tái định cư. Các ngôi nhà được thiết kế theo quy mô nhà cấp 4, diện tích khoảng 80m², lợp mái tôn xốp, đáp ứng tiêu chí ‘3 cứng’, bảo đảm an toàn và khả năng ứng phó với thiên tai” - ông Nguyễn Trung Kiên thông tin thêm.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trịnh, sự đồng thuận, quyết tâm của các hộ gia đình và sự hỗ trợ của cộng đồng; chỉ sau hơn 1 tháng toàn bộ 11 căn nhà đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật theo yêu cầu đề ra.
Theo ông Nguyễn Trung Kiên, thành công của địa phương không chỉ nằm ở việc thần tốc làm nhà cho người dân vùng thiên tai, mà còn ở việc vận động các hộ đồng bào Mông đồng thuận về sinh sống tại khu tái định cư xen ghép cùng bà con người Tày và người Dao tại Nậm Củm. Đây là nền tảng để tạo nên không gian văn hóa đa dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng.
Bà Lục Thị Soạn, người dân thôn Nậm Củm chia sẻ: Khi các hộ dân mới chuyển đến, bà con trong thôn luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau từ ngày công lao động đến những việc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, cùng nhau xây dựng một xóm làng mới ấm áp, nghĩa tình.
Niềm vui ở Nậm Mạt hôm nay không chỉ đến từ những ngôi nhà mới kiên cố, mà còn được vun đắp từ sự sẻ chia, đùm bọc của tình làng nghĩa xóm. Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón xuân mới, các hộ dân nơi đây đang cùng hướng tới một cái Tết ấm no, an toàn và đoàn kết.