Khi tình yêu xóa nhòa biên giới

LCĐT - Họ là những người đến từ nhiều quốc gia khác nhau, thậm chí cách Việt Nam nửa vòng trái đất. Họ chấp nhận xa quê hương, xa gia đình, để đến những vùng đất mới, trải nghiệm với nghề “cầm phấn”. Họ - những minh chứng cụ thể cho câu nói: “Bảng nơi đâu cũng đen, phấn nơi đâu cũng trắng”.

Thầy Daniel cùng học sinh trao đổi bài học bằng tiếng Anh ngoài giờ lên lớp.
Thầy Daniel cùng học sinh trao đổi bài học bằng tiếng Anh ngoài giờ lên lớp.

Nụ cười người Mỹ và câu nói “Xin chào”

Giữa khoảng sân ồn ào những tiếng nô đùa của học sinh khi tan học, tôi gặp Daniel, một thầy giáo trẻ với vẻ bề ngoài của một người Mỹ điển hình. Chưa kịp cảm ơn anh vì đã nhận lời gặp, Daniel đưa tay về phía tôi, cùng  nụ cười tươi, câu đầu tiên anh nói với tôi: “Xin chào”.

Daniel Rosenteld, sinh ngày 19/8/1993 ở Richmond Virginia, Mỹ. Daniel tâm sự, quê hương của anh là một vùng đất xinh đẹp, thanh bình và có bề dày văn hóa. Daniel là 1 trong hơn 1.000 tình nguyện viên trên khắp thế giới đi theo chương trình học bổng Fulbright và là 1 trong 14 tình nguyện viên của chương trình này đến Việt Nam. Đây là chương trình trao đổi giáo dục quốc tế được đài thọ bởi chính phủ Hoa Kỳ, ra đời vào năm 1946 với mục đích “thúc đẩy am hiểu lẫn nhau giữa công dân Hoa Kỳ và với công dân các quốc gia khác”.

Nhớ những ngày đầu đặt chân đến Lào Cai, thời gian đầu, Daniel gặp nhiều khó khăn do bất đồng ngôn ngữ, sự khác biệt về phong tục, tập quán giữa người Mỹ và người Việt...  Trong suy nghĩ của chàng thanh niên tuổi đôi mươi, Daniel chưa từng nghĩ sẽ có ngày trở thành thầy giáo. Từ bỡ ngỡ ban đầu của chàng thanh niên vừa tốt nghiệp đại học, giờ đây, Daniel trở thành một trong những thầy giáo được học sinh Trường THPT Chuyên Lào Cai yêu mến, với sự dễ gần, phương pháp dạy học thân thiện và hiệu quả.

Khi được hỏi cảm nhận về mảnh đất và con người Lào Cai, Daniel không giấu được phấn khích: “Người dân Lào Cai rất thân thiện, hiếu khách. Các em học sinh rất thông minh, vui vẻ, tạo nguồn cảm hứng để tôi có thêm tình yêu với nghề”. Với  học sinh, Daniel giống như một người anh, người bạn, luôn nhiệt tình, giúp đỡ các em trong học tập. “Thời gian tôi làm thầy giáo không phải là dài, nhưng tôi sẽ cố gắng để  quãng thời gian này trở nên ý nghĩa hơn. Được gặp gỡ, làm quen, trao đổi cùng những người bạn mới, những em học sinh ở Lào Cai, với tôi, đó là  trải nghiệm tuyệt vời”.

Sự vui vẻ đến từ Quảng Tây, Trung Quốc

Trong cuộc gặp gỡ của mình, tôi ấn tượng với cô giáo Trần Liễu Hoa bởi sự vui vẻ, nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi. Sinh ra và lớn lên ở Quảng Tây, khu tự trị dân tộc Choang, Trung Quốc, nơi nổi tiếng với những bài dân ca của đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2013, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Hán đối ngoại, Trường Đại học dân tộc Quảng Tây, cô Hoa sang Việt Nam, trở thành giáo viên dạy tiếng Trung tại Trung tâm Hán ngữ Lào Cai.

Cô Hoa tâm sự, ở Trung Quốc, ngày 10/9 là Ngày Nhà giáo Trung Quốc, tuy nhiên, công tác ở Việt Nam 3 năm đã giúp cô có thêm cảm nhận mới về ngày này. Trong tiếng cười giòn vang, cô chia sẻ: Ngày 20/11, tôi được học viên đặc biệt quan tâm, những món quà nhỏ, bó hoa, bữa ăn vui vẻ đã giúp khoảng cách giữa cô và trò không còn xa xôi. Trong mạch cảm xúc nhớ về những ngày đầu đến Lào Cai giảng dạy, cô Hoa cho biết, đôi lúc nhớ nhà, nhưng nhờ mạng Internet, nên hằng ngày, cô vẫn có thể trò chuyện, nhìn thấy người thân ở quê hương, nên nỗi nhớ cũng vơi dần. Các học trò đáng yêu, đồng nghiệp thân thiện, dễ gần đã giúp cô có thêm động lực để dạy học.

Thấm thoắt đã 3 năm trôi qua, tháng 3/2016, cô Hoa sẽ kết thúc thời hạn giảng dạy và trở về quê hương. Trong kế hoạch vạch ra cho mình, khi kết thúc làm giáo viên tại Lào Cai, cô sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi và xác định nghề nghiệp mà mình yêu thích. Nếu có dịp, cô vẫn muốn quay trở lại Lào Cai, bởi những ấn tượng, kỷ niệm đẹp từng có trong suốt 3 năm của tuổi trẻ trên mảnh đất này khiến cô không thể quên được.

Hành trình vạn dặm từ xứ Kent

Tôi hẹn gặp David Grundy vào ngày cuối tuần. Khi tôi cùng nhóm phiên dịch nhí loay hoay tìm thầy thì David từ đỉnh dốc chạy xuống đón cả nhóm. “Hello Thanh”, “Hello Linh” (tên hai phiên dịch viên nhí đi cùng tôi, đồng thời là học trò cũ của thầy). “How are you?”... chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nhưng khoảng không tĩnh lặng của buổi chiều cuối tuần như vui vẻ, náo nhiệt hơn bởi những lời thăm hỏi  ân cần của David với những cô học trò đã lâu không gặp.

David Grundy sinh năm 1960, sinh ra và lớn lên ở Kent, một mảnh đất xinh đẹp nằm gần cuối thủ đô Luân Đôn, nước Anh. David Grundy tốt nghiệp Đại học St.Andrew’s. Năm 2007, lần đầu tiên David đặt chân đến Lào Cai nhờ chiến thắng từ một cuộc thi dành cho giáo viên được tổ chức tại trường nơi ông giảng dạy. Tuy nhiên, David chỉ có khoảng 1 tuần ở lại Lào Cai để tìm hiểu về mảnh đất khá xa lạ với ông vào thời điểm đó. Năm 2010, David chính thức trở thành giáo viên dạy tiếng Anh tại Trung tâm Hán ngữ Lào Cai trong khoảng thời gian 5 tháng. Khi kết thúc khóa dạy, ông về nước và tiếp tục công việc cũ của mình. Đến năm 2012, ông được mời đến giảng dạy tại Trường THPT Chuyên Lào Cai trong 20 tháng. Công việc chính của David là hỗ trợ, giúp học sinh luyện nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh, rèn luyện kỹ năng, giúp các em tự tin trong giao tiếp với người nước ngoài.

Nhiệt tình, vui vẻ, tận tụy là những lời nhận xét của đa số học trò cũ, đồng nghiệp của David dành cho ông. Ông tâm sự: Bạn bè của ông ở Việt Nam khá đông, họ làm nhiều công việc có mức lương cao hơn và muốn giúp ông làm những công việc đó. Tuy nhiên, ông từ chối và muốn đến giảng dạy tại Lào Cai. “Sẽ không có lý do nào khác được đưa ra ngoài lý do tôi cảm thấy mảnh đất này cần tiếng Anh hơn so với những nơi khác”. Hai năm, thời gian tại Lào Cai đã giúp ông có thêm  khám phá về mảnh đất và con người nơi đây. Học trò cũ của ông khá lưu luyến khi ông kết thúc hợp đồng giảng dạy tại trường sau 20 tháng công tác, bởi các em nghĩ sẽ không còn dịp nào để gặp lại thầy David “vui vẻ và tận tâm” nữa. Nhưng, sau 2 năm rời xa, tháng 11/2015, David trở lại, vẫn trên cương vị là thầy giáo, ông nhận công tác tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai. Nếu tính khoảng cách, thật không thể tính chính xác quãng đường ông đi qua để đến với mảnh đất vùng biên như Lào Cai, chỉ biết những thiện cảm của ông về nơi đây mỗi một lần trở lại tăng thêm bội phần.

Từ những phương trời xa xôi, không ngại gian khó, vất vả, những thầy - cô giáo ngoại quốc tận tâm gieo kiến thức đến muôn nơi. Dường như rào cản về quốc tịch, màu da, ngôn ngữ đã không thể đầy lùi bước chân của họ, những người với trái tim ấm, đem tình yêu xóa nhòa biên giới.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Phường Lào Cai ra quân xây dựng nếp sống văn minh và chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường

Phường Lào Cai ra quân xây dựng nếp sống văn minh và chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường

Nhằm chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sáng 4/4, phường Lào Cai tổ chức ra quân xây dựng nếp sống văn minh và chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường. Hoạt động thu hút gần 600 người tham gia, gồm cán bộ, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo Nhân dân trên địa bàn phường.

Mỗi phụ nữ - một cây xanh - vì môi trường sống an lành, hạnh phúc

Mỗi phụ nữ - một cây xanh - vì môi trường sống an lành, hạnh phúc

Thời gian qua, hướng tới xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nghĩa Lộ đã triển khai sâu rộng phong trào “Mỗi phụ nữ - một cây xanh - vì môi trường sống an lành, hạnh phúc”. Phong trào góp phần thay đổi thói quen sinh hoạt trong cộng đồng dân cư, đồng thời cải thiện cảnh quan, từng bước xây dựng môi trường sống trong lành, bền vững.

Lào Cai không để hồ sơ trễ hạn trong lĩnh vực đất đai

Lào Cai không để hồ sơ trễ hạn trong lĩnh vực đất đai

Cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, vốn được xem là lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm luôn là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tại Lào Cai, với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và hướng đến thực chất, ngành Nông nghiệp và Môi trường đang nỗ lực kiểm soát tiến độ, giảm tối đa hồ sơ trễ hạn, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch.

Lào Cai tham gia Lễ phát động Cuộc thi “Học sinh An ninh mạng 2026”

Lào Cai tham gia Lễ phát động Cuộc thi “Học sinh An ninh mạng 2026”

Chiều 3/4, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) chính thức phát động Cuộc thi “Học sinh An ninh mạng 2026” tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (Hà Nội) và nhiều điểm cầu trường THCS trên cả nước. Điểm cầu tại Lào Cai - một trong 4 điểm cầu trực tuyến trên toàn quốc được tổ chức ở Trường THCS Ngô Văn Sở, phường Lào Cai.

Một số địa phương phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2026

Một số địa phương phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2026

Sáng 3/4, một số địa phương trong tỉnh đã phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lan tỏa thông điệp “hiểu để yêu thương”

Lan tỏa thông điệp “hiểu để yêu thương”

Trong những năm gần đây, rối loạn phổ tự kỷ đang dần trở thành một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm sâu sắc của toàn xã hội. Thực tế cho thấy, việc phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ để can thiệp kịp thời đóng vai trò quan trọng trong cải thiện khả năng giao tiếp, học tập và chất lượng cuộc sống của trẻ.

Lào Cai kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026

Lào Cai kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lào Cai vừa ban hành Lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh năm 2026, nhằm tiếp tục huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho người nghèo, hộ cận nghèo và các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Võ Lao khởi công dự án chiếu sáng đường giao thông nông thôn tại Nậm Mả

Võ Lao khởi công dự án chiếu sáng đường giao thông nông thôn tại Nậm Mả

Ngày 2/4, tại thôn Nậm Mả, xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai, lễ khởi công công trình hạ tầng chiếu sáng đường giao thông nông thôn đã được tổ chức. Dự án này nhằm nâng cao điều kiện đi lại, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

Lào Cai: Tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho các cơ sở kinh doanh dược

Lào Cai: Tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho các cơ sở kinh doanh dược

Nhằm phổ biến và cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật về hành nghề dược, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn và tăng cường chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dược, ngày 2/4, Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã tổ chức lớp tập huấn dành cho cá nhân hành nghề dược và cán bộ quản lý dược tại các xã, phường trên địa bàn.

fb yt zl tw