Nữ công nhân môi trường quên mình cứu người trong dông lốc

Chiều 29/3, cơn dông lốc bất ngờ xảy ra trên địa bàn phường Nghĩa Lộ gây thiệt hại về tài sản. Giữa thời khắc nguy hiểm, hành động dũng cảm của chị Lường Thị Tỉnh (sinh năm 1979), công nhân môi trường đô thị, trú tại tổ dân phố Tông Pọng, phường Nghĩa Lộ, đã khiến nhiều người xúc động.

0:00 / 0:00
0:00

Theo người dân chứng kiến, khi cơn lốc ập đến khu vực cổng trụ sở phường Nghĩa Lộ, chị Tỉnh phát hiện một cành cây cổ thụ gãy đổ, đe dọa trực tiếp đến hai học sinh đang đi qua. Không chần chừ, chị lao tới kéo hai em ra khỏi vùng nguy hiểm. Hai học sinh may mắn an toàn, còn chị bị cành cây đổ trúng, ngã gục tại chỗ.

baolaocai-br_hientruong.jpg
Hiện trường nơi chị Lường Thị Tỉnh cứu 2 học sinh.

Ngay sau sự việc, người dân và lực lượng chức năng đã đưa chị đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai. Trước tình trạng chấn thương nghiêm trọng, phường Nghĩa Lộ phối hợp với bệnh viện triển khai cấp cứu ban đầu, đồng thời làm thủ tục chuyển tuyến trong đêm đưa chị Tỉnh về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị.

baolaocai-br_socuu.jpg
Chị Tỉnh được người dân và lực lượng chức năng sơ cứu.

Hiện chị đang trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu. Theo thông tin từ gia đình, chị bị vỡ một đoạn đại tràng, gãy xương chậu; đã được bó bột chân để cố định, định hình khớp háng và chuẩn bị phẫu thuật. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi, can thiệp tích cực do nguy cơ tổn thương nặng.

Là mẹ đơn thân, chị Tỉnh một mình nuôi hai con, cuộc sống phụ thuộc vào đồng lương công nhân môi trường còn nhiều khó khăn. Biến cố bất ngờ khiến gia đình chị đối mặt với gánh nặng chi phí điều trị lớn, đồng thời thiếu vắng trụ cột chính.

baolaocai-br_nghialo.jpg
Lãnh đạo phường Nghĩa Lộ thăm hỏi, động viên gia đình chị Tỉnh.

Lãnh đạo phường Nghĩa Lộ đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình; đồng thời huy động các nguồn lực hỗ trợ ban đầu, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tạo điều kiện tốt nhất cho việc điều trị của chị.

baolaocai-br_chitinh.jpg
Chị Lường Thị Tỉnh đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Hành động quên mình cứu người của chị Lường Thị Tỉnh thể hiện tinh thần dũng cảm và lòng nhân ái. Cầu chúc cho Tỉnh sớm hồi phục và mọi chuyện đều chuyển biến tốt đẹp. Nghĩa cử cao đẹp của chị góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, bồi đắp điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Bàn giao 4 phòng thực hành STEM cho các trường học vùng biên giới Lào Cai

Bàn giao 4 phòng thực hành STEM cho các trường học vùng biên giới Lào Cai

Bộ Công an vừa phối hợp với Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL), Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) và Công an tỉnh Lào Cai hoàn thiện, bàn giao 4 phòng thực hành STEM cho 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh Lào Cai, sẵn sàng đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Ánh sáng từ lớp học xóa mù

Ánh sáng từ lớp học xóa mù

Trời vừa tối, bà Tráng Thị Sâu, ở thôn Thùng, xã Bảo Hà buông vội bát đũa, chuẩn bị sách vở, đèn pin, đi bộ đến nhà văn hóa thôn để học chữ. Năm nay đã 59 tuổi, biết tiếng phổ thông rất ít, khi xã Bảo Hà triển khai lớp học xóa mù chữ, bà đã đăng ký đi học.

Để du lịch Lào Cai “cất cánh” cao xa

Để du lịch Lào Cai “cất cánh” cao xa

Nhìn lại những năm qua, sự vươn lên mạnh mẽ của ngành du lịch Lào Cai không chỉ thể hiện bằng những con số tăng trưởng ấn tượng mà trước hết bắt nguồn từ sự thay đổi tư duy chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Bé trai 3,3 kg ngừng thở, mất nhịp tim được hồi sức thành công sau hơn 30 phút tại Lào Cai

Bé trai 3,3 kg ngừng thở, mất nhịp tim được hồi sức thành công sau hơn 30 phút tại Lào Cai

Một ca sinh ngôi ngược diễn biến nguy kịch vừa được các y, bác sĩ điểm Trạm Y tế An Lương, xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai xử trí thành công. Bé trai 3,3 kg chào đời trong tình trạng ngạt nặng, không bắt được nhịp tim, ngừng thở; sau hơn 30 phút hồi sức tích cực, trẻ đã có nhịp tim trở lại và tự thở.

fb yt zl tw