Khánh thành điểm trường Mầm non Trống Gầu Bua (Mù Cang Chải)

YBĐT - Ngày 1/4, nhóm Cựu sinh viên khoá 39, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội (K39 NEU) đã tổ chức Lễ khánh thành công trình "Trường học cho em” điểm trường Mầm non Trống Gầu Bua, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải.
Điểm trường bản Trống Gầu Bua hiện có 54 cháu, chia làm 2 lớp, cơ sở vật chất và các trang thiết bị còn chật hẹp, thiếu thốn. 
Để chia sẻ những khó khăn cũng như tiếp thêm tinh thần, tạo môi trường tốt để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao, nhóm cựu sinh viên K39NEU đã huy động xây dựng điểm trường từ tháng 21/12/2017. 
Sau hơn 3 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với quy mô 3 phòng học xây bán kiên cố, mái lợp tôn lạnh, nhà vệ sinh, sân, cổng, hàng rào và đầy đủ trang thiết bị, đồ chơi, đồ dùng học tập... với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng. 
Điểm trường Mầm non Trống Gầu Bua do nhóm cựu sinh viên K39NEU xây tặng.
Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ giúp cho cô và trò điểm trường Trống Gầu Bua có một môi trường tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và nuôi dạy trẻ.
Tại lễ khánh thành, nhóm cựu sinh viên K39NEU cũng tặng đồ chơi, chăn màn, gối cho các cháu học sinh.
A Mua

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Siết quản lý giám định pháp y tâm thần, quy trách nhiệm người đứng đầu

Siết quản lý giám định pháp y tâm thần, quy trách nhiệm người đứng đầu

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm quy định pháp luật, không để xảy ra tiêu cực trong giám định và điều trị bắt buộc bệnh tâm thần. Công điện nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường ứng dụng công nghệ, đảm bảo minh bạch trong hoạt động chuyên môn.

Nghệ thuật - cánh cửa mở ra thế giới của trẻ khuyết tật

Nghệ thuật - cánh cửa mở ra thế giới của trẻ khuyết tật

Không cần lời nói, không cần kỹ thuật, những đứa trẻ khuyết tật đã kể câu chuyện của mình bằng những nét vẽ đầy cảm xúc trong triển lãm Children Art Exhibition 2025 đang diễn ra tại TP Hồ CHí Minh. Ở đó, nghệ thuật không còn là đích đến thẩm mỹ, mà là cánh cửa đầu tiên, cũng có khi là duy nhất để các em bước ra thế giới, để xã hội nhìn vào và thấu hiểu. 

fb yt zl tw