LCĐT - Ngày chợ phiên thứ Sáu hằng tuần tại chợ Km20, thị trấn Nông trường Phong Hải (Bảo Thắng). Từ sớm, anh Nguyễn Mạnh Tuấn, cán bộ văn hóa thị trấn đã chuẩn bị chiếc loa kéo cho lên yên xe máy, chằng dây chun và ra chợ. 7 giờ, chiếc loa kéo của anh đã phát oang oang tuyên truyền cho người đến chợ về dịch Covid-19 và các bước phòng, chống dịch bệnh. Chiếc xe máy của anh Tuấn len lỏi đến tất cả các khu trong chợ, mỗi nơi anh dừng lại khoảng 15 phút để loa phát hết nội dung tuyên truyền.
Anh Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết: Mỗi khi chuẩn bị đi tuyên truyền, từ hôm trước mình đã lên mạng internet tham khảo và sưu tầm thông tin tuyên truyền về dịch bệnh, hướng dẫn cách phòng, chống và hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách… rồi lưu về thẻ nhớ, USB. Để thu hút người nghe, sau mỗi lần tuyên truyền về dịch bệnh, mình lại chèn một bài hát về phòng, chống virus Corona.
Anh Nguyễn Mạnh Tuấn, cán bộ văn hóa thị trấn Nông trường Phong Hải đưa loa đến tuyên truyền tại các khu dân cư.
Tại chợ phiên Km20 thị trấn Nông trường Phong Hải, bên cạnh hoạt động thường xuyên của 2 bộ loa kéo di động của anh Nguyễn Mạnh Tuấn và một thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn, có thêm 3 cán bộ của thị trấn tham gia nhắc nhở người đi chợ giữ khoảng cách tối thiểu 2 m. Theo quan sát của phóng viên, từ người bán hàng, người mua hàng đã giữ khoảng cách rất tốt, đặc biệt là 100% người đến chợ phiên này đều chấp hành việc đeo khẩu trang.
Chị Thào Thị Giống, người dân tộc Mông ở thôn Xín Chải bộc bạch: Tuần nào mình cũng đi chợ. Từ phiên chợ trước, mình đã được nghe loa tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh. Mình nghĩ cái bệnh này nó nguy hiểm như vậy tại sao lại không tự phòng bị cho bản thân mình chứ! Sau khi nghe tuyên truyền, mình đã mua thêm khẩu trang cho cả nhà và mua thêm xà phòng để rửa tay thường xuyên.
![]() |
| Người dân đến chợ Phong Hải đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang. |
Các loa kéo di động của thị trấn Nông trường Phong Hải không chỉ hoạt động ở 2 chợ phiên trên địa bàn, mà còn được cán bộ thị trấn đi đến từng ngõ, ngách tại tất cả các khu dân cư, thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Sau chợ phiên sáng 10/4, buổi chiều, anh Phạm Đức Công, Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn Nông trường Phong Hải tiếp tục đến tuyên truyền trên tuyến đường ở thôn Vi Mã và đến khu dân cư Cửa Cải. Cửa Cải là khu dân cư xa nhất và đường sá đi lại khó khăn nhất ở Phong Hải. Khu Cửa Cải có hơn 40 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, đường sá khó khăn, đa phần các hộ thuộc diện nghèo.
Anh Thào Seo Áo, ở khu Cửa Cải tâm sự: Đường lên khu nhà mình khó đi lắm, vậy mà mỗi tuần ít nhất 3 lần, cán bộ chở loa lên tuyên truyền, hướng dẫn bà con đeo khẩu trang, không tập trung đông người, không ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết và thường xuyên vệ sinh môi trường, nhà cửa… để phòng bệnh.
Phong Hải là thị trấn có điều kiện khó khăn nhất của huyện Bảo Thắng có biệt danh “thị trấn nghèo hơn xã” với 10 thôn, 5 tổ dân phố, tỷ lệ hộ nghèo cao, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 60%. Ông Phùng Ngọc Hoàng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Phong Hải cho biết: Ngày 27/3, thị trấn mua 4 bộ loa kéo di động và cử các cán bộ xã thay phiên nhau đi tuyên truyền trên tất cả các khu dân cư, các thôn, tổ dân phố và tại 2 chợ phiên trên địa bàn thị trấn vào ngày chợ. Hiệu quả thấy rõ nhất là người dân đã hạn chế đến chợ phiên, chợ giảm đến 70% người, ai đến chợ cũng đeo khẩu trang. Các hàng, quán ăn tự giác đóng cửa, chỉ còn các hàng thiết yếu là mở phục vụ người dân. Chợ phiên thường ngày họp đến quá trưa, nhưng hiện chỉ họp từ 7 giờ đến gần 10 giờ là tan.
Theo quan sát của phóng viên tại chợ phiên Phong Hải, người dân đến chợ rất nhanh chóng mua hàng rồi ra về, không còn la cà ở các hàng quán.
Có thể thấy, bên cạnh các biện pháp tuyên truyền khác nhau đang được thực hiện ở nhiều nơi thì tuyên truyền bằng những chiếc loa kéo đi động đi từng ngõ, đến từng khu dân cư như ở thị trấn Nông trường Phong Hải đang mang lại nhiều hiệu quả.
