“Bản Mù yêu thương, ngày 19/7/2009
Đội chúng tôi vượt qua chặng đường dài hơn 100 cây số đường xe, giờ đã có mặt tại huyện Trạm Tấu. Khi anh Mùa A Sử - Bí thư Đoàn xã Bản Mù thông báo, con đường lên xã Bản Mù dài 12 cây số phải hành quân đi bộ, vượt qua nhiều đồi núi nhưng chúng tôi vẫn háo hức vô cùng.
14 giờ, chúng tôi đặt chân đến Bản Mù. Mới đầu giờ chiều mà sương mù đã phủ lên cả trụ sở UBND xã một màu trắng đục, mờ ảo. Những ngôi nhà nhỏ, thấp thoáng, lưa thưa xen lẫn trong rừng cây. Phụ nữ và trẻ em người Mông vừa tò mò liếc nhìn chúng tôi vừa nhoẻn miệng cười trông vừa lạ vừa quen. Dù hơi mệt nhưng cái cảm giác gần gũi, thân thương của thiên nhiên, con người nơi đây đã làm chúng tôi quên đi mệt mỏi. Đội trưởng Nông Thu Hương báo cáo nhanh công việc trong cuộc gặp mặt với Đảng ủy - UBND xã để đội ngay ngày mai triển khai hoạt động tình nguyện.
Đêm đầu tiên ở vùng cao, xa nhà nên ai cũng hơi khó ngủ. Những lời tâm sự dần lắng lại, tất cả đội chìm vào giấc ngủ trong cái lạnh của vùng cao nhưng ấm tình đồng đội...
Thôn Giàng A Pán ơi, chúng tôi đến rồi!
Ngày 20/7/2009
5 giờ sáng, trời vẫn đổ mưa không dứt. Những cơn mưa rừng như thách thức nhiệt huyết của các đội viên tình nguyện.
6 giờ 30 phút, hành lý, tư trang đã sẵn sàng, cả đội xắn quần, xách dép, khoác áo mưa hành quân và làm bạn với mưa rừng, gió núi. Con đường mòn quanh co dài 5 cây số băng qua những con suối. Trưởng thôn Giàng A Pán và anh Bí thư Chi đoàn cùng một số thanh niên trong thôn đón chúng tôi với những cái bắt tay rất chặt, nồng ấm. Các bạn dẫn đội vào khu vực trường học để nghỉ tại đó trong 5 ngày hoạt động tình nguyện.
8 giờ 30 phút, đội bắt tay ngay vào việc. Công việc của chúng tôi là tu sửa lớp học, rào quanh khu vực trường học để chuẩn bị cho các em học sinh đón năm học mới. Ai cũng nhiệt tình, hăng say làm việc, bạn thì lấy cây rào, bạn đi lấy lạt, bạn rẫy cỏ, bạn vun hoa. Tiếng nói, tiếng cười vui vẻ và loáng cái, chúng tôi cùng các bạn thanh niên thôn đã hoàn thành công việc.
18 giờ, trời đã tối, sương mù phủ kín bản làng, lửa hồng đã nổi để chuẩn bị bữa cơm tối. Biết tin đoàn tình nguyện đến, các em nhỏ nhanh chóng có mặt, gọi nhau í ới ngoài sân trường chờ các anh chị dạy hát, múa. Tiếng hát, tiếng cười không dứt bên ánh lửa bập bùng.
Rồi các em nhỏ cũng đến lúc phải về nhà. Chúng tôi cũng chìm sâu vào giấc ngủ và mơ những giấc mơ diệu kỳ nhất nơi vùng cao thương yêu này...”.
Lâm Anh -
(Trích “Nhật ký Đội trí thức trẻ tình nguyện số 2” công tác tại xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu)