
Những cựu chiến binh Bảo Thắng xung kích trên trận tuyến mới
Sau khi cống hiến tuổi thanh xuân cho tổ quốc, các thế hệ cựu chiến binh huyện Bảo Thắng trở về quê hương tiếp tục phát huy bản lĩnh ''Bộ đội Cụ Hồ''.
Sau khi cống hiến tuổi thanh xuân cho tổ quốc, các thế hệ cựu chiến binh huyện Bảo Thắng trở về quê hương tiếp tục phát huy bản lĩnh ''Bộ đội Cụ Hồ''.
Ở tuổi 72, dù bị nhiễm chất độc da cam nhưng cựu chiến binh Phạm Hải Đường (phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa) vẫn miệt mài đóng góp tích cực cho địa phương, đem lại sự bình yên cho Nhân dân.
Trong 3 ngày, từ 12 - 14/7, Trung tâm Chính trị thành phố Lào Cai phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức 3 lớp cập nhật kiến thức nghiệp vụ công tác hội cơ sở.
Mỗi dịp tháng 5 về, trong lòng những cựu binh của 69 năm trước từng “khoét núi, ngủ hầm” để làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu lại tràn đầy cảm xúc.
Ngày 30/4, tại thủ đô Moskva, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga long trọng tổ chức kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), 137 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2023).
Những câu chuyện về Tiểu đoàn Hoàng Liên Sơn II năm xưa đã nối dài trang sử vẻ vang, tô thắm truyền thống yêu nước của Nhân dân các dân tộc Lào Cai trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Hiệp định Paris năm 1973 là nền móng quan trọng làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Suốt chặng đường hơn 2 năm đó, hàng vạn người con từ các miền quê, trong đó có gần 2 vạn con em Lào Cai đã xung phong ra tiền tuyến với niềm tin chiến thắng, giành độc lập dân tộc, thống nhất giang sơn.
Những ngày tháng Tư lịch sử, ôn lại trang sử vẻ vang của dân tộc, mỗi người dân Lào Cai nói chung, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nói riêng càng thêm tự hào về truyền thống yêu nước được viết lên bởi lòng nhiệt huyết, tinh thần quả cảm và máu xương của bao thế hệ cha anh.