Những ngày này, trên các tuyến đường từ trung tâm xã Lao Chải vào các thôn, tiếng máy xúc vẫn đều đặn vang lên giữa núi rừng. Suốt 06 ngày qua, chiếc máy xúc của Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Trường Sơn cùng nhiều phương tiện khác miệt mài làm việc từ sáng sớm đến tối muộn để giải tỏa đất đá, khôi phục giao thông.
Bất kể nắng gắt hay những cơn mưa bất chợt sau lũ, từng gầu xúc vẫn liên tục đưa đất đá ra khỏi mặt đường. Mỗi mét đường được khơi thông không chỉ giúp người dân đi lại thuận lợi hơn mà còn mở ra hy vọng về một cuộc sống sớm trở lại bình thường.
Anh Mùa A Dê, lái máy của Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Trường Sơn, chia sẻ: “Chúng tôi cố gắng làm hết sức để sớm thông các tuyến đường cho bà con đi lại. Chỉ mong người dân sớm ổn định cuộc sống, vượt qua những khó khăn sau mưa lũ”.
Một trong những khu vực sạt lở nghiêm trọng là tuyến đường độc đạo vào chòm dân cư Trống Khua, thôn Háng Gàng. Sau mưa lũ, hàng chục điểm sạt lở với hàng nghìn mét khối đất đá đã vùi lấp mặt đường, khiến hơn 30 hộ dân gần như bị cô lập.
Nếu chỉ dựa vào sức người và các phương tiện thô sơ, việc khắc phục sẽ kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Tuy nhiên, ngay sau khi máy xúc được huy động đến hiện trường, các điểm sạt lở lần lượt được giải tỏa, tuyến đường dần được khơi thông, giúp người dân đi lại, vận chuyển nhu yếu phẩm và khôi phục sản xuất.
Anh Lờ A Sênh, người dân thôn Háng Gàng, phấn khởi cho biết: “Khối lượng đất đá sạt xuống rất lớn, nếu để người dân tự làm thì không biết bao giờ mới xong. Được các doanh nghiệp mang máy xúc đến hỗ trợ, chúng tôi rất vui và yên tâm hơn để sớm ổn định cuộc sống”.
Anh Giàng A Sình, ở thôn Lao Chải, sở hữu chiếc máy xúc trị giá khoảng 300 triệu đồng. Đây là tài sản lớn nhất của gia đình, được mua bằng vốn vay ngân hàng để làm kế sinh nhai. Dù mới hành nghề san gạt mặt bằng hơn một năm, khi mưa lũ xảy ra, anh đã tạm gác công việc, đưa máy đến hỗ trợ địa phương suốt ba ngày liên tục.
Hàng nghìn mét khối đất đá đã được anh cùng chiếc máy xúc giải tỏa, góp phần khơi thông nhiều tuyến đường cho xe máy đi lại. Với anh, đây không chỉ là trách nhiệm với quê hương mà còn là sự sẻ chia với những người dân đang oằn mình khắc phục hậu quả thiên tai.
Anh Giàng A Sình chia sẻ: “Nếu tính lợi nhuận, mỗi ngày chiếc máy cũng mang lại nguồn thu không nhỏ. Nhưng lúc khó khăn, thiên tai như thế này, chúng tôi chỉ nghĩ đến việc đưa máy đi thông đường. Người dân đi được, mình cũng đi được là thấy vui rồi”.
Không chỉ tuyến đường vào thôn Háng Gàng, đợt mưa lũ vừa qua còn gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn xã Lao Chải. Toàn xã có 220 ngôi nhà bị ảnh hưởng; 07 tuyến đường giao thông bị chia cắt với 240 điểm sạt lở, nhiều vị trí bị đất đá vùi lấp. Đặc biệt, 06 đoạn đường bị lũ cuốn trôi, gây thiệt hại gần 1.300m² mặt đường, khiến việc đi lại, cứu trợ và chỉ đạo khắc phục hậu quả gặp rất nhiều khó khăn.
Trong khi nguồn lực của địa phương còn hạn chế, việc đồng loạt khắc phục các tuyến đường là bài toán không dễ giải. Trước thực tế đó, UBND xã Lao Chải đã kêu gọi các doanh nghiệp, chủ máy xúc và cá nhân trên địa bàn chung tay hỗ trợ.
Hưởng ứng lời kêu gọi, 05 máy xúc nhanh chóng được huy động đến các điểm sạt lở nghiêm trọng để san gạt đất đá, khơi thông các tuyến đường. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của các doanh nghiệp và chủ phương tiện, sau 06 ngày, 100% tuyến đường đến trung tâm các thôn đã cơ bản được khơi thông, bảo đảm cho xe máy đi lại, tạo điều kiện để lực lượng chức năng tiếp cận các thôn, bản, vận chuyển hàng cứu trợ và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.
Các điểm sạt lở trên đường vào chòm dân cư và khu vực sản xuất vẫn đang tiếp tục được xử lý. Đối với những vị trí sạt lở taluy dương có khối lượng đất đá lớn hoặc sạt lở taluy âm gây mất đường, xã đã cắm biển cảnh báo, tiến hành đo đạc và đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để khắc phục trong thời gian tới.
Ông Hảng Đình Thu - Chủ tịch UBND xã Lao Chải, cho biết: “Điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương còn nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư rất hạn chế. Việc các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và người dân hỗ trợ máy móc, phương tiện xử lý các điểm sạt lở đã góp phần rất lớn cùng chính quyền địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sớm thông tuyến phục vụ đời sống Nhân dân”.
Sau những ngày mưa lũ, đọng lại là hình ảnh những chiếc máy xúc lặng lẽ làm việc giữa núi rừng, những người lái máy bám hiện trường từ sáng đến tối, góp sức mở đường về bản.
Những con đường được nối lại không chỉ bằng sức mạnh của máy móc mà còn bằng tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình cộng đồng. Mỗi điểm sạt lở được giải tỏa là thêm một tuyến đường được khơi thông, một bản làng được kết nối và thêm niềm tin để người dân vùng cao Lao Chải vượt qua khó khăn, từng bước tái thiết cuộc sống sau mưa lũ.