LCĐT - Sau mỗi trận mưa lớn, hàng chục hộ dân sống cạnh đường Võ Nguyên Giáp, thuộc địa phận tổ 9, 10, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai lại khốn khổ vì nước bẩn, bùn đất trôi vào nhà, ra đường giao thông gây ngập úng, lầy lội.
![]() |
![]() |
| Sau mỗi trận mưa, nước trên đường, đồi chảy xuống đọng tại tổ 9, 10, phường Bình Minh. |
![]() |
| Ông Thảo chủ động làm rãnh để bùn đất, nước bẩn không trôi vào nhà. |
Trận mưa lớn đêm 13/6 khiến bùn đất trôi đầy vào sân nhà ông Trương Khắc Thảo, tổ 10, phường Bình Minh. Nghe dự báo thời tiết được biết trong những ngày tới vẫn có mưa, thậm chí mưa lớn, nên sáng 14/6, ông Thảo đã chủ động mang cuốc, xẻng ra để làm rãnh thoát nước, tránh để nước bẩn, bùn đất tiếp tục trôi vào nhà. Ông Thảo tâm sự: “Gia đình tôi sinh sống ở đây đã lâu, khi chưa làm đường Võ Nguyên Giáp thì chẳng bao giờ bùn đất có thể trôi vào nhà. Tuy nhiên, mấy năm nay cứ có trận mưa vừa, mưa to là nước bẩn, bùn đất lại trôi đầy vào sân nhà, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt của gia đình tôi”.
![]() |
| Gần khu vực này có cống thoát nước, nhưng liên tục bị tắc. |
Đêm 13, rạng sáng ngày 14/6, đang nằm ngủ thấy trời đổ mưa sầm sập, bà Hoàng Thị Hà, tổ 10, phường Bình Minh buộc phải dậy kiểm tra xem tình hình ngập úng quanh nhà thế nào. Vừa bước vào khu vực xưởng mộc của gia đình, bà Hà tá hỏa khi nhiều khối gỗ và một số thiết bị máy móc đang bị nước nhấn chìm. Bà Hà tâm sự: “Cứ mỗi trận mưa là khu vực nhà tôi lại ngập úng, nhưng lần này lượng mưa lớn nên ngập sâu hơn so với những lần trước. Mặc dù gia đình tôi tích cực khuân vác đồ đạc, di chuyển vật nuôi nhưng vì mưa lớn, nước dâng nhanh nên không kịp trở tay. Trận mưa khiến một lượng lớn gỗ của gia đình tôi bị ướt, hàng chục kg gà thịt của nhà tôi cũng bị chết, vườn rau sau nhà bị ngập hàng m nước”.
![]() |
| Xưởng gỗ và nhiều vật dụng của gia đình chị Hà bị ngập. |
Theo quan sát của phóng viên, đường Võ Nguyên Giáp được xây dựng cao hơn nóc nhà của nhiều hộ dân của tổ 9, tổ 10, phường Bình Minh, vì thế sau mỗi trận mưa là đất, đá, bùn ở hai bên ta luy lại trôi xuống khu vực sinh sống của hàng chục hộ dân. Được biết, khu vực sinh sống của các hộ dân cũng đã được bố trí cống thoát nước, nhưng không hiểu vì sao cống liên tục bị tắc. “Cống tắc khiến nước không thể thoát được, ứ đọng lâu ngày ở đây khiến môi trường xung quan nhà tôi bị ô nhiễm. Chúng tôi cũng nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương và phía cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để” – bà Hà cho biết thêm.
![]() |
| Bùn đất tràn ra đường khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn, nguy hiểm. |
Không chỉ trôi vào nhà dân, bùn đất còn tràn ra tuyến đường trục chính của khu dân cư, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của hàng trăm hộ dân. Ông Nguyễn Quốc Việt, tổ 9, phường Bình Minh bức xúc nói: “Bùn đất trôi ra đường nhão nhoét như ruộng mạ, xe đi qua là bẩn, thậm chí đi không khéo còn bẩn hết cả quần áo, giày dép, nhưng chúng tôi cũng không còn cách nào khác”.
![]() |
| Vườn rau của người dân bị ngập nước. |
![]() |
| Bùn đất tràn vào sân nhà người dân tổ 9, 10, phường Bình Minh. |
Theo phản ánh của người dân địa phương, thì họ không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu vực này bị ngập úng, bùn, đất bủa vây sau mưa lớn. Những lần trước, người dân trong khu dân cư đều phản ánh lên chính quyền địa phương và phía cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục triệt để. Sáng 14/6, sau khi có phản ánh của người dân, phường Bình Minh cũng cử đại diện vào ghi nhận sự việc để tìm hướng xử lý.
Thiết nghĩ, việc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án phát triển kinh tế xã hội là tất yếu. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan cũng cần quan tâm đến lợi ích của người dân sở tại, để cuộc sống của họ ít nhất là bằng, hoặc cao hơn so với khi chưa triển khai dự án.







