“Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào, rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào, vương trên tóc thầy...”
Giai điệu da diết, bồi hồi của bài hát “Bụi phấn” mỗi khi được cất lên luôn làm cho bất cứ ai trong mỗi chúng ta cũng trở nên xao xuyến khi nhớ về một thời học trò, về thầy, cô, về mái trường thân thương, yêu dấu...
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, để tri ân tới những người đã góp công sức và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người cao cả, Thư viện tỉnh Lào Cai trân trọng gửi đến quý thầy, cô cũng như bạn đọc cuốn sách Ánh mắt học trò do Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành.
Ánh mắt học trò là tập hợp 20 truyện ngắn của 20 tác giả. Có truyện dài, ngắn, có truyện viết về miền núi, vùng sâu; có truyện viết về đồng bằng, thành phố; có truyện nhân vật chân phương, đời thực; có truyện nhân vật như lia ánh sáng vào góc tối làm chi tiết lung linh sống động... nhưng quy tụ chung đều có cái nhìn sát thực về cuộc đời nhà giáo. Thầy không chỉ là người dạy học, là tấm gương, mà còn là cố vấn, là người sáng tạo, tạo hứng khởi, người kể chuyện, đồng thời là một diễn viên...
Ánh mắt học trò cảm động biết bao về một học sinh cũ trả lại chiếc cặp của người thầy và nhận tội trước pháp luật (Chiều sân ga); cảm động một nghĩa cử của bà giáo đã cứu một kẻ đang tìm cách hại mình (Bà giáo); khẳng định nhân cách từ một chất người của nhân thế (Cõi người); và rồi khi “Ánh mắt của học trò lạnh nhạt, đôi khi những ánh mắt đầy ngạo mạn của trẻ muốn nói rằng sự giàu có của thầy là nhờ những đồng tiền của bọn em đấy!” (Ánh mắt học trò)...
Đấy là lúc người thầy cảm thấy chua xót và đau đớn. Đấy là ánh mắt xã hội nhìn mình và ánh mắt của mình nhìn mình để nhận ra. Ánh mắt ấy, cái nhìn ấy hãy nhìn vào mình, nhìn vào học trò để rồi ta tự vấn, để rồi ta lương thiện...
Đó cũng là ý nghĩa của tập truyện ngắn Ánh mắt học trò muốn làm món quà nhỏ trao đến tay thầy cô và nhà trường nhân ngày 20/11.
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Lào Cai, trân trọng giới thiệu cùng độc giả!