Những bông hoa trong vườn Bác

Bài 2: Gặp người kể chuyện Bác Hồ

LCĐT - Ở xứ sở sương mù Sa Pa, có một thầy giáo được nhiều người biết đến, bởi nhiều năm qua ông vẫn gắn bó với công việc đi khắp các xã vùng cao kể hàng trăm câu chuyện xúc động về Bác Hồ. Những câu chuyện ấy đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc vùng cao. Ông là thầy giáo Trần An Ninh.

>>> Bài 1: Niềm vui được gặp Bác Hồ

Câu chuyện xúc động ở Suối Thầu

Tôi còn nhớ rất rõ đó là một buổi sáng đầu xuân năm 2018, tôi đã gặp ông ở Suối Thầu, xã vùng cao xa xôi và khó khăn nhất Sa Pa, nơi chủ yếu là đồng bào Mông, Dao sinh sống. Dưới sân Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Suối Thầu, hàng trăm học sinh từ mầm non đến THCS cùng các thầy cô giáo chăm chú hướng lên sân khấu với tấm biển đỏ in dòng chữ vàng nổi bật “Hội thảo Giáo dục Lào Cai làm theo lời Bác”. Còn trên bục giảng, một thầy giáo trung tuổi say sưa kể những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ trong hành trình gian nan tìm đường cứu nước.

Ông Trần An Ninh kể chuyện Bác Hồ trong Hội thảo Giáo dục Lào Cai làm theo lời Bác tại xã Suối Thầu.
Ông Trần An Ninh kể chuyện Bác Hồ trong Hội thảo Giáo dục Lào Cai làm theo lời Bác tại xã Suối Thầu.

Những mẩu chuyện về tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi khiến học sinh lắng nghe thích thú. Những câu chuyện về tháng ngày vất vả ở chiến khu Việt Bắc của Bác Hồ khiến cả sân trường im lặng, có những ánh mắt rưng rưng lệ. Nhiều người đã xúc động không cầm được nước mắt khi nghe kể về những giây phút cuối đời của Bác Hồ. Khi ấy, giọng của người thầy trên sân khấu cũng nghẹn lại, lặng đi, chính ông cũng không thể kìm nén những giọt nước mắt của mình. Cuối buổi hội thảo, khi ông chia tay ra về, các em học sinh cứ vây quanh, ôm chầm lấy ông năn nỉ: “Thầy ơi, thầy ở lại trường với chúng em để kể chuyện Bác Hồ”. 

Gần 15 năm qua, nhân dân và học sinh các xã vùng cao Sa Pa có lẽ nhiều người biết đến ông và trân trọng gọi ông một cách gần gũi là “Thầy Ninh”. Năm nay đã bước vào tuổi 61, nhưng ông Trần An Ninh, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Sa Pa vẫn đầy nhiệt huyết và không chút ngần ngại khi được các xã, cơ quan, trường học mời đến kể chuyện về Bác Hồ. Chính sự cởi mở và gần gũi, cách kể chuyện đơn giản mà hấp dẫn của ông đã tạo được ấn tượng khó phai trong lòng mọi người.

Người thuộc gần 200 mẩu chuyện về Bác Hồ

Trò chuyện với chúng tôi, ông Ninh chia sẻ: Năm 1980, tôi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, sau đó có 16 năm công tác ở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa, 8 năm làm việc ở Văn phòng HĐND, UBND huyện Sa Pa. Năm 2003, tôi chuyển công tác sang Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sa Pa rồi gắn bó với công tác tuyên giáo, quản lý và giảng dạy ở Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Sa Pa đến khi nghỉ hưu.

Từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, những câu chuyện mà thầy cô kể về hành trình đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ đã khiến cậu học trò Trần An Ninh không thể nào quên. Sau này, khi tham gia công tác, có điều kiện tiếp cận với nhiều tài liệu về chủ nghĩa Mác - Lênin, thân thế, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh, ông Ninh càng say mê đọc.

Là cán bộ tuyên giáo, ông Trần An Ninh được tham gia những hội thảo, những cuộc thi kể chuyện về tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, tham gia nói chuyện với cán bộ, đảng viên trong huyện về tấm gương của Bác. Những câu chuyện về Bác, ông vẫn giữ cho riêng mình như một tài sản quý báu, trở thành tư liệu trong những bài giảng bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, đảng viên, hay trong những buổi hội thảo “Giáo dục Lào Cai làm theo lời Bác”. Đến nay, tuy tuổi đã cao, nhưng ông Ninh vẫn nhớ và kể lại được khoảng 200 mẩu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Bác.

“Trong những bài giảng, tùy theo từng đối tượng mà tôi kể những mẩu chuyện khác nhau về Bác. Với cán bộ, đảng viên là câu chuyện về bản Di chúc của Bác Hồ, về phong cách giản dị, gần gũi, tận tụy với nhân dân, tác phong làm việc khoa học của Bác. Đối với người lao động là câu chuyện Bác Hồ chúc tết chị gánh nước thuê đêm giao thừa; chuyện bác nhịn ăn, tiết kiệm gạo ủng hộ kháng chiến. Đối với các cháu học sinh là chuyện Bác giữ lời hứa tặng chiếc vòng bạc cho một bạn nhỏ người dân tộc thiểu số; chuyện Bác tắm cho thiếu nhi Việt Bắc; chuyện vì sao đôi dép cao su của Bác chỉ có 3 chiếc quai… Tùy từng câu chuyện mà cách kể linh hoạt, ngôn ngữ và cử chỉ phù hợp để người nghe dễ nhớ, dễ hiểu, dễ đồng cảm”, ông Ninh chia sẻ. Nghe ông Ninh kể chuyện, chúng tôi cũng không bất ngờ khi biết ông từng đoạt giải Nhất Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Lào Cai năm 2004.

 “Tôi học Bác từ việc làm nhỏ nhất”

Tiếp xúc với ông Ninh, chúng tôi cảm nhận ngay được tác phong làm việc nghiêm túc, chỉn chu, nhưng trong giao tiếp luôn gần gũi, cởi mở, thân tình. Ngay cả trong lối sống, ông cũng rất giản dị, tiết kiệm. Ông Ninh hay dùng đồ cũ: Giầy cũ, điện thoại cũ, đồng hồ cũ, máy tính cũ... Ông bảo, Bác dạy mỗi cán bộ, đảng viên phải “cần, kiệm, liêm, chính”, trong mỗi việc làm dù là nhỏ nhất, tôi không bao giờ quên lời dạy ấy, đồ cũ vẫn dùng được thì không nên lãng phí.  “Khi còn làm Chánh Văn phòng UBND huyện Sa Pa, nhiều lần thấy anh em in tài liệu cho các hội nghị dày cả tệp mà chỉ in trên một mặt giấy A4 lãng phí quá, nên tôi đề xuất in tài liệu trên hai mặt giấy cho tiết kiệm văn phòng phẩm. Trong gia đình tôi, vợ tôi là giáo viên mầm non, hai con gái và hai con rể cũng là giáo viên, đều học Bác ở tác phong làm việc khoa học, tiết kiệm từng phút, từng giờ”.

Nay đã về hưu, nhưng ông Ninh vẫn miệt mài với công việc mình yêu thích.
Nay đã về hưu, nhưng ông Ninh vẫn miệt mài với công việc mình yêu thích.

Là người có năng lực, nhiệt tình với công việc, ông Trần An Ninh đã từng có nhiều cơ hội chuyển công tác ra các cơ quan của tỉnh, nhưng ông vẫn xin ở lại Sa Pa. Năm 1992, khi Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai vừa thành lập được 1 năm, ông được Hiệu trưởng nhà trường mời ra công tác, nhưng ông xin ở lại. Những năm sau đó, ông được mời ra công tác ở Trường Chính trị tỉnh, thậm chí được mời về làm quản lý Phòng Tư tưởng Hồ Chí Minh của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đó đều là những công việc quan trọng, có vị thế cao hơn nhiều so với công việc của một thầy giáo giảng dạy chính trị ở Sa Pa, nhưng ông đều xin ở lại cống hiến cho xứ sở sương mù.

“Với mỗi cán bộ, đảng viên, dù làm việc ở đâu, công việc gì, chỉ cần luôn gương mẫu, nỗ lực hết sức và vì lợi ích của nhân dân thì đều đáng trân trọng. Phần thưởng lớn nhất với tôi không phải là chức vụ, địa vị, mà là sự tin tưởng, yêu mến của nhân dân”, ông Ninh tâm sự.

Suy nghĩ như thế, nên nay tuổi đã cao, ông Trần An Ninh vẫn gắn bó với Sa Pa, ông tranh thủ thời gian làm cố vấn truyền thông và công tác đảng vụ cho Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa. Thời gian rảnh rỗi, ông nhận lời mời của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tham gia các buổi nói chuyện với du khách quốc tế về bản sắc văn hóa các dân tộc Sa Pa, hoặc không quản khó khăn đến các xã vùng cao kể chuyện cho các cháu học sinh nghe những câu chuyện xúc động về Bác Hồ. Ông bảo: Tôi chỉ mong trời cho sức khỏe để tiếp tục làm những công việc mà mình tâm huyết.

Bài 3: Người “thư ký” của lịch sử đảng bộ địa phương

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Công tác thi đua, khen thưởng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Nhân ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6): Công tác thi đua, khen thưởng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Gần 80 năm qua, từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2025), đất nước và dân tộc Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử; uy tín, vị thế trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Tôi gặp phóng viên Tráng Thị Chủ

Tôi gặp phóng viên Tráng Thị Chủ

Là sinh viên năm thứ 3, giống như hầu hết bạn trẻ thế hệ gen z, ngoài việc học, tôi thường chủ động tìm kiếm những thứ mình quan tâm, như: “anh trai vượt ngàn chông gai ”, “ca sĩ - Soobin Hoàng Sơn”, “việc làm thêm”, “trí tuệ nhân tạo” và đặc biệt không thể thiếu từ khóa “du lịch”.

Ghi ở Đảng bộ cơ quan Thị ủy Sa Pa

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Ghi ở Đảng bộ cơ quan Thị ủy Sa Pa

Trong danh sách tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2025 có Đảng bộ cơ quan Thị ủy Sa Pa. Những thành tích nêu tóm tắt trong danh sách thôi thúc chúng tôi tìm hiểu về đảng bộ này.

Lắng nghe, chia sẻ với người dân

Lắng nghe, chia sẻ với người dân

Với tinh thần “gần dân, sát dân, trọng dân”, Đảng ủy thị trấn Tằng Loỏng (huyện Bảo Thắng) xác định việc học và làm theo Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Lào Cai có 2 tác phẩm và 2 tập thể được trao giải thưởng của Trung ương trong sáng tác, quảng bá tác phẩm về học và làm theo Bác

Lào Cai có 2 tác phẩm và 2 tập thể được trao giải thưởng của Trung ương trong sáng tác, quảng bá tác phẩm về học và làm theo Bác

Tối 19/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II, giai đoạn 2021 - 2025. Giải thưởng được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) với chủ đề “Tiếp bước theo Người”.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại Bộ Công an

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại Bộ Công an

Chiều 19/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 09-QĐ/ĐUCA ngày 19/5/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân năm 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn

Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn

Tình yêu dành cho Bác Hồ không chỉ là sự kính trọng một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc mà còn là động lực để mỗi cá nhân, tập thể sống tốt đẹp hơn, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Quê núi làm theo lời Bác

Quê núi làm theo lời Bác

Lào Cai sau gần 120 năm thành lập và phát triển (1907 - 2025), qua bao đau thương và những biến động của thời cuộc, hòa chung vào dòng chảy lịch sử của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, anh dũng quật cường trong bảo vệ non sông; cần cù sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách trong xây dựng và phát triển để có một Lào Cai tỏa sáng trong khu vực Trung du, miền núi phía Bắc.

Đội viên tiêu biểu của thiếu nhi thành phố

Đội viên tiêu biểu của thiếu nhi thành phố

Giữa muôn vàn bông hoa tươi thắm trong vườn hoa nghìn việc tốt, có những đội viên không chỉ học giỏi, chăm ngoan mà còn nhiệt huyết trong từng hoạt động phong trào. Em Đinh Ngọc Minh Châu, lớp 9E, Trường THCS Lê Quý Đôn là một bông hoa trong vườn hoa đó.

Lan tỏa những tấm gương

Lan tỏa những tấm gương

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, sâu rộng của các cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương và Nhân dân trong tỉnh. Qua mỗi hành động, việc làm cụ thể, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến đã và đang lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, nghĩa tình và phát triển bền vững.

Triển khai Chỉ thị 05 góp phần quan trọng vào kết quả phát triển toàn diện của Lào Cai trong 10 năm qua

Triển khai Chỉ thị 05 góp phần quan trọng vào kết quả phát triển toàn diện của Lào Cai trong 10 năm qua

Sáng 19/5, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).

Tham mưu thực hiện tốt công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Tham mưu thực hiện tốt công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Ngày 3/3/1959, tại lễ thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng), Bác Hồ đã đến dự, động viên và giao nhiệm vụ cho lực lượng công an, bộ đội thông qua bài thơ, đó là: “Đoàn kết, cảnh giác/Liêm chính, kiệm cần/Hoàn thành nhiệm vụ/Khắc phục khó khăn/Dũng cảm trước địch/Vì nước quên thân/Trung thành với Đảng/Tận tụy với dân”.

fb yt zl tw