Từ thời khắc lịch sử này, dân tộc Việt Nam bước vào hành trình mới: xây dựng Chính quyền Nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước vững vàng tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


80 năm đã qua, trên Quảng trường Ba Đình lộng gió như vẫn vang vọng lời Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Bác Hồ, hiệu triệu tất thảy mọi trái tim người Việt Nam anh dũng chiến đấu, bảo vệ thành quả cách mạng được đánh đổi bằng biết bao xương máu của nhiều thế hệ. Năm tháng đi qua, không gian và thời gian đã đổi khác, chỉ có tinh thần cách mạng, lòng yêu nước của người dân Việt Nam thì vẫn sắt son, vững tin theo con đường mà Đảng và bác Hồ đã chọn. Niềm tin ấy đang hiện rõ trên từng gương mặt, từng nhịp đập của hàng triệu trái tim nối nhau giữa trời thu Hà Nội để được hòa mình vào sự kiện quan trọng này.



Trên khắp các ngả đường, góc phố, dòng người nối dài bất tận, nhiều người trong số họ đã ngồi chờ trên vỉa hè ngay từ chiều 01/9. Họ thức để cùng làm nên một đêm Hà Nội không ngủ. Từng tốp với đủ các lứa tuổi, trên mọi miền Tổ quốc cùng say sưa nhảy múa, hát ca những bài hát cách mạng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương, đất nước.


Những ngày qua, Hà Nội có mưa lớn, chứng kiến dòng người đội mưa ngồi bên vỉa hè, lề đường để được tham dự buổi lễ, tôi tự hỏi: điều gì khiến họ làm như vậy? Câu trả lời thỏa đáng nhất chỉ có thể là lòng yêu nước cùng tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc.



Ông Đỗ Tiến Đạt ở Nghệ An ra Hà Nội từ chiều 31/8, mặc dù điều kiện ăn ở rất khó khăn, phải ngủ ngoài vỉa hè dưới trời mưa, nhưng ông rất vui và háo hức chờ đợi để được tận mắt chứng kiến các đoàn diễu hành, diễu binh và các loại khí tài, vũ khí của đất nước trong ngày 02/9.
"Kỳ nghỉ lễ năm nay thật ý nghĩa, tôi được hòa mình vào một sự kiện trọng đại của đất nước, để thấy tự hào hơn về thành quả cách mạng của đất nước, của dân tộc".
- Ông Đỗ Tiến Đạt -


Ông Nguyễn Cao Trào cùng Đoàn đại biểu người có công của tỉnh Lào Cai, vinh dự được về dự lễ kỷ niệm tại Thủ đô Hà Nội, cũng đã có mặt từ chiều tối 01/9. Lúc 2 giờ 30 phút sáng 02/9, Đoàn đã có mặt tại khu vực khán đài B sẵn sàng theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9.
“Đêm qua chúng tôi gần như không ngủ, ai cũng háo hức chờ trời sáng để ra Quảng trường Ba Đình. Lễ kỷ niệm năm nay thật sự hoành tráng, xứng tầm lớn mạnh và phát triển của đất nước, nhất là màn diễu binh của các quân chủng thuộc lực lượng vũ trang”.
- Ông Nguyễn Cao Trào -


Có một điều đặc biệt, trong các sự kiện chính trị, lễ kỷ niệm những năm gần đây có sự tham gia của đông đảo thế hệ trẻ. Điều đó khẳng định mạnh mẽ thông điệp: họ không thờ ơ với lịch sử. Việc họ hòa mình vào các sự kiện sẽ góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi thêm niềm tự hào, tự tôn dân tộc, từ đó, giúp thế hệ trẻ ý thức rõ ràng hơn nghĩa vụ, trách nhiệm để học tập, lao động, sáng tạo quyết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày thêm vững mạnh, phát triển. Tinh thần ấy như mạch nguồn trong trẻo vẫn âm thầm chảy trong tim mỗi người dân Việt Nam, nó được trao truyền và tiếp nối giữa các thế hệ, chính là đảm bảo sự vững bền của Tổ quốc muôn đời!
Bạn Trần Bảo Ngọc đến từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bản thân đã dành trọn kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay tham quan, tìm hiểu Hà Nội và quan trọng nhất là được tham dự Lễ diễu hành, diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9.
“Tham gia buổi lễ kỷ niệm giúp em hiểu rõ thêm lịch sử đất nước, quý trọng hơn những gì đang có hôm nay. Đi giữa dòng người trong sắc cờ Tổ quốc, cờ búa liềm rực đỏ trên những con phố Hà Nội, em cảm nhận được lòng yêu nước và sự trân trọng lịch sử của Nhân dân Việt Nam”.
- Trần Bảo Ngọc -



Hôm nay trong nắng thu vàng, lòng dân cả nước hướng về Thủ đô Hà Nội, theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 với tất cả niềm tin, niềm tự tôn, tự hào dân tộc.

Trong diễn văn kỷ niệm, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: Tổ quốc Việt Nam là kết tinh của truyền thống văn hiến nghìn năm dựng nước và giữ nước; của bản lĩnh kiên cường, trí tuệ, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên. Tinh thần ấy đã hun đúc nên sức mạnh vĩ đại của Cách mạng tháng Tám; của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc; của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hòa bình; của sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước.
Đó là sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân, thuộc về Nhân dân, vì Nhân dân; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.






80 năm độc lập, tự do, Việt Nam đang vươn mình, bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng hùng cường, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua, học tập, lao động, sản xuất xây dựng đất nước phát triển, như niềm mong mỏi của Bác Hồ trước lúc đi xa: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

80 năm sau Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9, Tổ quốc chưa đẹp thế bao giờ! Trong nắng thu Hà Nội – trái tim của cả nước, những chiếc trực thăng mang theo cờ Tổ quốc trình diễn trên Quảng trường Ba Đình như biểu tượng của Tổ quốc bay lên, bát ngát những mùa xuân.