Hậu quả nặng nề từ thiên tai
Những ngày cuối tháng 12, khi trở lại xã Dương Quỳ, dấu vết của trận mưa lũ lịch sử do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 vẫn còn hiện rõ. Hàng chục căn nhà bị hư hỏng nặng, hơn 200 hộ dân phải sơ tán do sống trong vùng nguy cơ sạt lở. Mưa lũ còn làm hư hại 8 tuyến đường giao thông nông thôn với khối lượng đất đá sạt lở lên đến hơn 15.000 m³, trong đó tuyến Quốc lộ 279 bị sạt lở nhiều điểm.
Về sản xuất nông nghiệp, 285 ha lúa bị xói lở, vùi lấp và ngập nước. Hệ thống cấp nước sạch, thủy lợi cũng bị thiệt hại nghiêm trọng, khiến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn.
Trận lũ quét đi qua, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng. Những dòng suối, cánh đồng ngổn ngang đất đá, những ngôi nhà sàn xiêu vẹo và những dấu vết nước lũ cao hơn đầu người in trên tường nhà khiến ký ức kinh hoàng vẫn còn ám ảnh.
Chị Dương Thị Thảo, một người dân tại xã nhớ lại: Trận lũ ập đến rất nhanh. Nghe tiếng nổ trên đỉnh núi, chúng tôi chỉ kịp hô hoán nhau chạy thật nhanh, không kịp mang theo đồ đạc gì. Nhìn lại thì nhà cửa đã bị cuốn trôi hết. Căn nhà hai vợ chồng tôi dành dụm xây dựng mới ở chưa được bao lâu, giờ lại rơi vào cảnh tay trắng.
Hiện tại, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, gia đình chị Thảo đã được hỗ trợ gạo, nước sạch, nhu yếu phẩm và đặc biệt là giúp tìm đất an toàn để dựng nhà mới.
"Căn nhà mới đã gần hoàn thành. Với sự hỗ trợ của cán bộ xã về thủ tục chuyển đổi đất ở, kinh phí xây dựng, cùng sự góp sức của người dân trong thôn, gia đình tôi sắp có thể chuyển vào ở. Có nhà mới, vợ chồng tôi sẽ yên tâm hơn để tìm việc làm, gây dựng lại cuộc sống," chị Thảo chia sẻ trong niềm xúc động.
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà mới
Không chỉ gia đình chị Thảo, nhiều hộ dân khác tại Dương Quỳ cũng đang tích cực hoàn thiện những ngôi nhà mới. Gia đình anh Hoàng Văn Oanh ở Bản Bô là một ví dụ. Ngôi nhà mới của anh đang trong giai đoạn hoàn thiện, chỉ còn vài ngày nữa là có thể chuyển vào ở.
Anh Oanh kể lại: "Khi lũ xảy ra, tôi đang đi làm thuê dưới xuôi. Nghe tin lũ quét qua, lòng tôi như lửa đốt. Chỉ đến khi gọi điện biết vợ con an toàn, tôi mới bớt lo. Hai ngày sau mới về đến nhà thì thấy mọi thứ đã bị cuốn trôi."
Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và cộng đồng, gia đình anh Oanh đã tìm được vị trí đất an toàn hơn để xây nhà mới, cách vị trí nhà cũ khoảng 100m. Hiện tại, anh và vợ đang phụ giúp đội thợ hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, chuẩn bị đón một cái tết ấm cúng trong ngôi nhà mới.
Bà La Thị Phượng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Dương Quỳ, cho biết: Ngay sau trận lũ lịch sử, cấp ủy, chính quyền xã đã huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể và người dân cùng chung tay khắc phục hậu quả. Chúng tôi đã hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn, đồng thời vận động các lực lượng hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho các hộ bị sập đổ hoàn toàn. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đến nay các hộ dân cơ bản đã có nơi ở tạm thời và đang hoàn thiện nhà mới.
Đồng chí Phạm Đức Huấn - Chủ tịch UBND xã Dương Quỳ cho biết thêm: Ngay sau hoàn lưu bão số 10, xã đã thành lập các tổ công tác để thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Trong số 42 nhà bị ảnh hưởng, có 15 nhà sập đổ hoàn toàn và 19 nhà phải di dời. Đến nay, 15 nhà đã khởi công và một số đã hoàn thành. Đối với 19 nhà phải di dời, 17 nhà đủ điều kiện hỗ trợ và cũng đã khởi công xây dựng. Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để các hộ dân có nhà mới trước tết Nguyên đán.
Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng nhà ở, xã Dương Quỳ còn phối hợp với các cơ quan chức năng để khắc phục thiệt hại về cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp.
Hơn 58 ha lúa bị vùi lấp đã được thống kê và báo cáo tỉnh để bổ sung kinh phí hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 07/2025/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh.
Những ngày cuối năm, không khí lao động khẩn trương trên khắp xã Dương Quỳ mang đến hy vọng mới cho người dân nơi đây. Những ngôi nhà mới dần hoàn thiện, những con đường được khắc phục, những cánh đồng bị vùi lấp đang được cải tạo, tất cả cho thấy sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền và nhân dân xã Dương Quỳ. Dù thiên tai đã để lại những mất mát, khó khăn nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng, xã Dương Quỳ đang từng ngày hồi sinh, sẵn sàng chào đón một cái tết Nguyên đán ấm áp và đầy hy vọng.