LCĐT - Ngày 15/3/2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã kết luận điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng; hủy hoại tài sản xảy ra ngày 17/9/2011 tại thôn Cố Hải, xã Sơn Hải (huyện Bảo Thắng).

Diễn biến sự việc
Tháng 5/2011, Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1973, trú tại phường Phố Mới (thành phố Lào Cai) mua trên 100 tấn quặng sắt của một số người dân ở xã Võ Lao, Sơn Thủy (huyện Văn Bàn) với giá 27 triệu đồng, nhưng chưa vận chuyển đi bán được. Đến chiều 17/9/2011, Hương thuê 2 xe ô tô tải xuống Võ Lao và Sơn Thủy bốc quặng chở về Phú Thọ bán. Một xe mang BKS 20C - 011.48 do Nguyễn Văn Nghiêm, trú tại xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) điều khiển và xe còn lại mang BKS 21H - 4529 do Phạm Hồng Thủy, trú tại phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai) điều khiển. Sau khi bốc hàng xong, Thủy và Nghiêm chở quặng chạy theo hướng đi qua các xã Xuân Giao, Sơn Hải, thị trấn Phố Lu (thuộc huyện Bảo Thắng) để ra Quốc lộ 70 đi Phú Thọ. Khi xe chạy đến ngã ba Xuân Giao thì gặp 4 xe tải ben chở quặng đang đỗ ở đường.
Những người lái xe này cho biết, người dân đang đổ ra chặn đường không cho xe chở quặng chạy qua, do đó Thủy và Nghiêm cũng dừng lại ngủ qua đêm ở đó với chủ 4 xe tải trên. Vào khoảng 18 giờ 30 phút hôm sau, cả đoàn xe nổ máy đi tiếp. Tuy nhiên, khi đoàn xe chạy qua khu vực cầu chui thôn Cố Hải, xã Sơn Hải (huyện Bảo Thắng) thì xe của Thủy, Nghiêm và 1 xe chở quặng khác bị Đinh Văn Thẩm, Vũ Mạnh Hoàng, Nguyễn Văn Khoát và một số đối tượng khác cùng trú tại xã Sơn Hải (huyện Bảo Thắng) cầm gậy gộc, đá ra chặn đường. Sau đó, Nguyễn Văn Khoát gọi điện cho Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1989 là người cùng thôn Cố Hải đến để tham gia chặn xe. Khoảng 5 phút sau, Cường chạy đến cầm theo một hòn đá to hung hăng chặn đoàn xe. 4 xe ben chở quặng đã chạy thoát, chỉ còn xe của Thủy và Nghiêm không chạy được đành đỗ lại ở bên phải đường theo hướng Lào Cai - Phố Lu. Cường, Khoát, Hoàng cùng một số đối tượng khác cầm đá đến đầu xe uy hiếp, gâp áp lực bắt Thủy và Nghiêm phải điều khiển 2 xe chạy lùi về phía ngã ba Xuân Giao. Tuy nhiên, chạy đến đỉnh dốc Bụt thì Thủy dừng lại, xin Cường cho quay đầu xe chạy vì xe đã cũ, phanh kém, không lùi dốc được, nhưng bọn Cường vẫn không cho quay đầu. Trong khi xe của Nghiêm và Thủy vẫn bị các đối tượng chặn giữ ở đỉnh dốc Bụt thì Nguyễn Thị Hương đã gọi điện cho một người bạn tên là Đoàn Hải Anh, sinh năm 1971, trú tại Phường Phố Mới (thành phố Lào Cai) để nhờ can thiệp giải quyết. Đoàn Hải Anh nhận lời giúp Hương, đi xe ô tô con 5 chỗ nhãn hiệu NISSAN biển kiểm soát 24A-001.06 của mình từ thị trấn Phố Lu đến đỉnh dốc Bụt để xem xét giải quyết. Lúc này đã hơn 19 giờ, 2 xe tải vẫn nằm bên đường và đám thanh niên vẫn hung dữ uy hiếp không cho xe quay đầu. Đoàn Hải Anh đến nơi, mở cốp xe lấy ra chiếc bật lửa có hình dạng giống khẩu súng K54, giắt vào sau lưng, sau đó đi về phía đám thanh niên và xưng danh là công an xuống giải quyết vụ việc. Nguyễn Văn Cường đã có lời qua tiếng lại với Hải Anh, nên Hải Anh tiến đến gí khẩu súng bật lửa uy hiếp Cường. Cường thấy vậy hô lên "công an lấy súng dọa dân" và liên tục hô hoán xúi giục những đối tượng trong nhóm khác lao vào "giải quyết" Hải Anh.
Bị đánh và ném đá vào mạng sườn, Hải Anh dùng súng bật lửa đánh trả lại và đã đánh trúng vào mặt Đinh Văn Thẩm, Nguyễn Văn Cường. Thấy thế, các đối tượng trong nhóm của Cường gồm: Hoàng Xuân Phú, Hoàng Xuân Sang, Vũ Mạnh Hoàng… đã cầm gậy gộc lao lên đánh liên tiếp vào người Hải Anh. May thay lúc này có một chiếc ô tô con vừa đi tới nơi đã kịp thời dừng lại, người tài xế đã đưa Hải Anh về Công an huyện Bảo Thắng trình báo và tiếp tục đưa lên Bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai điều trị vết thương.
Tại đỉnh dốc Bụt lúc này có hàng trăm người dân tụ tập, bàn tán cho rằng "công an dùng súng đánh dân", gây ùn tắc giao thông cục bộ tại tuyến Quốc lộ 4E qua địa phận xã Sơn Hải. Trong đó có Nguyễn Văn Với, Phạm Hồng Chinh, Nguyễn Văn Thu, Đoàn Văn Hải… cùng trú tại xã Xuân Giao; Đinh Công Năng, Bùi Quốc Nghiệp, Đỗ Văn Sang… cùng trú tại xã Sơn Hải… Nguyễn Văn Với đã xúi giục Phạm Hồng Chinh cùng các đối tượng khác đánh lái xe và phụ xe của 2 xe chở quặng nêu trên, khiến 4 người phải tháo thân bỏ chạy. Bọn chúng còn lao vào đập phá làm hư hỏng đèn pha, đèn xi nhan và kính của hai xe tải ben chở quặng. Không dừng lại ở đó, các đối tượng tiếp tục dùng gậy phá tan kính chiếc xe ô tô con, lật nghiêng lật ngửa, phá cốp, đập máy… gây hư hỏng nặng. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, khi các đối tượng đập phá được cốp sau xe ô tô của Đoàn Hải Anh lấy ra một chiếc cặp bên trong có một số giấy tờ các loại, Đinh Công Năng, sinh năm 1990, trú tại thôn Cố Hải đã giằng lấy chiếc cặp, châm lửa đốt, sau đó đặt vào ghế sau xe nhằm mục đích đốt xe. Lửa cháy từ chiếc cặp đã bén vào ghế của ô tô, sau đó bốc cháy lớn đã thiêu rụi toàn bộ chiếc xe vào khoảng 1 giờ ngày 18/9/2011, gây thiệt hại gần 800 triệu đồng.
Hậu quả khó lường
Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố 10 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng gồm: Nguyễn Văn Cường, Đinh Văn Thẩm, Nguyễn Văn Giáp, Vũ Mạnh Hoàng, Phạm Hồng Chinh, Nguyễn Văn Thu, Nguyên Văn Với, Đoàn Văn Hải, Hoàng Xuân Phú, Đoàn Hải Anh; khởi tố 6 bị can về hành vi hủy hoại tài sản gồm: Đinh Công Năng, Phạm Văn Duy, Bùi Văn Sinh, Hà Văn Thực, Hoàng Xuân Sang, Bùi Quốc Nghiệp.
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không những làm ách tắc giao thông trên Quốc lộ 4E nhiều giờ đồng hồ, hủy hoại tài sản cá nhân hàng trăm triệu đồng, mà còn gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Bảo Thắng nói riêng, toàn tỉnh nói chung. Bản thân các bị can trong vụ án chủ yếu là những thanh niên trẻ tuổi, nhưng rất ngông cuồng, bất chấp các quy định của pháp luật và ngăn cản các lực lượng chức năng khi tham gia giải quyết.
Trong vụ án này, các bị can Nguyễn Văn Cường, Vũ Mạnh Hoàng, Đinh Văn Thẩm, Nguyễn Văn Giáp chỉ vì lý do xe ô tô chở quá tải chạy làm hỏng đường mà tụ tập chặn đường, không cho xe chạy qua địa phận thôn Cố Hải, sau đó bắt các lái xe phải cài số chạy lùi xuống đỉnh dốc Bụt, bất chấp việc nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của lái xe và chủ xe khi tham gia giao thông. Khi Đoàn Hải Anh đến có lời nói và thái độ hách dịch, Cường, Hoàng, Thẩm, Giáp lại tiếp tục gây nên sự hỗn loạn bằng việc đánh nhau với Đoàn Hải Anh, đồng thời kích động, hô hào người dân và cho rằng công an đánh người, tạo thành dư luận xấu tại khu vực này, làm cho sự việc càng trở nên phức tạp.
Đặc biệt, Nguyễn Văn Thu là đối tượng rất tích cực trong việc hô hào, cổ vũ, kích động, giúp sức cho các đối tượng khác đập phá xe, đồng thời trực tiếp trèo lên ca - bin của xe ô tô BKS 20C-011.48 lục soát nhằm mục đích lấy tài sản, lại rất ngoan cố, không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn, gây khó khăn cho quá trình điều tra.
Về phần Đoàn Hải Anh, khi đến giải quyết đã tự xưng là công an, đồng thời sử dụng chiếc bật lửa có hình dạng khẩu súng K54 để thị uy các đối tượng chặn xe, sau đó lại có lời nói và hành động không đúng mực dẫn đến việc xô sát, đánh nhau với số thanh niên trên. Hành vi của Đoàn Hải Anh đã gây ra sự hiểu lầm trong quần chúng nhân dân, tạo điều kiện cho các đối tượng khác lợi dụng kích động nhóm thanh niên quá khích gây nên vụ gây rối trật tự công cộng và phá hủy tài sản tại đỉnh dốc Bụt hôm đó. Nếu biết kìm chế bản thân, Đoàn Hải Anh đã không "châm mồi lửa" cho đám thanh niên hung dữ kia thực hiện các hành vi phạm pháp. Hành vi của các đối tượng trên gây nguy hiểm cho xã hội, cần phải được xử phạt nghiêm minh trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho toàn xã hội./.