Văn Mai Hương, Trung Quân hát gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Bắc

Văn Mai Hương, Trung Quân và nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình được tổ chức trong bối cảnh cả nước cùng hướng về đồng bào vùng lũ, với tinh thần đoàn kết, tương trợ truyền thống.

Ngày 22/9 tới, tại TPHCM, chương trình âm nhạc We Love Vietnam sẽ diễn ra nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ nổi tiếng như Văn Mai Hương, LyLy, tlinh, Han Sara, Mỹ Anh, Hoàng Duyên, Linh Ka, PiaLinh, Vy Vy, Giana, Trung Quân, Táo, Wxrdie, Cheng, Machiot và Neko Lê.

Poster đêm nhạc "We Love Vietnam". Ảnh: BTC
Poster đêm nhạc "We Love Vietnam". Ảnh: BTC

Chương trình được tổ chức trong bối cảnh cả nước cùng hướng về đồng bào vùng lũ, với tinh thần đoàn kết, tương trợ truyền thống. Mỗi nghệ sĩ đều tạm gác các hoạt động cá nhân để chung tay quyên góp, thể hiện tinh thần trách nhiệm với xã hội.

Chương trình sẽ diễn ra từ 14h - 18h tại Capital Studio (Quận 3, TPHCM), với nhiều tiết mục đặc sắc. Khán giả sẽ được thưởng thức những bản hit quen thuộc như Mưa tháng sáu Đại minh tinh (Văn Mai Hương), Dấu mưaGọi mưa (Trung Quân), 24hSao anh chưa về nhà (LyLy), Nữ siêu anh hùng Những đốm sáng (tlinh), Chàng trai sơ mi hồng (Hoàng Duyên)...

Trước đó, tlinh, Han Sara, Hoàng Duyên đều hoãn lịch ra MV để chia sẻ với khó khăn của bà con miền Bắc. Văn Mai Hương, Mỹ Anh, Vy Vy tích cực tham gia các chương trình ủng hộ, hướng về đồng bào. Neko Lê cùng 32 anh tài show Anh trai vượt ngàn chông gai cũng chung tay quyên góp hơn 230 triệu đồng...

Toàn bộ doanh thu từ việc bán vé sẽ được gửi tới tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Giá vé từ 500.000 đồng và khán giả có thể đặt vé trực tuyến.

Theo vietnamnet.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Những khúc ca xuân

Những khúc ca xuân

Mùa xuân trên quê hương Lào Cai được “dệt” nên bởi sắc trắng tinh khôi của hoa mơ, hoa mận, nét thắm hồng của đào rừng kiêu hãnh trên những sườn đồi. Mùa xuân nơi đây còn hiển hiện trong miền không gian đầy ắp âm thanh tự tình. Đó là sự giao thoa tinh tế giữa nhịp sống hiện đại với làn điệu, tiết tấu dân gian đặc trưng của đồng bào Mông, Dao, Tày, Giáy, Thái...

“Gia đình Haha” trở lại

“Gia đình Haha” trở lại

Sau khoảng 3 tháng tạm vắng, chương trình truyền hình thực tế “Gia đình Haha” sẽ chính thức trở lại, mở màn bằng chặng đặc biệt mang tên “Bản Liền - Ngày trở về”. Chương trình lên sóng lúc 20 giờ ngày 18/1 trên kênh VTV3.

Lung linh sắc màu đèn Trung thu

Lung linh sắc màu đèn Trung thu

Những ngày này, khi phố phường lên đèn cũng là lúc không khí lễ hội bắt đầu ở xã Thác Bà. Người người đi lại nườm nượp trên những tuyến đường, tiếng hát nhạc rộn ràng: “Tùng dinh dinh tùng tùng dinh dinh/ Đây ánh sao vui chiếu xa non ngàn/ Tùng dinh dinh dinh dinh tùng dinh dinh/ Ánh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi nơi...”. Trẻ em ngồi lên xe chở đèn, người lớn đẩy đi khắp phố trong tiếng hò reo. Vùng quê ven sông Chảy rực rỡ và lung linh. Mùa Trung thu đã bắt đầu!

Lào Cai: 260 vận động viên tham gia Giải Pickleball Doanh nhân trẻ lần thứ I

Lào Cai: 260 vận động viên tham gia Giải Pickleball Doanh nhân trẻ lần thứ I

Giải Pickleball Doanh nhân trẻ Lào Cai lần thứ I, năm 2025 đã diễn ra ngày 21/9, tại phường Cam Đường, với sự tham gia của 260 vận động viên là doanh nhân cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quán cà phê và hàng ngàn trang sách

Quán cà phê và hàng ngàn trang sách

Giữa phố thị nhộn nhịp, ở phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai có một quán cà phê nhỏ mang tên mang tên Cà phê Đèn Dầu. Bước qua cánh cửa gỗ giản dị, người ta như được tách khỏi tiếng xe cộ ồn ào, tận hưởng một không gian với ánh đèn vàng ấm, tiếng nhạc nhẹ nhàng. Nơi mùi cà phê rang quyện với hương giấy cũ. Nơi này đặc biệt bởi có chứa hàng ngàn trang sách cũ, vẫn còn nguyên giá trị với thời gian.

Cung đàn tròn người Pa Dí

Cung đàn tròn người Pa Dí

“Mường Khương xanh rất xanh…/Biên giới ơi yêu lắm một cung đàn/Một cung đàn tròn dân tôi người pa dí/Một cung đàn tròn như ánh trăng rằm/Một cung đàn tròn như mặt trời nắng mai rực rỡ”… đó là những câu thơ trong bài thơ “Đất nước tôi xanh một cung đàn tròn” của nhà thơ Pờ Sảo Mìn.

fb yt zl tw