Từ những sân bóng vùng cao, các cô gái Tày ở Lâm Thượng đã tạo nên một đội bóng nữ giàu đam mê và khát vọng. Năm 2025, lần đầu bước ra sân chơi ngoài tỉnh, họ đã tạo dấu ấn tại Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Quảng Ninh mở rộng - Cúp VTV5 bằng chức vô địch đầy ấn tượng.
Sau chức vô địch đầu tiên, đội bóng nữ Lâm Thượng tiếp tục đứng trước thử thách lớn hơn. Lần này, họ bước vào Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ nhất - nơi quy tụ 12 đội bóng nữ dân tộc thiểu số đến từ 9 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Với Lâm Thượng, đây không đơn thuần là giải đấu mới. Đó là cơ hội để những cô gái vùng cao kiểm chứng năng lực sau thời gian tập luyện, đồng thời đưa hình ảnh quê hương, con người và văn hóa của một xã vùng cao đến gần hơn với khán giả cả nước.
Lần đầu đến với giải đấu quy mô quốc gia, bên cạnh chuyên môn, bản lĩnh, tinh thần thi đấu và quyết tâm sẽ là yếu tố quan trọng để đội bóng Lâm Thượng có thể tạo dấu ấn tại sân chơi lần này. Huấn luyện viên Vi Văn Trần chia sẻ trong buổi luyện tập của đội bóng: Quy mô giải lớn, nên tinh thần thi đấu và sự quyết tâm của cả đội cũng phải lớn hơn rất nhiều.
Mặc dù là lần thứ 2 khoác áo đội tuyển Lâm Thượng tham gia giải đấu lớn nhưng đối với Hoàng Thị Huyền, giải đấu lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi cô gái tày 19 tuổi này vinh dự được đảm nhận vai trò đội trưởng đội bóng. Trở lại sân chơi lần này với trọng trách mới, Huyền mang theo sự tự tin của cầu thủ trẻ giàu khát vọng, cùng quyết tâm sát cánh với đồng đội, hướng tới thành tích cao nhất cho đội bóng và quê hương Lâm Thượng.
Vận động viên Hoàng Thị Huyền - Đội trưởng đội Bóng đá nữ xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai chia sẻ: Lần này được các chị em tin tưởng giao làm đội trưởng, em thấy vừa vui vừa có thêm trách nhiệm. Em sẽ cố gắng là người kết nối các thành viên trong đội, hỗ trợ và hướng dẫn các thành viên mới tham gia. Em mong cả đội sẽ luôn thi đấu hết mình và để lại hình ảnh đẹp của Lâm Thượng.
Đến với giải đấu, đội bóng nữ Lâm Thượng có 16 cầu thủ từ 15 đến 41 tuổi, mỗi người một hoàn cảnh, công việc và nhịp sống khác nhau. Nhưng khi cùng bước lên sân cỏ, mọi khoảng cách dường như được thu hẹp, nhường chỗ cho tình yêu bóng đá và niềm tự hào về màu áo quê hương. Sự khác biệt về thế hệ cũng trở thành lợi thế, khi kinh nghiệm của những cầu thủ đã từng thi đấu có thể bổ trợ cho những gương mặt lần đầu góp mặt, tạo nên một tập thể gắn kết trước thử thách mới.
Với Hoàng Bảo Thi - vận động viên nhỏ nhất của đội được lựa chọn vào đội tuyển không chỉ là niềm vui cá nhân. Cô gái trẻ mong muốn thông qua mỗi trận đấu có thể giới thiệu về quê hương.
“Em rất tự hào vì được lựa chọn vào đội tuyển và mong muốn mang lại bản sắc của quê hương và tinh thần thể thao của Lâm Thượng” - Bảo Thi chia sẻ.
Điều đáng nói là phía sau đội bóng không chỉ có những cầu thủ và ban huấn luyện. Một đội bóng được hình thành từ phong trào thể thao ở cơ sở cũng cần điểm tựa lớn hơn - đó là cộng đồng. Lâm Thượng là địa bàn có hơn 92% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Ở đây, bóng đá đã dần trở thành một phần của đời sống cộng đồng. Mỗi trận đấu có người dân dõi theo, cổ vũ; mỗi bước tiến của đội bóng đều nhận được sự quan tâm của địa phương và bà con. Chính sự đồng hành ấy giúp phong trào bóng đá nữ không dừng lại ở một hoạt động thể thao đơn thuần mà trở thành không gian gắn kết cộng đồng.
Huấn luyện viên trưởng Vi Văn Trần cho rằng: Sự quan tâm của chính quyền địa phương và người dân chính là điểm tựa tinh thần để các cầu thủ thêm động lực tập luyện, thi đấu và hướng đến những giải đấu tiếp theo.
Từ một sân bóng vùng cao, điều Lâm Thượng mang đến VTV Cup vì thế không chỉ là câu chuyện về chuyên môn. Đó còn là câu chuyện về sức sống của thể thao ở cơ sở; về phong trào được cộng đồng nuôi dưỡng có thể tạo ra cơ hội lớn hơn cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái ở vùng cao. Trên sân bóng, giới hạn về tuổi tác, công việc hay hoàn cảnh dường như được thu hẹp. Mọi người cùng hướng về một màu áo, cùng chia sẻ mục tiêu và cùng tự hào khi tên quê hương được xướng lên.
Đặc biệt, hành trình đến với VTV Cup còn mở ra không gian để văn hóa Lâm Thượng được hiện diện theo cách gần gũi và tự nhiên. Những nét đặc trưng trong trang phục truyền thống của người Tày được đưa vào hoạt động thể thao theo hướng phù hợp với vận động, thi đấu nhưng vẫn giữ tinh thần bản sắc. Vì thế, mỗi lần ra sân không chỉ là cuộc tranh tài về thể thao mà còn là dịp để giá trị văn hóa quê hương được giới thiệu, lan tỏa qua hình ảnh của chính những cô gái Lâm Thượng.
Chủ tịch UBND xã Lâm Thượng Trần Quốc Tuấn cho biết: Địa phương đặt nhiều kỳ vọng khi đội bóng tiếp tục tham dự Cúp VTV. Với kinh nghiệm từ lần tham gia trước, đội bóng được kỳ vọng sẽ phát huy tốt khả năng, hướng tới mục tiêu cao nhất trong phạm vi năng lực của mình.
Từ chức vô địch ở Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Quảng Ninh mở rộng năm 2025 đến VTV Cup lần thứ nhất, hành trình của đội bóng nữ Lâm Thượng đang cho thấy một điều: những sân chơi lớn không chỉ bắt đầu từ các trung tâm thể thao hay những đội bóng chuyên nghiệp, mà có thể bắt đầu từ những sân bóng vùng cao, từ niềm đam mê của phụ nữ sau giờ làm việc, từ sự cổ vũ của người dân và từ sự quan tâm của chính quyền địa phương.
16 cầu thủ, 16 câu chuyện khác nhau, nhưng cùng chung một màu áo. Họ đến với VTV Cup bằng kinh nghiệm của một lần thi đấu, bằng sự chuẩn bị cho một thử thách lớn hơn và trên hết là niềm tin được gửi gắm từ quê hương.
Ở sân chơi mới, kết quả cuối cùng vẫn cần được quyết định bằng những bàn thắng, những đường chuyền và bản lĩnh trên sân cỏ. Nhưng với Lâm Thượng, hành trình ấy đã có một giá trị riêng ngay từ khi bắt đầu: đưa bóng đá nữ vùng cao bước ra khỏi phạm vi một phong trào địa phương, tạo thêm động lực cho thể thao cộng đồng và mang sắc màu văn hóa Tày đến gần hơn với công chúng.
Khi những cô gái vùng cao bước ra sân, phía sau họ không chỉ có một đội bóng. Có cả quê hương Lâm Thượng, có niềm tự hào của cộng đồng và khát vọng rất giản dị nhưng đầy sức mạnh: chơi hết mình, thi đấu bằng niềm tự hào và viết tiếp câu chuyện đẹp của bóng đá vùng cao trên sân chơi quốc gia.