Mùa hè cùng trang sách

Mỗi độ hè về, khi tiếng ve rộn rã khắp phố phường, thư viện lại trở thành điểm hẹn thân quen của các em học sinh. Giữa nhịp sống hối hả, nơi đây mở ra một thế giới tĩnh lặng, từng trang sách đưa các em bước vào hành trình khám phá tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi gợi niềm say mê tìm hiểu, lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng.

br-duong-doc-sach-551.jpg
Trang sách văn học nuôi dưỡng tâm hồn học trò

Tạm gác lại những trang bài vở trên lớp, trong cái nắng rực rỡ của ngày hè, em Đỗ Thùy Dương, phường Yên Bái lại tìm đến thư viện tỉnh cơ sở 1. Thùy Dương chọn cho mình góc ngồi ưng ý nhất cùng với một cuốn sách văn học. Giữa không gian yên tĩnh, tiếng lật trang giấy khẽ vang lên tựa như nhịp thở của tri thức, dẫn em vào thế giới của văn chương.

Thùy Dương chia sẻ: Đọc sách văn học giúp em có thêm nhiều trải nghiệm, nhất là tác phẩm viết về quê hương, đất nước, về các vùng nông thôn, làm giàu đời sống tâm hồn cá nhân, qua đó giúp em trở nên tốt hơn.

Trong không gian của thư viện, chúng tôi bắt gặp muôn ánh mắt say sưa của các em, mỗi ánh nhìn lại kể một câu chuyện riêng. Với em Trần Hồng Nhung, những buổi đọc sách tại thư viện luôn mang lại cảm giác đặc biệt giữa những người bạn tuy chưa quen nhưng cùng chung niềm đam mê đọc sách. Ở đó, em học cách nhìn nhận, trân trọng và tìm thấy vẻ đẹp bình dị nơi những người xung quanh.

baolaocai-br_em-thu-2-3273.jpg

Em Nhung chia sẻ: Em rất thích đến thư viện đọc sách bởi tại đây em gặp nhiều bạn có cùng niềm đam mê sách. Ngoài ra, nơi đây còn có không gian yên tĩnh, cô thủ thư vui tính, thân thiện và giúp đỡ em trong việc tìm sách.

Với những cô cậu học trò, sách mang một sức hút lạ kỳ. Chỉ cần tìm thấy một cuốn sách ưng ý, các em có thể ngồi ở bất cứ đâu trong thư viện và đọc say mê. Không gian thư viện dường như biến thành thế giới riêng, nơi từng trang sách mở ra những miền tri thức mới mẻ. Các em cũng có thể mượn sách mang về nhà để tiếp tục thỏa say mê.

baolaocai-br_ngoi-doc-3-9538.jpg
baolaocai-br_hs-doc-sach-9485.jpg
baolaocai-br_dung-doc-sach-1874-5171.jpg
Với những cô cậu học trò, sách mang một sức hút lạ kỳ.

Em Hoàng Hạ Uyên, phường Văn Phú chia sẻ: “Mùa hè là khoảng thời gian tuyệt vời để thỏa niềm đam mê đọc sách. Em yêu thích nhất là truyện thần thoại, tiểu thuyết và truyện cổ tích. Em rất thích cuốn tiểu thuyết "Không gia đình", kể về cậu bé mồ côi Rêmi với hành trình sống đầy gian truân nhưng luôn giữ vững tấm lòng lương thiện và niềm tin vào ngày mai tươi sáng".

Ở 1 góc nhỏ trong thư viện, em Phạm Quốc Tuấn lại chọn cho mình chiếc ghế tựa, đôi mắt say sưa dõi theo từng trang truyện “Thám tử lừng danh Conan”. Quyển sách dày nằm gọn trong tay, từng trang giấy như mở ra cánh cửa xoay quanh câu chuyện phá án, đưa chứng cứ phạm tội ra ánh sáng của cậu thám tử trung học trẻ tuổi Kudo Shinichi. Ánh mắt em sáng lên khi bắt gặp những chi tiết thú vị, đôi môi khẽ mỉm cười như đang trò chuyện cùng những nhân vật trong sách. Không gian mùa hè vốn nóng nực bỗng trở nên dịu mát bởi sự tập trung và niềm say mê khám phá của một cậu bé.

cham-chu-doc-5170.jpg
Em Phạm Quốc Tuấn (xã Mậu A) say sưa theo dõi từng tình tiết truyện “Thám tử lừng danh Conan”.

Em Tuấn chia sẻ: Mỗi vụ án đều có những tình huống ly kỳ và hấp dẫn riêng khiến em thấy rất thú vị. Qua mỗi tập truyện em cũng học hỏi cho mình được lối tư duy khoa học, khả năng lập luận, thuyết phục và đặc biệt là lý tưởng về sự chính nghĩa.

Chị Bùi Thị Dịu - Phòng Nghiệp vụ Thư viện, Trung tâm Văn hoá, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh Lào Cai cho biết: “Cùng với việc bổ sung hơn 20 nghìn đầu sách về chính trị, thiếu nhi, khoa học, văn học nghệ thuật, Thư viện tỉnh cơ sở 1 đã được sửa chữa khang trang, thoáng mát, sạch đẹp với trang thiết bị đầy đủ. Phòng đọc được trang bị máy tính hiện đại, sách đã được số hóa và đưa lên trang web. Phòng thiếu nhi cũng được thiết kế phù hợp với độ tuổi của các em, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh tiếp cận tri thức”.

baolaocai-br_539-hoangts-9474s0300-11-34-05still022-7536.jpg
Nhân viên thư viện hỗ trợ bạn đọc tra cứu sách trên thư viện số.

Từng ánh mắt say mê của học sinh, từng trang sách được nâng niu đã tạo nên một bức tranh sống động về văn hóa đọc, lan tỏa tinh thần học hỏi và tình yêu tri thức đến cộng đồng. Thư viện vì thế trở thành người bạn đồng hành, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi gợi khát vọng khám phá, để mỗi mùa hè với tuổi học trò thêm phần ý nghĩa và rực rỡ hơn.

Trong tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lung linh sắc màu đèn Trung thu

Lung linh sắc màu đèn Trung thu

Những ngày này, khi phố phường lên đèn cũng là lúc không khí lễ hội bắt đầu ở xã Thác Bà. Người người đi lại nườm nượp trên những tuyến đường, tiếng hát nhạc rộn ràng: “Tùng dinh dinh tùng tùng dinh dinh/ Đây ánh sao vui chiếu xa non ngàn/ Tùng dinh dinh dinh dinh tùng dinh dinh/ Ánh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi nơi...”. Trẻ em ngồi lên xe chở đèn, người lớn đẩy đi khắp phố trong tiếng hò reo. Vùng quê ven sông Chảy rực rỡ và lung linh. Mùa Trung thu đã bắt đầu!

Lào Cai: 260 vận động viên tham gia Giải Pickleball Doanh nhân trẻ lần thứ I

Lào Cai: 260 vận động viên tham gia Giải Pickleball Doanh nhân trẻ lần thứ I

Giải Pickleball Doanh nhân trẻ Lào Cai lần thứ I, năm 2025 đã diễn ra ngày 21/9, tại phường Cam Đường, với sự tham gia của 260 vận động viên là doanh nhân cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quán cà phê và hàng ngàn trang sách

Quán cà phê và hàng ngàn trang sách

Giữa phố thị nhộn nhịp, ở phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai có một quán cà phê nhỏ mang tên mang tên Cà phê Đèn Dầu. Bước qua cánh cửa gỗ giản dị, người ta như được tách khỏi tiếng xe cộ ồn ào, tận hưởng một không gian với ánh đèn vàng ấm, tiếng nhạc nhẹ nhàng. Nơi mùi cà phê rang quyện với hương giấy cũ. Nơi này đặc biệt bởi có chứa hàng ngàn trang sách cũ, vẫn còn nguyên giá trị với thời gian.

Cung đàn tròn người Pa Dí

Cung đàn tròn người Pa Dí

“Mường Khương xanh rất xanh…/Biên giới ơi yêu lắm một cung đàn/Một cung đàn tròn dân tôi người pa dí/Một cung đàn tròn như ánh trăng rằm/Một cung đàn tròn như mặt trời nắng mai rực rỡ”… đó là những câu thơ trong bài thơ “Đất nước tôi xanh một cung đàn tròn” của nhà thơ Pờ Sảo Mìn.

Tìm ra 'Vua tiếng Việt' mới

Tìm ra 'Vua tiếng Việt' mới

Chương trình "Vua tiếng Việt" tìm ra chủ nhân mới nhất của ngai vàng và giải thưởng lớn nhất trị giá hơn 300 triệu đồng. Chủ nhân ngai vàng giành chiến thắng trong phần thi về chủ đề Xe.

fb yt zl tw