Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” đang viết tiếp trang sử thủy chung ấy, khi hàng triệu tấm lòng Việt cùng hướng về người bạn bên kia bán cầu bằng hành động thiết thực, vượt xa những con số ủng hộ, để lại dấu ấn của một tình bạn quốc tế mẫu mực, gắn bó, không bao giờ nhạt phai.

65 năm qua, dù cách nhau nửa vòng trái đất, nhân dân hai nước luôn kề vai sát cánh, đặc biệt trong những thời khắc khó khăn, thử thách. Lời nói bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” đã trở thành hiện thực trong lịch sử, và hôm nay tiếp tục được khắc sâu bằng những hành động sẻ chia thiết thực. Ngược lại, nhân dân Việt Nam chưa bao giờ quên nghĩa tình sâu nặng đó, luôn dành cho Cuba sự quan tâm và ủng hộ vô điều kiện.
Với những ai đã từng đặt chân đến Havana và nhiều thành phố khác của Cuba đều có chung cảm nhận, ở bất cứ đâu, khi biết là người Việt Nam, những người dân Cuba – từ cụ già tóc bạc đến những cô gái duyên dáng – đều dừng lại, đặt tay lên trái tim và nói: “Viva Việt Nam!” (Việt Nam muôn năm).
Ánh mắt họ sáng lên, không phải vì lễ nghi xã giao, mà vì đó là tình cảm chân thành, là ký ức về một dân tộc đã từng đồng hành, chia sẻ cả máu, mồ hôi và nước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, chúng ta hiểu rằng nghĩa tình Việt Nam – Cuba là tài sản tinh thần vô giá, mà khoảng cách địa lý, sự khác biệt về điều kiện kinh tế hay mọi biến động thời cuộc cũng không thể làm phai nhạt.
Trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và cấm vận, Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” không chỉ là một đợt vận động ủng hộ vật chất, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết quốc tế, khẳng định tinh thần thủy chung của Việt Nam. Diễn ra trong 65 ngày, từ ngày 13/8 đến 16/10/2025, chương trình đặt mục tiêu huy động tối thiểu 65 tỷ đồng hỗ trợ bạn bè Cuba – con số mang ý nghĩa biểu tượng cho chặng đường 65 năm keo sơn gắn bó (1960-2025).
Ngay sau lễ phát động, phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ. Chỉ sau 3 ngày, số tiền ủng hộ đã vượt 137 tỷ đồng (tính đến 18h ngày 15/8) – gấp đôi mục tiêu ban đầu. Trên mạng xã hội, hàng ngàn người dân, nghệ sĩ, doanh nghiệp hưởng ứng. Ca sĩ Hòa Minzy, ủng hộ 50 triệu đồng và kêu gọi khán giả cùng chung tay: “Cầu chúc cho đất nước Cuba luôn bình an”.
Câu chuyện của em Nguyễn Linh Chi, học sinh lớp 5A3 Trường Tiểu học Bà Triệu (Hà Nội), khiến nhiều người xúc động. Em dành toàn bộ số tiền tiết kiệm 5 triệu đồng để ủng hộ, gửi gắm thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: “Các bạn Cuba ơi, thiếu nhi Việt Nam luôn bên các bạn”. Từ trái tim trẻ thơ đến tấm lòng của những người đã trải qua chiến tranh, nghĩa tình ấy vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.
Không chỉ trong hòa bình, tình cảm ấy đã được chứng minh trong những thời khắc sinh tử. Còn nhớ, năm 2021, khi Việt Nam đối diện với đại dịch COVID-19, Cuba – một đất nước còn nhiều khó khăn – đã sẵn sàng cung ứng và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Abdala và cử chuyên gia sang hỗ trợ Việt Nam chống dịch. Nghĩa cử ấy đã khiến biết bao người Việt Nam rưng rưng nước mắt.
65 năm qua, Việt Nam – Cuba đã cùng nhau vượt qua biết bao sóng gió. Từ chiến hào khói lửa đến bàn tay dựng xây đất nước, từ những chuyến hàng cứu trợ đến những cuộc hội đàm về vaccine, sợi dây nghĩa tình vẫn được gìn giữ như máu thịt.
Nói như ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tại Lễ phát động Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba” thì, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Việt Nam cũng luôn kề vai sát cánh với nhân dân Cuba. Đây không chỉ là nghĩa vụ của tình bạn quốc tế, mà là mệnh lệnh của trái tim, được hun đúc từ máu, mồ hôi và nước mắt của cả hai dân tộc. Chúng ta giúp Cuba hôm nay cũng chính là gìn giữ một giá trị tinh thần vô giá cho mai sau.
Hôm nay, mỗi phần ủng hộ gửi tới Cuba là một nhịp đập của trái tim Việt Nam dành cho trái tim Cuba. Đó là cách chúng ta trả nghĩa, cũng là cách chúng ta giữ gìn ngọn lửa đoàn kết cho thế hệ mai sau. Và khi mùa thu lịch sử kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đang đến gần, tinh thần “Vì bạn bè quốc tế” lại một lần nữa sáng lên, nối dài từ quá khứ anh hùng đến hiện tại nghĩa tình.
Vì Cuba – vì tình bạn thủy chung, hãy cùng nhau tiếp bước hành trình 65 năm và hơn thế nữa.
Viva Việt Nam – Viva Cuba!