LCĐT - Vẫn là thủ đoạn làm quen qua mạng zalo, facebook rồi tán tỉnh, giả vờ yêu, rủ đi chơi, tặng quà đắt tiền, thậm chí hứa hẹn kết hôn… những kẻ buôn người đã phạm tội một cách tinh vi hơn hòng che mắt lực lượng chức năng, song, cuối cùng vẫn bị sa lưới pháp luật.
Cuối năm 2019, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra một số vụ phụ nữ dưới 16 tuổi bị mất tích. Trước diễn biến phức tạp, gây hoang mang dư luận, ngày 27/12/2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã xác lập Chuyên án mang bí số 919M do Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Trưởng phòng làm Trưởng Ban chuyên án. Ban chuyên án đã tung các trinh sát dày dặn kinh nghiệm rà soát các đối tượng khả nghi, có nhiều biểu hiện bất minh về di biến động cũng như tài chính. Trong đó nổi lên đối tượng Giàng Seo Thề, sinh năm 2001, thường trú tại xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà.
Đối tượng Giàng Seo Thề tại cơ quan cảnh sát điều tra (ảnh chụp trước 28/3/2020). |
Thề bỏ học từ sớm, 14 tuổi đã bỏ sang Trung Quốc làm thuê tại xã Nàn Xi, huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) nên nói tiếng Trung rất thành thạo. Khoảng thời gian sinh sống và làm thuê ở bên kia biên giới, Thề thường xuyên qua lại nhà chị gái là Giàng Thị Di. Anh rể hắn là Trương Hưng Long (tên gọi khác là Lồng), sinh năm 1988, bàn với Thề về tìm phụ nữ Việt Nam đưa sang bán kiếm lời. Long thỏa thuận căn cứ vào hình thức, độ tuổi của nạn nhân sẽ trả từ 8.000 đến 12.000 nhân dân tệ mỗi người. Đang làm thuê vất vả, thấy cách kiếm được nhiều tiền dễ dàng, Thề đồng ý ngay. Đầu năm 2016, Thề quay về Việt Nam, làm bốc vác thuê ở khu vực Km6, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng. Tại đây, Thề gặp một người đàn ông Trung Quốc tên Phổng, Phổng cũng đặt vấn đề với Thề tìm phụ nữ trẻ bán sang Trung Quốc.
Thấy khoản tiền hậu hĩnh, tháng 9/2019, Giàng Seo Thề gặp bạn cũ là Chương Văn Lọc, sinh năm 1996, trú tại thôn Khe Chóc, xã Điện Quan, huyện Bảo Yên và bàn, lên kế hoạch giả danh Công an Trung Quốc để chặn đường cướp tài sản của người dân đi làm thuê từ Trung Quốc về. Hai đối tượng vượt biên sang bên kia biên giới mua 2 bộ quần áo bảo vệ, gần giống với quần áo của lực lượng Công an Trung Quốc, cùng nhiều công cụ hỗ trợ như bình xịt hơi cay, còng số 8, đèn pin, dùi cui điện.
Chiều 16/9/2019, Thề cùng Lọc đi vào khu vực thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương rồi lội qua sông vượt biên sang Trung Quốc và ngồi phục ở khu vực bờ sông giáp biên giới. Đến gần sáng, chúng gặp một nhóm 20 người Việt Nam sang Trung Quốc làm thuê liền đuổi theo và khống chế được 17 người. Hai đối tượng kiểm tra nhưng đoàn người không có nhiều tài sản đáng giá, lại chủ yếu là người già. Phát hiện trong nhóm có 3 phụ nữ trẻ là Dương Thị Xu, Giàng Thị Gở và Giàng Thị Cơ, Thề lập tức nảy sinh ý định khống chế 3 phụ nữ này mang đi bán. Hắn liên hệ với anh rể nhưng Lồng thông báo chỉ mua 1 người. Sau khi chiếm đoạt toàn bộ tài sản của Xu và Gở gồm 2 điện thoại di động và 5.000 nhân dân tệ, Thề cho hai nạn nhân trở về Việt Nam. Còn lại Giàng Thị Cơ (quê ở tỉnh Điện Biên) chúng khống chế đưa vào sâu trong nội địa và bán cho Lồng với giá 10.000 nhân dân tệ.
Trót lọt vụ buôn người, Thề và Lọc hào hứng chia tiền tiêu xài, cùng nhau lên kế hoạch thực hiện các phi vụ tiếp theo.
“Con mồi” tiếp theo là Thào Thị Tính, sinh năm 2005, học sinh một trường THCS ở Bắc Hà. Trước đây, qua mạng xã hội zalo, Thề đã làm quen với Tính và giới thiệu mình tên là Dương, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội. Sau một thời gian tán tỉnh, Tính đồng ý làm người yêu của Thề. Ngày 10/10/2019, Thề và Lọc lên xã Sử Pán, huyện Sa Pa chơi với Châu Thị Pơ - vốn có quen biết từ trước qua facebook. Tại đây, cùng lúc vừa tán tỉnh Pơ, Thề vừa gọi điện cho Tính, tiếp tục buông lời yêu đương, hứa hẹn đưa cô về làm vợ. Thề rủ Tính về ra mắt gia đình. Quá ngây thơ, Tính đồng ý mà không hề hay biết cô sắp rơi vào cái bẫy do tên buôn người dựng lên.
Ngay trong ngày hôm đó, chúng về Bắc Hà, đón Tính và đưa sang bên kia biên giới bán cho Lồng được 10.000 nhân dân tệ. Đến ngày 24/10/2019, Thề tiếp tục đến nhà Châu Thị Pơ. Vẫn bài cũ, Thề rủ rê, tán tỉnh hứa cưới Pơ, cho cô một cuộc sống an nhàn, sung túc ở thành phố. Cô gái mới lớn nhẹ dạ cả tin, chẳng mảy may suy nghĩ mà đi theo Thề. Lần này, hắn một mình mang Pơ đi bán cho Lồng và chiếm trọn số tiền 9.000 nhân dân tệ.
Để mở rộng mối quan hệ nhằm dễ dàng tìm kiếm con mồi tiếp theo, Thề rủ thêm em trai mình là Quốc tham gia đường dây. Sau buổi đi hội chợ bên Trung Quốc, Quốc, Thề, Lọc đã làm quen với Hồ Hùng Chì (tên gọi khác là Páo) và bàn bạc với nhau về việc lừa bán phụ nữ trẻ sang Trung Quốc kiếm lời. Nhận được lời mời và nghĩ đến số tiền hậu hĩnh, Chì và Quốc vội đồng ý. Chì nói có quen Hoàng Thị Chinh, sinh năm 2006, ở thôn Bản Dù, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà. Ngay khi Chì lấy được số điện thoại của Chinh, Thề được giao nhiệm vụ tán tỉnh, yêu đương dụ dỗ con mồi. Với kinh nghiệm tán tỉnh của mình, sau nhiều trao đổi qua điện thoại, lần này Thề đến nhà Chinh chơi, trực tiếp gặp gỡ xin phép bố mẹ Chinh để tìm hiểu xây dựng mối quan hệ tình cảm nghiêm túc với cô. Sau khi chiếm được lòng tin của gia đình nạn nhân, ngày 25/11/2019, Thề đến nhà Chinh xin phép đón cô về nhà hắn chơi.
Chinh không hề biết rằng con đường đến nhà người yêu chính là con đường mà những nạn nhân trước đây cũng từng đi qua. Nạn nhân đã bị bán với giá 9.000 nhân dân tệ và hiện nay chưa tìm được đường về nhà.
Sau này, Thề và đồng bọn tiếp tục dụ dỗ và bán thêm một nạn nhân khác là Thào Thị Di, sinh năm 2004, trú tại thôn Nậm Kha 2, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, do Sùng Seo Bềnh, sinh năm 2003, trú tại xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà giới thiệu.
Số tiền kiếm được từ tội ác buôn bán người cho chúng chuỗi ngày tiêu xài hoang phí nhưng dần dần túi tiền cũng cạn. Ngày 18/12/2019, Thề cùng Lọc, Quốc, Chì, Bềnh rủ nhau đi chơi tại trung tâm huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Tại đây chúng nảy ra ý định đi cướp xe taxi. Chúng đi mua 4 con dao nhọn, sau đó gọi 1 chiếc taxi di chuyển vào sâu nội địa. Khi đi đến đoạn đường vắng, Thề kêu lái xe dừng lại để đi vệ sinh như kế hoạch đã bàn từ trước. Sau khi xe dừng, Quốc và Lọc ngồi sau dùng dao đâm nhiều nhát vào tài xế khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chúng bỏ thi thể nạn nhân bên đường rồi cùng nhau bỏ trốn. Tuy nhiên, khi đi đến khu vực giáp biên thì bị tắc đường. Sợ bị phát hiện, Thề và Lọc xuống xe di chuyển về Việt Nam. Trong khi đó, Bềnh, Quốc, Chì chưa kịp tẩu thoát thì bị Công an Trung Quốc bắt giữ.
Trước tính chất phức tạp của chuyên án, Công an tỉnh Lào Cai (Việt Nam) đã có công văn trao đổi, phối hợp với Cục Công an huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, (Trung Quốc) trong việc bắt giữ các đối tượng có liên quan. Ngày 17/1/2020, lực lượng phối hợp đã bắt giữ Giàng Thị Di và Trương Hưng Long khi cả hai đang lẩn trốn tại phố Tín Tức, thị trấn Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc).
Sau khi thu thập chứng cứ, củng cố tài liệu, ngày 20/1/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định truy nã Giàng Seo Thề về tội cướp tài sản, mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi. Với hàng loạt tội ác đã gây ra, đối tượng Thề đã bỏ trốn về Việt Nam. Để qua mắt lực lượng chức năng, Thề liên tục thay đổi chỗ ẩn nấp tại Yên Bái, Sơn La, sang Trung Quốc, rồi lại về Lào Cai. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20/2/2020, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã cử các mũi trinh sát bất ngờ tấn công, khống chế đối tượng khi hắn đang trà trộn vào nhóm người bốc vác thuê ở khu vực biên giới Lào Cai.
Chỉ mới 19 tuổi nhưng Giàng Seo Thề đã trở thành một “tú ông” thực thụ cầm đầu hàng loạt vụ mua bán phụ nữ dưới 16 tuổi và các hành vi phạm tội khác. Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án để xử lý đối tượng theo pháp luật. Các đối tượng đã sa lưới cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho sự mất cảnh giác, nhẹ dạ, cả tin của những phụ nữ trẻ vùng cao, biên giới.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi