
Khám phá rừng chè cổ thụ Y Tý
Khám phá rừng chè cổ thụ Y Tý (Bát Xát).
Khám phá rừng chè cổ thụ Y Tý (Bát Xát).
Đường lên Y Tý (Bát Xát) không còn xa!
Vùng đất Y Tý của huyện Bát Xát nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng và đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc, được ví như “viên ngọc” của núi rừng Tây Bắc. Thời gian gần đây, nhiều sản phẩm du lịch mới được hình thành, cơ sở hạ tầng và lưu trú được đầu tư mạnh mẽ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách, làm cho hình ảnh của Y Tý ngày càng đẹp hơn.
Những ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025, khu vực vùng cao Y Tý, huyện Bát Xát có nắng ấm, bầu trời trong xanh và mây trắng tuyệt đẹp nên thu hút rất đông người dân và du khách từ khắp nơi đến du xuân, ngắm cảnh.
Những người già trong thôn cũng không biết tuyến đường này có từ bao giờ, tôi chỉ nghe các cụ kể lại, trải qua nhiều đời, đường đá cổ là tuyến chính kết nối từ trung tâm xã Y Tý đến thôn Lao Chải rồi nối dài xuống thung lũng Thề Pả đến gần cầu Thiên Sinh. Từ đầu năm 2000, tuyến đường mới mở xuống thôn Lao Chải hoàn thành, xe máy đi được dễ dàng, nên đường đá cổ ít người đi, rêu phủ theo năm tháng”- già làng Ly Giờ Lúy, 70 tuổi, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Y Tý nhớ lại.
Dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thời tiết ấm áp, lượng du khách đến tham quan các điểm trên địa bàn huyện Bát Xát đạt hơn 12.000 lượt người.
Theo thông tin từ Phòng văn hóa - Thông tin huyện Bát Xát, dịp nghỉ lễ Quốc khánh (2/9) năm nay, xã Y Tý đón hơn 7.000 lượt khách du lịch, tăng 30% so với năm trước.
Nhắc tới Lào Cai, du khách nhớ nhiều tới mảnh đất Sa Pa. Thế nhưng, có một vùng đất mang tên Y Tý (Bát Xát) cũng chứa đựng nhiều điều thú vị. Vài năm trở lại đây, Y Tý trở thành điểm đến mới của nhiều du khách thích khám phá, trải nghiệm.
Cách thị trấn Sa Pa khoảng 80km, Y Tý tràn đầy , màu xanh hút mắt của núi rừng, cây cỏ, của những thửa ruộng bậc thang.