Qua rồi cái thời các clip nhái, hát nhép chỉ “sống” qua các kênh mạng xã hội như youtube… Các “sao” bây giờ còn chễm trệ lên sóng truyền hình thông qua các gameshow với đủ các lời ca tụng, tâng bốc lên mây khiến không ít người xem giật mình. Chuyện hát nhép, nhái giọng đang được gián tiếp cổ vũ bởi những nhà sản xuất gameshow truyền hình. Điều đáng ngại là những nhân vật “mua vui” bằng việc nhại, nhép này lại một bước lên sân khấu diễn như nghệ sĩ chuyên nghiệp.
Không cần biết hát, chỉ cần biết nhép?
Không khó để kể tên hàng loạt các gameshow mang yếu tố nhái, nhép hiện nay như Gương mặt thân quen (hai phiên bản người lớn và trẻ con); Ca sĩ giấu mặt; Biến hóa hoàn hảo và sắp tới là Tuyệt chiêu siêu nhép… Đến nỗi nhiều người phải thốt lên, cứ bật ti vi lên là thấy giả gái, nhái giọng và hát nhép, càng giống nghệ sĩ càng tốt. Chưa khi nào, nhép, nhại lại được một số nhóm làm nghề “cổ vũ” công khai rầm rộ trên truyền hình như thế!
![]() |
Một thí sinh tại “Tuyệt chiêu siêu nhép”. |
Mới đây, chương trình Tuyệt chiêu siêu nhép đang mở vòng sơ tuyển đã khiến người nghe “nổi da gà” với câu khẩu hiệu “Không cần biết hát, chỉ cần biết nhép và diễn là có thể trở thành siêu nhép” (!?). Cùng với đó là hàng loạt các hình ảnh vòng casting được đưa lên fanpage của chương trình. Những “siêu” này nọ đâu chưa thấy chỉ thấy hình ảnh thí sinh “diễn” quá đà với giả gái và nhép một cách… phản cảm, khiến người xem dị ứng.
Sắp tới đây một chương trình phiên bản Mỹ với hát nhép và hài được sản xuất tại VN, nghe bảo có người mẫu Ngọc Trinh và nghệ sĩ hài Vân Sơn làm giám khảo!
Trong lúc các chương trình truyền hình thực tế về tìm kiếm giọng hát hay đang dần thiếu sức hấp dẫn và mờ nhạt thì những phiên bản gameshow nhái, nhép… đang trở thành “trào lưu” hot được các nhà sản xuất ưu ái. Gương mặt thân quen sau 3 mùa ồn ào cũng đang hạ nhiệt, kém sức hút ở mùa thứ 4. Phải thừa nhận sự ra đời của các gameshow này tạo sự sôi động, thu hút một lượng khán giả truyền hình. Nhưng với việc lạm dụng giả gái, nhái giọng mà cả thí sinh và BTC chương trình đang khiến người xem nhàm chán. Mới đây, một chương trình Biến hóa hoàn hảo ra mắt phiên bản na ná như Gương mặt thân quen, tức là các thí sinh cũng bắt chước, giả giọng giống như nghệ sĩ nào đó. Tất nhiên, kèm theo đó không thể thiếu những “phiên bản lỗi” cười ra nước mắt với màn bắt chước, giả gái quá đà của thí sinh.
Giám khảo chỉ là mồi…
Khi chương trình Biến hóa hoàn hảo mới phát sóng số đầu tiên đã nhận không ít những ý kiến phản ứng của dư luận về thành phần giám khảo. Một ca sĩ không sành tiếng Việt lại nghiễm nhiên được ngồi ghế giám khảo để nhận xét về các ca sĩ gạo cội của Việt Nam. Xét góc độ nào đó có thể hiểu chương trình muốn tạo sự tò mò, thu hút khán giả. Khi chuyện tình của Trấn Thành và Hari Woon trở thành chủ đề bàn tán trên mạng thì việc để cho cặp đôi này làm giám khảo là có chủ đích. Thế nhưng sự ngô nghê, thiếu kiến thức về âm nhạc Việt với những lời nhận xét nước đôi, nhạt nhẽo của Hari khiến người xem khó chịu. Tương tự như thế, không biết cô người mẫu Ngọc Trinh sẽ nhận xét gì trong vai trò giám khảo của mình. Hay đây cũng là chiêu câu like, mồi nhử mà nhà sản xuất đưa vào?
Khi gameshow bùng nổ thì việc nghệ sĩ hoặc bất cứ ai ngoài lĩnh vực… có khả năng tạo sự quan tâm của dư luận đều có thể làm giám khảo cuộc thi ca hát. Điều bất bình thường đã bị hô biến thành bình thường. Người xem cũng đành tặc lưỡi cho qua, bởi xét cho cùng điều các chương trình nhắm đến là lượt người xem chứ không phải chất lượng của cuộc thi.
Câu view, lợi nhuận từ việc giả gái, nhái giọng đang khiến không ít người nhầm tưởng về giá trị của người nghệ sĩ và nghệ thuật. Trong giới showbiz “vàng thau lẫn lộn”, thật giả khó lường thì việc xuất hiện các gameshow truyền hình cổ vũ cho việc giả gái, nhái giọng, thậm chí hát nhép khiến nhiều người lo ngại.
Hero lại trở về zero
Gameshow hay cuộc thi nói gì thì cũng chỉ là những thứ để giải trí, mua vui. Công thức “From zero to hero” mà những chương trình này mang đến cũng chỉ là tạm thời, chốc lát. Không thể coi bắt chước, sao chép, hát nhép… theo người khác là tài năng thực sự của nghệ thuật.
Một nhạc sĩ cho rằng: “Con đường đến thành công của người nghệ sĩ không thể đi bằng con đường tắt. Mọi thứ đều cần phải có thời gian luyện tập, khổ luyện, quan trọng phải biết giá trị mà mình đang theo đuổi. Người nghệ sĩ đích thực phải biết mình là ai, làm gì. Công thức từ zero đến hero mà các chương trình truyền hình mang lại khiến cho mọi người có cái nhìn sai lệch về nghệ thuật cũng như giá trị của người nghệ sĩ. Không tạo cho mình một nền tảng âm nhạc đúng đắn thì từ hero cũng sẽ luẩn quẩn trở về zero mà thôi”.
Trong khi chúng ta đang lên án việc hát nhép, bắt chước là những hành vi vi phạm đạo đức, lòng tự trọng của bất cứ nghệ sĩ nào, thì điều quan trọng hát nhép cũng nên bị cấm biểu diễn trên sân khấu. Nhưng các gameshow định dạng hát nhép, giả giọng… ngày càng nhiều như một sự cổ vũ ngầm. Tệ hại hơn khi giới nghệ sĩ trẻ hoặc đang muốn bước chân vào lĩnh vực này tưởng rằng: bắt chước là một tài năng. Chỉ cần giỏi giả giọng, diễn hài hước, nhép hoàn hảo… là trở thành “ngôi sao”. Bản thân họ không hiểu rằng, tài năng đó nếu có cũng chỉ là giải trí tạm thời cho thiên hạ, rồi đến lúc họ nhận ra rằng “mua vui” không thể tồn tại mãi. Giá trị đích thực của người nghệ sĩ không thể đo bằng sự bắt chước người khác. Khẳng định mình bằng tài năng và sự khổ luyện để tạo ra sự riêng biệt mới mong tồn tại giữa hàng ngàn thanh sắc giống nhau trong làng giải trí hiện nay.