LCĐT - Hôm nay (24/9, tức 20/8 Quý Tỵ), tròn 731 năm ngày mất của vị anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn, tước Quốc công tiết chế Hưng Đạo đại vương, Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa thành phố Lào Cai tổ chức lễ tưởng niệm, tri ân Đức Quốc công tại Đền Thượng, người đã hiển thánh trong lòng dân tộc và được sắc phong “Vạn cổ anh linh thượng đẳng phúc thần”.

Cán bộ và nhân dân cùng du khách thập phương thành kính dâng hương.
Buổi lễ diễn ra trang trọng theo nghi thức cổ truyền. Đây là hoạt động hàng năm, tưởng nhớ công đức vị tướng tài đã giúp vua chỉ huy quân đội Đại Việt 3 lần đánh thắng giặc Nguyên Mông, là hoạt động văn hóa – lịch sử ôn lại hào khí nghìn năm cha ông giữ gìn bờ cõi.
Đại Việt sử ký toàn thư còn ghi: “Vua Trần xuống chiếu, lệnh cho Hưng Đạo vương thống lĩnh quân thủy – bộ ngược lên Lão Nhai, xây dựng phòng tuyến biên giới”. Tại đồi Hỏa Hiệu, núi Mai Lĩnh, nơi ngôi đền tọa lạc, chính là nơi quan binh nhà Trần lập trọng điểm chỉ huy phòng tuyến, cũng là xây dựng cột mốc văn hóa Việt Nam trường tồn nơi biên ải. Người đã ban “Hịch tướng sĩ” kêu gọi lòng yêu nước và tinh thần quả cảm, bất khuất trước giặc ngoại xâm; soạn “Binh thư yếu lược” với chủ trương “Khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc”. Sau khi mất, ông được sắc phong "Thái sư thượng phụ Thượng quốc công nhân vũ Hưng Đạo đại vương".


Hàng năm, thành phố Lào Cai đều tổ chức hội xuân Đền Thượng vào dịp rằm tháng Giêng và lễ trọng ngày húy kỵ vào 20 tháng 8 âm lịch. Trong buổi lễ này, lãnh đạo thành phố; ngành văn hóa - thể thao và du lịch cùng du khách thập phương đã thành kính dâng hương.