LCĐT - 18 bệnh nhân suy thận mãn tính đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng họ cùng chung số phận gắn bó với hành trình lọc máu suốt quãng đời còn lại. Tưởng chừng như ở nơi phòng bệnh chỉ có tiếng máy chạy và những dòng máu luân hồi ấy toàn mỏi mệt âu lo, nhưng tình cảm giữa cán bộ y tế và người bệnh, giữa người bệnh với nhau đang thắp lên ngọn lửa ấm áp, giúp người bệnh có thêm nghị lực, niềm tin vào cuộc sống.
![]() |
Năm 2007, anh Nguyễn Hùng Cường tốt nghiệp điều dưỡng, Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái và nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà. Sau khi làm điều dưỡng ở nhiều khoa của bệnh viện như Khoa Nhi, Khoa Ngoại, năm 2017, anh được cử đi học lớp kiến thức cơ bản chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và trở về làm điều dưỡng viên tại Khoa Hồi sức tích cực, Chống độc - Thận nhân tạo.
Anh chia sẻ với chúng tôi: Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo đã giúp những người bệnh ở đây không phải đi gần một trăm km xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị, giảm bớt rất nhiều khó khăn cho người bệnh và người nhà bệnh nhân. Bệnh nhân của tôi có những cụ già đã hơn tám mươi tuổi, nhưng cũng có những thanh niên chỉ mới đôi mươi. Tôi chỉ biết làm hết trách nhiệm của mình, giúp họ chạy thận an toàn, hiệu quả để duy trì sự sống.
Những bệnh nhân mà anh Cường nói đến đó là bà Khúc Thị Lác, ở xã Cốc Lầu, 82 tuổi, bị hỏng mắt và tai, mỗi tuần 3 buổi lại được con cháu đưa đến bệnh viện chạy thận đã 2 năm nay. Em Sin Văn Nhăm ở xã Cốc Ly, 22 tuổi, mặc dù việc chạy thận vô cùng mệt mỏi nhưng là trụ cột gia đình, em phải đi đánh cá; các cán bộ y tế vẫn thường giúp em bằng việc bảo em mang cá xuống những ngày chạy thận để mua giúp. Chị Sùng Thị Dua, ở xã Bản Liền cũng có hoàn cảnh đáng thương khi còn phải nuôi 3 đứa con thơ, nên kết thúc buổi chạy thận chị phải gồng mình với công việc ruộng nương. Anh Cường kể về những bệnh nhân của mình với sự thấu hiểu và cảm thông sâu sắc. Còn chúng tôi cảm nhận sự chân thành của anh qua chính cách anh nói chuyện, hỏi han người bệnh và qua lời chia sẻ của bệnh nhân về nam điều dưỡng này.
Bà Đồng Thị Trong và cháu gái cùng mắc căn bệnh suy thận mãn tính, phải chạy thận nhiều năm. Bà Trong tâm sự: Tôi phải chạy thận 3 lần 1 tuần, sức khỏe yếu nên tôi không giúp đỡ được gì cho gia đình. Việc chạy thận được bảo hiểm y tế thanh toán các chi phí, lại được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại nên cũng giảm phần nào gánh nặng cho người thân. Đối với chúng tôi thì bệnh viện là nhà, chúng tôi được các bác sỹ và điều dưỡng rất quan tâm, động viên thường xuyên nên cũng thấy ấm lòng. Đặc biệt là cháu Cường, cháu rất niềm nở, quan tâm hỏi han chúng tôi, thường xuyên tư vấn, nhắc nhở chúng tôi những điều cần thiết.
Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà có 3 máy chạy thận nhân tạo. Mỗi ngày các bác sỹ bố trí 3 ca chạy thận sáng, trưa, chiều và phân công nhau trực. Bệnh viện đặc biệt quan tâm đến quy trình chạy thận đảm bảo an toàn cho người bệnh, bởi vậy, những người điều dưỡng, bác sỹ của Khoa Hồi sức tích cực, Chống độc - Thận nhân tạo cũng hết sức cẩn trọng và trách nhiệm trong từng hoạt động. Từ quy trình kiểm tra các chỉ số nước đến những bước chuẩn bị trang thiết bị máy móc, lắp đường máu, đường dịch; họ cũng túc trực trong suốt 3,5 tiếng người bệnh lọc máu để theo dõi, ghi chép tỉ mỉ từng chức năng sống của người bệnh như mạch, huyết áp, đường thở… Đồng thời, theo dõi sức khỏe người bệnh sau khi kết thúc quá trình lọc máu rồi mới yên tâm đồng ý để người bệnh ra về.
Bác sỹ Nguyễn Như Tuấn, Phó Giám đốc bệnh viện thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình chạy thận nhân tạo và động viên, quan tâm người bệnh. Anh chia sẻ: Việc giám sát chặt từng khâu theo đúng quy trình chạy thận sẽ hạn chế được nguy cơ xảy ra tai biến cho người bệnh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng yêu cầu các cán bộ y tế cần tiếp đón, điều trị chu đáo cho người bệnh để họ an tâm, đỡ đi những phiền muộn về bệnh tật và cảm thấy hài lòng khi đến viện điều trị.
Nhờ vậy, dù mệt mỏi trên giường bệnh nhưng trước tình cảm của cán bộ y tế, các bệnh nhân như bà Trong, chị Sua, em Nhăm vẫn nở nụ cười của nghị lực và hy vọng sống. Mặc dù họ biết sẽ chẳng có phép màu nào có thể giúp họ thoát khỏi những mũi kim tiêm cắm trên cánh tay, những dây rợ, máy lọc máu… bởi giấc mơ có tiền và tìm được quả thận thích hợp để thay là điều quá xa vời. Tình cảm của các bác sỹ, điều dưỡng đang giúp họ có thêm động lực, niềm tin để vượt qua khó khăn, bệnh tật. Những người bệnh suy thận chia sẻ với chúng tôi rằng có thể họ yếu sức khỏe, nghèo về tiền bạc nhưng họ giàu nghĩa tình. Bởi vậy, họ sẵn sàng chia sẻ cho nhau bắp ngô, củ khoai, chai nước uống; đỡ nhau đi khi mệt mỏi; hỏi thăm nhau hay đơn giản chỉ là dành cho nhau nụ cười dù đang yếu mệt sau khi xong ca chạy thận.
Đã có những người bệnh mỏi mệt và định buông xuôi, lúc này các bác sỹ, điều dưỡng gắn bó với họ lại trở thành những “chuyên gia tâm lý” để động viên, chia sẻ, giúp họ có thêm nghị lực chống chọi bệnh tật. Cũng bởi những lẽ này, người ta vẫn thường gọi bệnh viện là nơi nhiều nỗi đau nhất nhưng cũng nhiều tình người nhất.