Thôn nhỏ an vui

LCĐT - Xuân về trên vùng cao Mường Khương, những cành đào hồng khoe sắc nơi triền núi, những bông hoa trạng nguyên nở đỏ thắm, những vạt dã quỳ vàng rực hai bên lối đi… Đất trời mênh mang, sắc xuân hào sảng như men say để dệt nên tình người vùng cao những chân thành, nhiệt huyết, trong đó, có những người làm công tác vì cộng đồng như cán bộ y tế thôn, bản. Thêm một tuổi nghề, họ thêm tự hào vì đã góp phần để bản nhỏ luôn đầm ấm, an vui, người người dồi dào sức khỏe chào đón mùa xuân mới.

Hơn 20 năm gắn bó với công tác vận động, tuyên truyền

Bên bếp lửa hồng, ông Dìn tuyên tuyền người dân thực hiện tốt các chính sách về dân số.

Giữa tiếng thậm, tiếng thình giã bánh giày đêm của thanh niên trai tráng trong bản, bên bếp lửa bập bùng ngày cuối năm, ông Lồ Chín Dìn và mấy cao niên ở thôn Dê Chú Thàng, thị trấn Mường Khương thủ thỉ ôn lại kỷ niệm cũ. Trong câu chuyện của họ hiện lên hình ảnh ông Dìn, người “vác tù và hàng tổng” hằng ngày cần mẫn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động người dân tiêm chủng, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, ngăn ngừa trường hợp có ý định tảo hôn, phá bỏ hủ tục trong tang ma, cưới xin… Ban đầu cũng khó thuyết phục, lâu dần cán bộ Dìn rút kinh nghiệm, mỗi trường hợp vận động cần đưa ra một dẫn chứng, ví dụ cụ thể dễ hiểu, dễ nhớ. Ví như việc tảo hôn trước đây khá phổ biến, khi vận động, cán bộ Dìn bảo: Thanh niên cưới nhau sớm không tốt, cưới thì phải sinh nở, như giống khoai, giống nghệ, giống riềng, củ non làm sao sinh ra mầm tốt, người sinh nở sớm, con cái dễ còi cọc, dị tật bẩm sinh. Rồi ông Dìn dẫn chứng thêm những thông tin về y học, về cuộc sống, thế là mọi người tin, có nhà sắp làm đám cưới cho con rồi vẫn hoãn, lùi lại vài năm.

Cán bộ y tế Lồ Chín Dìn ngày nào nay đã 50 tuổi, 21 năm gắn bó với công tác y tế thôn, bản, mỗi thay đổi về phong tục, tập quán lạc hậu của người Mông ở Dê Chú Thàng đều có sự đóng góp không nhỏ của ông. Ông Dìn chia sẻ: Trước đây, cứ thấy cán bộ y tế xách phích tiêm chủng đến đầu thôn là người dân thông báo cho nhau bế con chạy lên rừng trốn, khi cán bộ y tế rời đi, mới về lại nhà. Đối với người dân khi đó, tiêm chủng là điều gì đáng sợ lắm, họ không đủ thông tin để biết rằng, tiêm chủng để phòng bệnh, để con cháu thêm khỏe mạnh.

Cơ duyên khiến ông Dìn gắn bó với nghề y tế thôn, bản xuất phát từ tình thương người, lòng nhiệt thành với cộng đồng, với bà con thôn, bản. Ông từng nhiều lần chứng kiến cán bộ y tế xã, huyện vất vả đi bộ gần chục cây số đường rừng, leo lên cả nương, đồi để tìm dân mà không hoàn thành được công việc, nên rất cảm thông. Thế rồi, ông quyết định tìm hiểu, tiếp thu thông tin từ cán bộ trạm y tế về tiêm chủng để trở về thôn, bản vận động, ban đầu là những người thân, cho con, cháu của mình tiêm vắc xin, sau đó là các hộ trong thôn, bản. Thấy sự nhiệt tình, tiến bộ của ông, cán bộ trạm y tế đã vận động ông làm y tế thôn, bản. Kể từ đó, ông trở thành cộng sự đắc lực của Trạm Y tế xã Mường Khương (nay là thị trấn Mường Khương).

Trước đây, nếu ốm đau, người dân ở Dê Chú Thàng không đi bệnh viện, mà ở nhà cúng giải hạn, đuổi tà ma, uống bài thuốc dân gian, phụ nữ sinh nở tại nhà; rồi thói quen thả rông gia súc, nhốt trâu, bò sát với nơi ở… diễn ra phổ biến. Ông Dìn bảo: Mình nói một lần dân chưa hiểu thì sẽ nói nhiều lần, mình nói chưa đủ, mình phải bắt tay thực hiện trước để người dân làm theo.

Chính vì vậy, ông Dìn trở thành tấm gương để người dân thôn Dê Chú Thàng noi theo, ông trở thành người có uy tín trong cộng đồng, được người dân kính trọng, quý mến.

Dê Chú Thàng là thôn vùng biên, Đồn Biên phòng Mường Khương thành lập chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại đây. Trong năm qua, ông Dìn tích cực phối hợp với bộ đội biên phòng tuyên truyền cho người dân về sự nguy hiểm của dịch bệnh, vận động người dân không đi sang Trung Quốc; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, giúp các hộ khai báo y tế; giám sát địa bàn, phối hợp với biên phòng tuần tra, phát hiện sớm những trường hợp vượt biên trái phép…

Bản nhỏ Dê Chú Thàng hôm nay xen lẫn những mái nhà gỗ hai tầng truyền thống của người Mông là những căn nhà cao tầng khang trang, cuộc sống của người dân thêm yên ấm. Cán bộ y tế thôn, bản Lồ Chín Dìn đã dành cả tâm huyết, trách nhiệm góp phần xây dựng nếp sống văn minh cho bản nhỏ.

Nữ y tế thôn, bản

Chị Chuông (giữa ảnh) tận tụy thực hiện nhiệm vụ của người y tế thôn, bản

Ngày cuối năm, chúng tôi trở lại thôn Pạc Trà, xã Nấm Lư, con đường dài hơn 5 km cấp phối lởm chởm đá hộc năm nào giờ đã được thay thế bằng đường bê tông trắng xóa, uốn lượn theo sườn núi. Thôn Pạc Trà yên bình dưới tán gỗ lát, nghiến cổ thụ, là nơi sinh sống của hơn 50 hộ đồng bào dân tộc Nùng Dín. Nữ y tế thôn, bản Thền Thị Chuông niềm nở đón chúng tôi, con đường dẫn đến nhà chị hoa trạng nguyên đỏ rực đón xuân về.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân trên địa bàn luôn là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Để thực hiện tốt công tác này, hằng năm, Trạm Y tế xã Nấm Lư đều lập kế hoạch công tác và phân công công việc cho cán bộ y tế. Đội ngũ y tế thôn, bản như chị Chuông cũng giữ vai trò quan trọng, là cầu nối giúp phát hiện, khống chế và dập tắt sớm dịch bệnh, thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia. Chị Chuông tâm sự: Nhiều năm qua, thôn mình không có dịch bệnh lớn, người dân nâng cao ý thức hơn trong thực hiện kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh môi trường.

Nhờ sự tận tụy tuyên truyền của chị Chuông, các trường hợp tảo hôn ở Pạc Trà đã giảm rõ, đến nay không còn phụ nữ sinh con tại nhà. Cứ mỗi đợt tiêm chủng, mặc dù là thôn xa, cách trạm y tế hơn 5 km, nhưng 100% trẻ dưới 1 tuổi ở Pạc Trà đều được tiêm chủng đủ, đúng lịch.

Cách dân vận khéo của chị Chuông khiến bà con tin tưởng, đó là việc sử dụng những tờ rơi có hình ảnh minh họa, sử dụng những dụng cụ trực quan, ví dụ thực tế có trong đời sống để tuyên truyền. Chị Chuông bảo, tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục, đi đâu cũng tuyên truyền, có cơ hội là phổ biến. Ví như trong những ngày mùa vụ, giờ nghỉ ngơi, chị lại lấy trong địu ra vài tờ rơi để tuyên truyền cho người dân, kèm theo đó là đôi ba câu chuyện bông lơn, mọi người cùng vui vẻ mà lại được việc. Tối đến, khi rảnh rỗi là chị lại đến những hộ có chị em đang mang thai, gia đình có trẻ nhỏ, hộ có con sắp đến tuổi kết hôn để tuyên truyền. Với những đóng góp của mình, chị Chuông đã được vinh dự trở thành đảng viên, là cán bộ y tế thôn, bản hiếm hoi trong vùng được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Hiện chế độ, chính sách với cán bộ y tế thôn, bản có những điểm chưa cập với thực tế, mức phụ cấp hằng năm rất thấp. Tuy nhiên, nhiều người không hề quản ngại, họ tham gia, gắn bó bằng tình yêu công việc, bằng tình thương, say mê chia sẻ với cộng đồng. Nhờ đó, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, công tác phòng dịch và các vấn đề xã hội ở nhiều thôn, bản xa xôi được giải quyết. Họ, những cán bộ y tế thôn, bản thật đáng được biểu dương, khen ngợi.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ năm 2026

Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ năm 2026

Sáng 14/3, tại Trường Cao đẳng nghề Yên Bái, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ năm 2026 với chủ đề "Hiến máu yêu thương - kết nối sự sống”. Chương trình do Tỉnh đoàn Lào Cai chủ trì, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Sở Y tế tỉnh thực hiện.

Thông tin cần biết về Ngày Bầu cử

Thông tin cần biết về Ngày Bầu cử

Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Việc bỏ phiếu sẽ được bắt đầu từ 7 giờ sáng và thực hiện liên tục cho đến 7 giờ tối cùng ngày.

Hiệu quả mô hình “Ngôi nhà xanh” của phụ nữ xã Bảo Yên

Hiệu quả mô hình “Ngôi nhà xanh” của phụ nữ xã Bảo Yên

Sau hơn một tháng triển khai, mô hình “Ngôi nhà xanh” của Hội Phụ nữ xã Bảo Yên đã đem lại kết quả rõ rệt; góp phần giữ gìn môi trường “xanh - sạch - đẹp”, tạo nguồn quỹ thiết thực, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em hoàn cảnh khó khăn; lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, sẻ chia trong cộng đồng.

Phụ nữ dân tộc thiểu số “mở cửa” tri thức ngoại ngữ

Phụ nữ dân tộc thiểu số “mở cửa” tri thức ngoại ngữ

Ngoại ngữ là cánh cửa mở ra chân trời mới. Với sự năng động, sáng tạo, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số Lào Cai vốn chỉ quen với ruộng đồng đã chủ động tiếp cận ngoại ngữ, có được công việc như ý, phát triển kinh tế gia đình, đóng góp xây dựng quê hương. Đó là những câu chuyện truyền cảm hứng về phụ nữ vùng cao, vùng dân tộc thiểu số mạnh mẽ vượt định kiến, khẳng định bản thân.

Trường THPT Chu Văn An nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn

Trường THPT Chu Văn An nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn

Cùng với việc phát triển giáo dục đại trà, nhiều năm qua, Trường THPT Chu Văn An (xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Nhờ những giải pháp đồng bộ trong bồi dưỡng học sinh giỏi, nhà trường đã từng bước khẳng định vị thế, trở thành đơn vị có thành tích nổi bật của tỉnh.

Thời tiết 14/3: Nhiều khu vực có mưa, Bắc Bộ sáng sớm sương mù

Thời tiết 14/3: Nhiều khu vực có mưa, Bắc Bộ sáng sớm sương mù

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/3, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa, trong đó, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện sương mù vào sáng sớm, một số nơi có mưa rải rác; trong khi trên biển gió Đông Bắc hoạt động mạnh, gây biển động.

Nhà sàn bê tông - Giá trị truyền thống trong diện mạo mới

Nhà sàn bê tông - Giá trị truyền thống trong diện mạo mới

Trước sự khan hiếm của vật liệu gỗ tự nhiên và sự thay đổi của đời sống hiện đại, nhiều gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã lựa chọn xây dựng nhà sàn bê tông. Không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, những ngôi nhà này vẫn giữ được kiến trúc truyền thống, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa của các dân tộc.

Sức lan tỏa từ một cuộc thi

Sức lan tỏa từ một cuộc thi

Diễn ra từ ngày 27/2 đến 15/3, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 do Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Trung ương tổ chức đã tạo nên luồng sinh khí mới trong công tác tuyên truyền. Không chỉ là sân chơi trí tuệ, cuộc thi còn góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm và củng cố niềm tin của cử tri trước ngày hội lớn của đất nước.

Trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức hoạt động ngoại khóa “Tháng Ba biên giới - Dòng sông hoa gạo”

Trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức hoạt động ngoại khóa “Tháng Ba biên giới - Dòng sông hoa gạo”

Chiều 12/3, tại công viên Thủy Hoa, Trường Tiểu học Kim Đồng, phường Lào Cai đã tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Tháng Ba biên giới - Dòng sông hoa gạo” nhằm giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước, nâng cao nhận thức về chủ quyền biên giới quốc gia và bồi dưỡng ý thức trách nhiệm công dân cho học sinh.

fb yt zl tw