Trong hai ngày mùng Một và mùng Hai Tết, gần 20 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cùng nhau đón Tết tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 tỉnh. Không ồn ào, náo nhiệt, không pháo hoa rực rỡ, các em cùng nhau tham gia những trò chơi tập thể giản dị mà ấm áp, tràn đầy niềm vui.
Điểm khác biệt so với ngày thường là người chiến thắng trong mỗi trò chơi được nhận bánh kẹo hoặc những phong bao lì xì may mắn. Những hoạt động ấy phần nào xoa dịu thiệt thòi mà các em đang phải gánh chịu.
Em Sùng Thị Phương Linh, 12 tuổi, hiện đang được chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 tỉnh, xúc động chia sẻ: "Không được ở bên gia đình như nhiều bạn khác trong lớp, nhưng ở đây, con được các cô chú quan tâm, được vui chơi cùng các anh chị, các bạn, con cảm thấy rất vui".
Không chỉ có tiếng cười trẻ thơ, những ngày Tết tại trung tâm còn là dịp để 50 người già neo đơn cùng nhau quây quần bên bàn cờ, hay ngồi bên nhau kể lại những câu chuyện Tết xưa.
Bà Hoàng Thị Cao, người đã gắn bó với trung tâm suốt 8 năm, tâm sự: “Tết này là cái Tết thứ 8 tôi đón tại đây. Không khí luôn vui vẻ, ấm cúng như trong gia đình; mọi người yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Các cô chú cán bộ chăm sóc chúng tôi rất chu đáo, không để ai thiếu thốn điều gì".
Chia sẻ về công tác chăm lo Tết cho các đối tượng đang được nuôi dưỡng, chị Cù Thị Kim Chung - cán bộ Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 tỉnh Lào Cai, cho biết: “Để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người già neo đơn có một cái Tết đủ đầy, ngoài việc chuẩn bị chu đáo về vật chất, chúng tôi còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, nhằm gắn kết mọi người và tạo không khí ấm áp, tràn đầy yêu thương cho những mảnh đời kém may mắn".
Không khí Tết tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 tỉnh Lào Cai tuy giản dị nhưng ấm cúng. Những phong bao lì xì, những phần quà nhỏ trong mỗi trò chơi là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và tình yêu thương của những người làm công tác xã hội trong ngày Tết sum vầy.