Phát sóng di động tại 100% xã trên địa bàn toàn tỉnh

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, các khu vực trên địa bàn tỉnh đều bị ảnh hưởng thiệt hại cả về người, tài sản, công trình công cộng, trong đó có công trình hạ tầng viễn thông (cột, nhà trạm, tuyến truyền dẫn) trên địa bàn tỉnh cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Nhằm đảm bảo duy trì thông tin liên lạc và đảm bảo công tác chỉ đạo cứu hộ, chống lũ trong hoàn cảnh khó khăn, ngay từ những ngày đầu hoàn lưu bão gây ảnh hưởng tại các địa phương trong tỉnh, ngành thông tin và truyền thông đã nỗ lực, khắc phục khó khăn để khôi phục sóng di động tại các địa phương bị ảnh hưởng.

dd.jpg
Hạ tầng viễn thông bị hỏng nặng do ảnh hưởng của mưa lũ.

Những ngày qua, gần như toàn bộ nguồn nhân lực trong ngành thông tin và truyền thông được huy động, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai gây ảnh hưởng đến hệ thống thông tin truyền thông. Thiên tai khiến nhiều khu vực bị sạt lở, gây hỏng, đứt các tuyến truyền dẫn, đồng thời mất điện hoàn toàn dẫn đến các trạm BTS ngừng hoạt động trên diện rộng, cao điểm toàn tỉnh có 423/1221 trạm BTS bị mất liên lạc. Ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra đối với ngành thông tin truyền thông lên tới 72,3 tỷ đồng, trong đó, thiệt hại lĩnh vực bưu chính là 186 triệu đồng (thiệt hại các điểm Bưu điện văn hóa xã chưa xác định được); thiệt hại lĩnh vực viễn thông là 65,5 tỷ đồng; thiệt hại thông tin cơ sở: 6,5 tỷ đồng.

máy nổ.jpg
Vận chuyển máy nổ để duy trì hoạt động của các trạm BTS.

Không quản mưa bão, vượt mọi địa hình, các doanh nghiệp viễn thông đã cử hàng trăm cán bộ kỹ thuật cùng nhiều trang thiết bị chuyên dụng bước vào những khu vực trọng điểm nhất của các địa bàn ảnh hưởng. Trong bối cảnh giao thông bị chia cắt nghiêm trọng, nhiều điểm sạt lở lớn khiến các phương tiện giao thông cơ giới không thể di chuyển, người lao động đã đi bộ vượt núi, dùng sức mình vận chuyển máy, thiết bị với quãng đường hàng chục cây số để ứng cứu sự cố viễn thông.

ddd.jpg
Giao thông chia cắt, cán bộ kỹ thuật phải đi bộ, dùng sức người để vận chuyển vật tư sửa chữa.

Trong đợt thiên tai lần này, xã Phúc Khánh (Bảo Yên), Bản Cái, Nậm Lúc (Bắc Hà) là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề. Trận lũ lớn gây sạt lở đất nghiêm trọng và mất sóng trên diện rộng tại địa bàn các địa phương này dẫn đến việc bị cô lập công tác cứu hộ, cứu nạn. Trước tình hình đó, theo chỉ đạo của tỉnh, ngành thông tin truyền thông đã khẩn trương triển khai lực lượng kỹ thuật và phương tiện đến khu vực gặp sự cố để khôi phục mạng lưới liên lạc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình hiểm trở.

cấp mạng.jpg
Phát sóng viễn thông phục vụ công tác thông tin liên lạc tại Làng Nủ.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cho biết: Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, để đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chính quyền và người dân, các doanh nghiệp đã tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị phục vụ ứng cứu, duy trì thông tin liên lạc. Đến nay, mạng viễn thông đã khắc phục được phần lớn các trạm phát sóng, trong đó có các xã điểm nóng như Phúc Khánh, Trung Lèng Hồ, A Lù, Bản Cái, Nậm Lúc, Nậm Khánh. Tại Phúc Khánh, Bản Cái, Viettel đã triển khai phát trạm 4G công nghệ mới khẩn cấp để phục vụ chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại 2 “điểm nóng” là Làng Nủ và Nậm Tông.

Cũng theo ông Quang, do hiện nay nhiều tuyến giao thông trên địa bàn các huyện vẫn còn chia cắt, chưa được khắc phục, đặc biệt, do chưa có điện lưới, nên còn nhiều trạm thu phát sóng thông tin di động phải dùng xăng dầu để sử dụng máy nổ nhằm duy trì, phát sóng, đảm bảo thông tin liên lạc, các doanh nghiệp viễn thông phải phân tán, không đủ nhân lực để kịp thời duy trì thông tin. Do vậy, trước khi điện lực cung cấp điện lưới, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các huyện cân đối nhân lực, chỉ đạo các xã hỗ trợ, phối hợp với doanh nghiệp cử người vận chuyển, tiếp tế xăng dầu đến các trạm BTS nhằm đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt trong thời điểm khó khăn này.

khắc phục sự cố.jpg
Ứng cứu sự cố viễn thông trong mọi hoàn cảnh, thời tiết.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, đến tối 15/9, xã Tân Tiến là xã cuối cùng bị mất sóng của cả 3 nhà mạng cũng đã chính thức có sóng di động, các doanh nghiệp viễn thông đã khắc phục phát sóng 383 trạm BTS. Hiện nay, công tác khắc phục vẫn đang tiếp tục được thực hiện, toàn tỉnh hiện còn 29 tuyến cáp truyền dẫn, 40 trạm BTS cần ứng cứu. Như vậy, tính đến hết ngày 15/9, 100% số xã, phường, thị trấn bị mất sóng di động đã được khắc phục, có thể kết nối viễn thông ít nhất 1 nhà mạng. Thành phố Lào Cai, Bảo Thắng, Mường Khương, Sa Pa, Văn Bàn, Si Ma Cai khắc phục xong toàn bộ các trạm phát sóng.

Với sự tận tâm và khả năng phản ứng nhanh chóng, ngành thông tin và truyền thông tỉnh Lào Cai đã khắc phục các sự cố mạng viễn thông trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo các dịch vụ di động và internet được phục hồi kịp thời, giúp cơ quan chức năng và người dân đảm bảo thông tin liên lạc trong tình huống khẩn cấp.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, nhiều vườn táo xanh tại xã Bát Xát rộn ràng đón người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm hái quả. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho nông hộ, việc mở cửa của các nhà vườn đã góp phần làm phong phú thêm hoạt động du xuân trên địa bàn.

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Ngày đầu năm, trong ánh nắng dịu nhẹ, chúng tôi trở lại những khu tái định cư - nơi từng oằn mình chịu đau thương sau những trận lũ dữ. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông phẳng lì và những nương quế xanh mướt trải dài đã làm nên bức tranh hồi sinh đầy hy vọng. Đó không chỉ là thành quả từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cộng đồng.

fb yt zl tw