Nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ từ nhỏ, vì thế, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, chị đăng ký và thi đỗ vào Trường Đại học Y Thái Nguyên. Năm 1995, chị về nhận công tác tại Trung tâm Y tế thị xã

Bác sỹ Nguyễn Thị Song Hương (áo trắng) khám, chẩn đoán cho người bệnh.
Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh là nơi khám và điều trị các bệnh về thần kinh, tai biến, điều dưỡng… Bệnh nhân chủ yếu là người lớn tuổi, điều trị tại bệnh viện dài ngày, do đó, đòi hỏi công tác khám và điều trị phải hết sức kiên nhẫn, tận tụy. Ngoài khám, phát hiện bệnh, bác sỹ Hương và đồng nghiệp phải thường xuyên chăm sóc bệnh nhân tại các giường bệnh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bác sỹ Hương đã thường xuyên động viên, giúp đỡ những y, bác sỹ trẻ để ngày càng trưởng thành.
Trong câu chuyện với chị, tôi được biết, năm 2013, chị đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở với sáng kiến “Giải pháp tái sử dụng kim quang trong điều trị laze nội mạch”. Chị tâm sự: Chạy laze nội mạch để điều trị các bệnh như mất ngủ, xương, khớp và đau đầu. Tuy nhiên, chi phí cho một đợt chạy rất cao, do đó, tôi đã nghiên cứu ra phương pháp mới để giúp người bệnh tiết kiệm chi phí (với giải pháp của chị, mỗi bệnh nhân tiết kiệm từ 500.000 - 600.000 đồng cho một lần điều trị). Giải pháp này đang được ứng dụng điều trị tại bệnh viện và được bệnh nhân đồng tình ủng hộ.
Không ngừng nỗ lực cống hiến, cộng với tình cảm giúp đỡ của đồng nghiệp, năm 2013, bác sỹ Hương đã vinh dự được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh. Ở bất cứ cương vị nào, bác sỹ Nguyễn Thị Song Hương cũng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đồng nghiệp yêu mến, kính trọng.
Gần 20 năm gắn bó với nghề, bác sỹ Nguyễn Thị Song Hương đã có nhiều cống hiến tích cực cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bởi với chị, giữ gìn sức khỏe cho nhân dân chính là “giữ hạnh phúc cho mỗi gia đình”.