Các sĩ tử đã sẵn sàng “vượt vũ môn”

Chỉ còn gần một ngày, kim đồng hồ sẽ điểm "giờ G" cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - cột mốc cuối cùng của hành trình 12 năm đèn sách, đồng thời là cánh cửa rộng mở hướng tới tương lai rạng ngời. Không khí căng thẳng xen lẫn hồi hộp bao trùm khắp nơi, nhưng ở đâu đó ta vẫn cảm nhận được sự tự tin, quyết tâm cháy bỏng từ các sĩ tử. 

0:00 / 0:00
0:00

Hòa chung dòng chảy của hàng triệu học sinh lớp 12 trên cả nước, Vàng Chí Thảo, cô học trò ưu tú của lớp 12C3, học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh đã để miệt mài ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này. Giữa bộn bề kiến thức và lịch ôn tập dày đặc, một ngày trước "giờ G", Thảo vẫn giữ được sự bình tĩnh. Em tranh thủ kiểm tra lại kỹ lưỡng các vật dụng cần thiết cho phòng thi và ôn lại những phần kiến thức trọng tâm. Mục tiêu của Thảo không chỉ dừng lại ở việc đỗ tốt nghiệp với điểm số cao, mà còn là ước mơ được đặt chân vào cánh cổng danh giá của Đại học Quốc gia Hà Nội.

a7.jpg
a6.jpg
a9.jpg
a8.jpg
Các sĩ tử Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tranh thủ xem lại bài trước 1 ngày thi.

Chia sẻ về những bước chuẩn bị cuối cùng, Thảo tự tin nói: “Hiện tại, chúng cháu đang cố gắng ngủ đúng giờ, đúng giấc, rèn luyện sức khỏe nhiều hơn và chuẩn bị cho mình tinh thần thoải mái nhất để có thể làm bài thật hiệu quả, hoàn thành kỳ thi trọn vẹn”. Lời nói của Thảo không chỉ thể hiện sự chuẩn bị chu đáo về mặt kiến thức, mà còn cho thấy tầm quan trọng của yếu tố sức khỏe và tinh thần đối với thành công của kỳ thi.

Không kém cạnh Thảo, cậu học trò Trần Văn Bắc, học sinh lớp 12A2, cũng đến từ Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh đang mang trong mình tâm thế sẵn sàng bứt phá. Ngoài việc củng cố kiến thức, Bắc còn chọn một phương pháp độc đáo để giải tỏa căng thẳng, đó là luyện tập thể dục - thể thao. Việc vận động không chỉ giúp Thảo có một sức khỏe dẻo dai mà còn là liều thuốc hữu hiệu để xoa dịu những lo âu, mang lại một tâm lý thoải mái nhất trước khi bước vào cuộc đua cam go.

Em Trần Văn Bắc bày tỏ cảm xúc của chính mình: “Ngày mai là thi tốt nghiệp THPT năm 2025, nhưng bản thân em cảm thấy thoải mái, không lo lắng như tưởng tượng trước đó. Trong quá trình thi, em sẽ nỗ lực hết sức để dự thi đạt kết quả tốt. Hiện tại em chỉ tập trung chuẩn bị có một sức khỏe tinh thần thật tốt để giành kết quả cao nhất”. Lời chia sẻ của Bắc là minh chứng rõ ràng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tinh thần có thể giúp các thí sinh vượt qua áp lực của kỳ thi quan trọng.

a14.jpg
a13.jpg
a12.jpg
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS & THPT Bảo Thắng tranh thủ ôn thi.

Có mặt tại sân Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai chiều muộn, chúng tôi thấy hàng chục học sinh khối 12 vẫn đang luyện tập một số bộ môn thể thao như đi bộ, đánh bóng chuyền. Đây không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe, mà còn là cách để các em thư thái tinh thần, giải tỏa áp lực trước kỳ thi. Trong những khoảnh khắc giao lưu, tiếng cười đùa rộn rã, những cái vỗ vai động viên, tất cả đều góp phần tạo nên không khí đoàn kết, ấm áp, tiếp thêm năng lượng cho các sĩ tử trước ngày trọng đại.

a000.jpg
a0.jpg
Thể dục - thể thao cũng là hoạt động giúp các sĩ tử có tâm lý thoải mái nhất trước khi bước vào cuộc đua cam go.

Đằng sau mỗi sĩ tử kiên cường là một hậu phương vững chắc - đó chính là tình yêu thương vô bờ bến và sự đồng hành không ngừng nghỉ của cha mẹ và thầy cô giáo. Một ánh mắt trìu mến, cái nắm tay thật chặt, một lời động viên chân thành… tất cả đều là niềm tin mà mẹ cha trao gửi, động lực mạnh mẽ để các em bước tiếp trên chặng đường quan trọng này.

a3.jpg
a2-2608.jpg
a1-6589.jpg
Em Nguyễn Hoàng Giang, học sinh Trường THPT số 1, thành phố Lào Cai luôn nhận được sự quan tâm của người thân trong gia đình.

Em Nguyễn Hoàng Giang, học sinh Trường THPT số 1, thành phố Lào Cai, xúc động bày tỏ lòng biết ơn của mình : “Chúng con xin cảm ơn bố mẹ, thầy cô giáo đã luôn ở bên dạy dỗ, bảo ban, tiếp thêm sức mạnh để chúng con bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả cao”. Lời tri ân này không chỉ là cảm xúc cá nhân của Giang, mà còn là tiếng lòng chung của rất nhiều sĩ tử, những người luôn nhận được sự hỗ trợ, động viên từ gia đình và thầy - cô giáo.

Mười hai năm đèn sách, bao ước mơ, hoài bão đều gói gọn trong kỳ thi quan trọng này. Một chút lo lắng, hồi hộp là điều hoàn toàn dễ hiểu và là một phần tất yếu của quá trình trưởng thành. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, sự hỗ trợ tận tình từ thầy - cô giáo và đặc biệt là sự đồng hành, động viên không ngừng của cha mẹ, chắc chắn các sĩ tử 2K7 sẽ có cuộc "vượt vũ môn" thuận lợi.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Hội cựu giáo chức tỉnh nhận bức trướng của tỉnh trao tặng

Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Cựu giáo chức tỉnh Lào Cai

Sáng 20/6, Hội Cựu giáo chức tỉnh Lào Cai tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Cựu giáo chức tỉnh Lào Cai (2005 - 2025). Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Lý Bình Minh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội Cựu giáo chức Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Điểm tựa yêu thương

Điểm tựa yêu thương

Chỉ còn ít ngày nữa, cùng với học sinh cả nước, sĩ tử lớp 12 trên địa bàn tỉnh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Thời điểm này, các em đang tập trung ôn luyện kiến thức với mong muốn đạt thành tích tốt nhất trong kỳ thi. Phía sau những nỗ lực ấy là sự đồng hành lặng thầm của gia đình, thầy - cô giáo. Đó chính là điểm tựa yêu thương, tạo động lực, góp phần giúp các em thêm tự tin để vượt qua kỳ thi.

Đếm ngược ngày "về đích"

Đếm ngược ngày "về đích"

Đối với những thí sinh đang trong những ngày ôn tập cuối cùng để bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, đây không chỉ là kỳ thi đánh dấu sự kết thúc của 12 năm đèn sách, mà còn là bước ngoặt quan trọng quyết định con đường tương lai. Áp lực, lo lắng là không tránh khỏi.

fb yt zl tw