Nỗ lực “giải cơn khát” cho Sa Pa

Cứ bước vào mùa khô, Sa Pa lại rơi vào tình trạng thiếu nước. Tình trạng này trở nên trầm trọng, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, thời điểm Sa Pa đón lượng lớn khách thập phương đến tham quan, nghỉ dưỡng. Việc “giải cơn khát” cho Sa Pa đang được các ngành, chính quyền địa phương và doanh nghiệp nỗ lực giải quyết.

1.jpg

Do đặc thù khí hậu, từ cuối tháng 10 năm trước đến hết tháng 4 năm sau là Sa Pa bước vào mùa khô. Thậm chí, tính khắc nghiệt của thời tiết nơi đây được người dân gọi là “mùa kiệt” bởi hầu hết các nguồn cấp nước của thị xã đều cạn, chỉ còn một vài nguồn duy trì dòng chảy.

Tại thị xã Sa Pa, Chi nhánh cấp nước Sa Pa (Công ty Cổ phần cấp nước Lào Cai) là đơn vị cung ứng dịch vụ cấp nước sinh hoạt cho người dân. Tại khu vực đô thị, nhu cầu sử dụng nước là 6.000 m3/ngày đêm. Tuy nhiên, theo thống kê, vào mùa kiệt, Chi nhánh cấp nước Sa Pa chỉ phát được 3.000 m3/ngày đêm, đáp ứng được một nửa so với nhu cầu sử dụng của khách hàng. Nguyên nhân do đơn vị này khai thác nước từ 4 nguồn nước tự chảy. Mùa này, 3 nguồn bước vào giai đoạn cạn, đơn vị chỉ có thể khai thác nước từ 1 nguồn. Trong khi đó, đây cũng là thời điểm người dân vùng cao lấy nước để sản xuất lúa mùa sớm, việc cạnh tranh sử dụng nước cũng khiến nguồn cung nước không đảm bảo.

4.jpg

Không chỉ khu vực đô thị mà tại một số địa phương khác, tình trạng tranh chấp nguồn nước để cung ứng nước sinh hoạt và nước sản xuất thường xuyên xảy ra. Cụ thể, tại xã Tả Van, Trường PTDT bán trú TH và THCS Tả Van đã gửi văn bản đề nghị chính quyền địa phương và doanh nghiệp giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt đã diễn ra trong hơn 1 tháng qua. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ.

Ngay sau khi tiếp nhận văn bản, Chi nhánh cấp nước Sa Pa (Công ty Cổ phần cấp nước Lào Cai) đã tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Theo đó, do hiện nay đang vào mùa kiệt nhất trong năm (kéo dài từ cuối tháng 2 đến hết tháng 4), nguồn nước suối đã ít dần đi, một số hộ dân khu vực đầu nguồn còn đắp chặn dòng để canh tác nên không đủ nước về công trình cấp nước. Chi nhánh cấp nước Sa Pa sau đó đã làm việc với các hộ dân trên khu vực đầu nguồn về vấn đề này nhưng Nhân dân không hợp tác.

Lý giải vì sao người dân không chia sẻ nước canh tác để làm nước sinh hoạt, ông Triệu Thiết Nghĩa, Phó Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Sa Pa cho biết: Do đặc tính của ruộng bậc thang cần một lượng nước rất lớn để đảm bảo độ ẩm, nếu không sẽ dẫn đến sạt lở hàng loạt, ảnh hưởng đến mùa vụ. Chính vì vậy, người dân luôn ưu tiên nước canh tác hơn nước sinh hoạt.

Nguồn nước ít, việc cạnh tranh giữa nước sản xuất và nước sinh hoạt luôn là vấn đề nóng tại Sa Pa mỗi mùa cạn đến. Đây không phải câu chuyện “ngày một ngày hai” mà đã diễn ra nhiều năm. Cao điểm vào dịp nghỉ lễ, lượng khách đông, nhu cầu sử dụng nước bởi thế cũng tăng cao, tình trạng thiếu nước càng trầm trọng. Những năm hạn nặng (đơn cử như năm 2018 - 2019), đã có trường hợp người làm du lịch Sa Pa phải đi tìm nguồn, hứng từng can nước để phục vụ nhu cầu sử dụng của khách. Điều đó ít nhiều tạo ấn tượng không tốt cho du khách khi đến Sa Pa trong dịp này.

2.jpg

Vấn đề thiếu nước vào mùa khô tại Sa Pa là thực trạng diễn ra trong thời gian dài. Để “giải cơn khát” cho thị xã du lịch này, nhiều giải pháp đã được đưa ra, trong đó có việc tìm nguồn cung ứng nước bổ sung, thay thế nguồn nước tự chảy như trước đây. Tháng 11/2022, Nhà máy nước sạch BOO đi vào hoạt động với công suất giai đoạn 1 là 7.500 m3/ngày đêm, được kỳ vọng là giải pháp hữu hiệu giải quyết nước cho Sa Pa.

2.jpg

Tuy nhiên, dù công suất lớn, hoàn toàn đủ khả năng cấp nước sinh hoạt cho người dân nhưng trong quá trình sản xuất, vận hành, các đơn vị vẫn gặp một số khó khăn. Công ty nước sạch BOO hiện đang đóng vai trò cung cấp nước cho Chi nhánh cấp nước Sa Pa với sản lượng đăng ký 3.000 m3/ngày đêm. Thế nhưng, do chưa có ý kiến của ngành chức năng về nội dung hợp đồng nên Công ty Cổ phần cấp nước Lào Cai và BOO chưa thống nhất được đơn giá, 2 bên mới chỉ tiến hành ghi nhận sản lượng.

Ông Trần Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty nước sạch BOO Sa Pa cho biết: “Hiện nay đã là tháng 4, thời gian cao điểm của mùa hanh khô. Nếu vấn đề đơn giá trong thời gian tới chưa được thống nhất, chúng tôi sẵn sàng cung cấp nước với giá 0 đồng để đảm bảo người dân có đủ nước sinh hoạt”.

Ngoài khó khăn về thống nhất đơn giá, ông Hùng cho rằng hệ thống mạng lưới cấp nước cũng là một vướng mắc rất cần được khắc phục. Theo đó, hệ thống này hiện chỉ tập trung trong vùng lõi thị xã Sa Pa (thuộc thị trấn Sa Pa cũ), chưa nâng cấp đủ rộng cho toàn thị xã nên việc cung cấp nước không được đảm bảo, nơi thì thừa, nơi thì thiếu.

3.jpg

Bên cạnh đó, đoạn đường Điện Biên Phủ thuộc Quốc lộ 4D đang thi công, cải tạo cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc phân phối nước của Chi nhánh cấp nước Sa Pa. “Các ống nước được đấu nối đa phần đều đi qua đoạn đường Điện Biên Phủ thuộc Quốc lộ 4D nên chúng tôi phải đóng, ngắt nước dẫn đến việc cung cấp nước cho các hộ dân không được ổn định”, ông Nguyễn Đình Nhã, Giám đốc Chi nhánh cấp nước Sa Pa thuộc Công ty cấp nước Lào Cai cho biết.

3.jpg

Sa Pa thường xuyên thiếu nước trong mùa khô nên người dân, đặc biệt là các nhà hàng, cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch thường xuyên trong tình trạng lo lắng, chủ động tìm giải pháp. Bên cạnh nguồn nước sinh hoạt theo hệ thống cấp nước, nhiều cơ sở phải chủ động tìm kiếm các mạch nước nhỏ, khoan giếng để có nguồn cung thay thế khi tình trạng mất nước xảy ra. Năm nay, khi biết có thêm nhà máy sản xuất nước sạch đi vào hoạt động, người dân địa phương này đặt nhiều kỳ vọng

Anh Phạm Văn Hưng, chủ nhà hàng Sapa Memory chia sẻ: “Những năm trước, vào khoảng tháng 4, Sa Pa rơi vào tình trạng thiếu nước gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và sinh hoạt. Với việc xây dựng thêm một nhà máy cấp nước, tôi hi vọng dịp 30/4 - 1/5 tới, nguồn nước sẽ được cung cấp đầy đủ”.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài trong 4 ngày từ ngày 29/4 - 2/5. Dự báo lượng khách đến với Sa Pa sẽ rất đông. Chính vì vậy, để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân và du khách, thời gian này, chính quyền thị xã Sa Pa đã quan tâm, chỉ đạo 2 đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn là Chi nhánh cấp nước Sa Pa và Nhà máy nước sạch BOO Sa Pa khẩn trương khắc phục những khó khăn, vướng mắc để giải quyết tình trạng thiếu nước.

Theo đó, phía Công ty cấp nước Lào Cai hiện đã điều động thêm 5 công nhân vận hành tăng cường cho Chi nhánh cấp nước Sa Pa để khắc phục sự cố, sửa chữa những điểm hư hỏng do thi công đường gây ra. Còn phía Nhà máy nước sạch BOO Sa Pa cũng đã hoàn thành xong 4 điểm đấu nối chính cung cấp cho khu vực trung tâm thị xã.

Tương tự, tại các khu vực xảy ra tình trạng cạnh tranh sử dụng nguồn nước, chính quyền các địa phương và các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân ưu tiên nguồn nước đảm bảo phục vụ sinh hoạt.

Theo ông Triệu Thiết Nghĩa, Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã Sa Pa, tình trạng cạnh tranh nguồn nước sẽ được giải quyết khi các doanh nghiệp khai thác nước từ các nguồn dồi dào, bền vững hơn. Ví dụ như hiện nay, Nhà máy nước sạch BOO đang bơm nước với công suất lớn từ Suối Vàng về để xử lý, cấp nước cho các đơn vị có nhu cầu. Những năm tới, Sa Pa có định hướng sẽ hoàn thiện hệ thống cấp nước không chỉ khu vực trung tâm thị xã mà còn đảm bảo đưa nguồn cung nước dồi dào, đưa nước đến các xã lân cận để đảm bảo luôn đủ nước sinh hoạt cho người dân. Ngoài ra, các nguồn nước ngầm cũng đang được khảo sát, đánh giá trữ lượng, có thể đưa vào khai thác để đa dạng nguồn cung nước sinh hoạt và sản xuất. “Chúng tôi đang phối hợp với các địa phương, các doanh nghiệp, nỗ lực đảm bảo đủ nước cho người dân và du khách đến Sa Pa, trước mắt là mùa khô năm nay” - ông Nghĩa khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Ngày đầu năm, trong ánh nắng dịu nhẹ, chúng tôi trở lại những khu tái định cư - nơi từng oằn mình chịu đau thương sau những trận lũ dữ. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông phẳng lì và những nương quế xanh mướt trải dài đã làm nên bức tranh hồi sinh đầy hy vọng. Đó không chỉ là thành quả từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cộng đồng.

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Sáng nay, trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai đã chào đón 2 công dân đầu tiên của năm Bính Ngọ. Đặc biệt, 2 em bé (1 bé trai và 1 bé gái) cùng cất tiếng khóc chào đời vào đúng 9 giờ 30 phút, mang đến niềm vui nhân đôi cho gia đình và đội ngũ y, bác sĩ.

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Thay vì tất bật sắm sửa, dọn dẹp "quên ăn quên ngủ", nhiều gia đình trẻ hiện nay đang lựa chọn cách đón Tết tối giản. Với họ, Tết không còn là áp lực về vật chất hay những thủ tục rườm rà mà là khoảng thời gian quý giá để tái tạo năng lượng và trân trọng những giá trị cốt lõi của gia đình.

Vui xuân gắn kết trên đất Âu Lâu

Vui xuân gắn kết trên đất Âu Lâu

Trong không khí hân hoan chào đón năm mới Bính Ngọ, chương trình “Chào Xuân 2026” được tổ chức tại Khu đô thị Yên Bái Riverside đã trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc của phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai. 

Gác rừng ngày Xuân

Gác rừng ngày Xuân

Xuân về, khi nhiều gia đình sum vầy đón Tết thì những cán bộ kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng vẫn lặng lẽ bám rừng, gác lại niềm riêng, giữ an toàn cho màu xanh đại ngàn.

Những ca trực “vắt ngang” giao thừa

Những ca trực “vắt ngang” giao thừa

Khi pháo hoa rực rỡ khắp phố phường, các gia đình quây quần bên mâm cơm ngày Tết, khi đó nhiều nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai, vẫn có những người thầm lặng gác lại niềm vui riêng để hoàn thành nhiệm vụ vận hành các tổ máy, đưa dòng điện ổn định lên lưới điện quốc gia.

fb yt zl tw