Sau 7 năm giành lại Huy chương Vàng

Gặp Vũ Thu Thuỷ, vận động viên Boxing Lào Cai vừa đoạt Huy chương Vàng hạng cân 81 kg tại Giải Cúp các câu lạc bộ Boxing nam, nữ toàn quốc, dường như cô không giấu được niềm vui. Thuỷ tâm sự: Để có được thành tích này, cô phải chờ đợi 7 năm (lần trước là Huy chương Vàng giải Boxing toàn quốc 2005), phải vượt qua nhiều khó khăn trong việc tập luyện. Là vận động viên nữ nhiều tuổi nhất đoàn, năm nay đã bước sang tuổi 25, mới xây dựng gia đình, nên có ít thời gian tập luyện hơn những vận động viên khác. Bên cạnh đó, Thuỷ đang theo học lớp điện công nghiệp tại Trường Trung cấp Nghề Lào Cai, nên thời gian càng eo hẹp hơn.
Tâm sự về việc học, Thuỷ cho biết: VĐV Boxing chỉ có tuổi nhất định, sau khi sự nghiệp thi đấu không còn ở đỉnh cao nữa thì mỗi vận động viên đều phải tìm cho mình một nghề và em đã chọn nghề điện cho tương lai.
Nhờ sự quan tâm giúp đỡ từ gia đình, nhất là từ người chồng, nên Thuỷ vẫn đảm bảo thời gian tập luyện trước giải. Có những hôm rất mệt mỏi sau giờ học ở trường, thời tiết nắng nóng, trang - thiết bị phục vụ cho việc tập luyện còn thiếu, nhưng cô vẫn cố gắng vượt lên tất cả. Càng gần đến giải, cường độ tập càng nhiều, có những hôm phải tập buổi tối, được sự chỉ dạy của thầy bộ môn, dần dần các kỹ năng đánh của cô đã hoàn thiện, công thủ linh hoạt.
Được biết, sau giải lần này, Thuỷ và mọi người trong đội sẽ lại tập trung luyện tập, chuẩn bị cho giải vô địch cúp các câu lạc bộ Boxing nữ tổ chức vào đầu tháng 8 tại Đắc Lắk. Chúc cho Thuỷ sẽ đạt được nhiều thành tích cao trong thi đấu để mang về vinh quang cho bản thân và sự nghiệp thể thao của tỉnh.
Rèn luyện để chinh phục đỉnh cao

Ngay sau khi Lý Hồng Phấn giành Huy chương Vàng tại Giải Cúp các câu lạc bộ Boxing nam, nữ toàn quốc năm 2012, tôi đã gặp và trò chuyện với hạt giống vàng của Boxing Lào Cai. Phấn chia sẻ: Em vui lắm, không thể ngờ mình có thể vượt qua đối thủ mà trước đây chưa từng thắng, dù chỉ một lần.
Năm nay Phấn mới 18 tuổi, nhưng 3 năm trong "nghề" và đã 2 lần đoạt Huy chương Vàng cấp quốc gia, một con số khá ấn tượng với một VĐV Boxing. Khi được hỏi về sự chuẩn bị cho giải năm nay, Phấn tâm sự: Khó khăn nhất là phải ép cân, sau những giờ luyện tập vất vả, rất mệt và đói, nhưng không dám ăn nhiều vì sợ tăng cân. Đối với VĐV Boxing cần phải có thể hình gọn để có thể di chuyển nhanh nhẹn, điều kiện cơ sở vật chất cũng như trang - thiết bị tại Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh chưa đầy đủ, nhưng bằng nghị lực, sự quyết tâm, em và các bạn luôn cố gắng khắc phục khó khăn, chăm chỉ luyện tập để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho giải.
Khi được hỏi về trận chung kết, gia đình có đến xem và cổ vũ em thi đấu không? Phấn cười và cho biết: Bố mẹ không dám đến xem vì nhìn thấy em đánh đấm thì xót lắm!