Đội hình thi đấu
Mexico (4-3-3): Rangel, Gallardo, Vásquez, Montes, Sánchez, Romo, Lira, Mora, Quiñones, Raúl Jiménez, Alvarado
Ecuador (4-4-2): Galíndez, Hincapié, Pacho, Ordóñez, Franco, Angulo, Vite, Caicedo, Yeboah, Plata, Valencia
Ghi bàn: Mexico: Quinones (22'), Raul Jimenez (31')
90+10'
Hết giờ. Mexico giành chiến thắng 2-0 trước Ecuador.
Trọng tài nổi còi mãn cuộc trong tiếng hò reo vang dội trên khán đài sân Azteca. Mexico chính thức chấm dứt cơn khát kéo dài 40 năm ở các trận đấu loại trực tiếp World Cup.
Chiến thắng 2-0 trước Ecuador giúp đội chủ nhà có lần đầu tiên giành chiến thắng ở vòng knock-out kể từ World Cup 1986, qua đó giành vé vào vòng 16 đội một cách đầy thuyết phục.
Đoàn quân của HLV Javier Aguirre thể hiện sự vượt trội trong phần lớn thời gian thi đấu với các pha lập công của Julian Quinones và Raul Jimenez, đồng thời tiếp tục giữ sạch lưới để nối dài chuỗi phong độ ấn tượng trên hành trình chinh phục World Cup 2026.
90+9'
Caicedo bị phạt thẻ vàng. Moises Caicedo bị phạt thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Ecuador không còn cơ hội để vùng lên khi trận đấu đã đi vào phút bù giờ của bù giờ.
90'+3
Thẻ đỏ cho Hincapie sau khi anh có hành động che tay khi nói chuyện với cầu thủ đối phương. Piero Hincapie đã che miệng khi nói gì đó với cầu thủ Mexico. Trọng tài sau khi kiểm tra lại video đã quyết định rút thẻ đỏ. Theo quy định của FIFA, các cầu thủ tại World Cup 2026 khi nói chuyện với đối thủ sẽ không được che miệng, vi phạm sẽ bị phạt thẻ đỏ.
Ở tình huống này, Hincapie của Ecuador và Gutierrez của Mexico xảy ra va chạm, lời qua tiếng lại rồi áp sát vào nhau. Sau đó, Hincapie lấy tay che miệng và nói điều gì đó với cầu thủ Mexico. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã rút thẻ đỏ cho cầu thủ của Arsenal!
Bị dẫn trước 2 bàn và thi đấu thiếu người khiến Ecuador càng xa vời cơ hội san hòa tỉ số chứ chưa nói đến việc vượt lên dẫn đầu.
90+2'
Pineda sút bóng chệch cột dọc. Orbelin Pineda băng vào vòng cấm sau đường chuyền tuyệt đẹp của Erik Lira rồi tung cú dứt điểm nhanh, nhưng bóng đi chệch cột dọc bên phải trong gang tấc.
90'
Hiệp 2 trận đấu được bù giờ 7 phút.
89'
Santiago Gimenez nỗ lực thực hiện đường chọc khe từ trong vòng cấm để Orbelin Pineda băng xuống trong đợt phản công nhanh của Mexico, nhưng một hậu vệ Ecuador đã cảnh giác và kịp thời cắt bóng.
85'
Moises Caicedo tung cú sút xa nhưng cú sút không gây ra nguy hiểm với thủ thành Raul Rangel. Ecuador vẫn chưa tìm được đường vào khung thành của Mexico.
82'
Hiệp 2 đang trôi về những phút cuối và tỷ số là 2-0 nghiêng về Mexico. Mexico đang tiến gần chiến thắng trước Ecuador khi trận đấu bước vào những phút cuối. El Tri phòng ngự chắc chắn, duy trì lợi thế 2-0 và đứng trước cơ hội đi tiếp.
Ecuador hoàn toàn bế tắc trước sức ép của Mexico. Đội chủ nhà đang tiến gần đến trận giữ sạch lưới thứ tư liên tiếp tại World Cup lần này.
80'
Ecuador thay 2 người
77'
Trọng tài thổi phạt Rodriguez. Kevin Rodriguez nhận bóng và vượt qua một cầu thủ Mexico, nhưng pha đột phá của anh bị trọng tài Slavko Vincic thổi phạt do lỗi tấn công.
76'
Quá đáng tiếc cho Ecuador. Caicedo phất đường chuyền dài chuẩn xác cho Kevin Rodriguez đang len vào giữa Montes và Vasquez. Tiền đạo Ecuador khống chế bóng bằng ngực rồi nhanh chân chích mũi giày, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ thành Rangel. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.
75'
Tình hình vẫn chưa được cải thiện cho Ecuador. Họ chưa thể ghi bàn và luôn phải đối mặt với những pha lên bóng nhanh của Mexico. Nguy cơ Ecuador bị thủng lưới thêm vẫn rất cao.
74'
Rodriguez sút bóng ra ngoài. Moises Caicedo thực hiện đường chuyền bổng tinh tế để Kevin Rodriguez thoát xuống trong vòng cấm, nhưng cú dứt điểm của anh đi chệch cột dọc bên trái trong gang tấc.
73'
Mexico thay 2 người. Jimenez và Romo rời sân, Santiago Gimenez và Obed Vargas vào thay thế.
68'
Hai đội tạm rời sân nghỉ tiếp nước giữa hiệp 2
66'
Pha cứu thua xuất thần! Mexico tiếp tục tạo sóng gió từ một tình huống cố định. Quả treo bóng chính xác tìm đến vị trí của đội trưởng Montes, người bật cao đánh đầu đầy uy lực về phía khung thành Ecuador. Tuy nhiên, thủ môn Galindez đã phản xạ xuất thần, bay người đẩy bóng cứu thua cho Ecuador.
67'
Hai cú dứt điểm của Cesar Montes. Cesar Montes bật cao đánh đầu từ quả phạt góc, bóng hướng tầm cao vào khung thành và thủ môn của Ecuador đã tung người đẩy bóng vọt xà. Ở quả phạt góc tiếp theo, vẫn là Montes đón bóng, lần này anh đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc phải.
64'
Mọi thứ vẫn đang khó khăn với Ecuador khi bất lực trong việc tìm đường vào cầu môn đối phương. Ecuador buộc phải dâng cao đội hình tấn công khi họ đang đối diện với nguy cơ cao bị loại. Tuy nhiên, đại diện Nam Phi đang chơi bế tắc, họ gần như không thể dứt điểm từ trong vòng cấm địa của Mexico.
62'
Angulo của Ecodor có pha xử lý khéo léo để vượt qua Alvarado bên cánh trái, trước khi băng xuống xâm nhập vòng cấm Mexico. Cầu thủ Ecuador căng ngang sệt rất thuận lợi vào trong, nhưng Montes đã kịp thời xuất hiện để phá bóng giải nguy.
60'
Tốc độ, khả năng đi bóng lắt léo và linh hoạt của phía Mexico đang làm khổ Ecuador. Mỗi lần họ dâng cao là phải đối mặt với các pha phản công cực nhanh của đội chủ nhà. Khi trận đấu càng đi về phía cuối hiệp 2, Ecuador đang cho thấy sự bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng thu hẹp khoảng cách.
59'
Ecuador thay 2 người. Mora và Enner Valencia rời sân, nhường chỗ cho Gutierrez và Kevin Rodriguez
55'
Romo của Mexico và Yeboah của Ecuador cùng nằm sân ở khu vực giữa sân sau pha va chạm, buộc trọng tài phải cắt còi dừng trận đấu.
53'
Preciado đánh gót tinh tế, mở ra khoảng trống cho Yeboah thoát xuống bên cánh phải. Cầu thủ Ecuador chuyền xuyên tuyến để Valencia băng lên, trước khi tiền đạo kỳ cựu xộc vào vòng cấm và tung cú sút rất căng từ góc hẹp. Tuy nhiên, bóng đi vọt xà ngang khung thành Mexico.
51'
Gilberto Mora có vị trí thuận lợi sau khi nhận đường chuyền chính xác. Anh tung cú dứt điểm nhưng bóng lại trúng người một cầu thủ Ecuador đang chắn trước khung thành.
50'
Mexico đang chơi bóng tự tin và mạnh mẽ. Họ chơi phòng thủ phản công trước sức ép dồn dập của Ecuador. Trước sự kín kẽ của Mexico từ đầu trận tới giờ, Ecuador thật sự chưa tạo ra những tình huống có thể tiếp cận cầu môn đối phương.
49'
Mora tiếp tục để lại dấu ấn với pha xử lý đầy tự tin. Tài năng 17 tuổi khống chế gọn đường chuyền của Montes, sau đó dùng thân người che chắn bóng trước sức ép từ Medina, buộc cầu thủ Ecuador phải phạm lỗi.
47'
Hàng thủ Ecuador tiếp tục chơi thiếu tập trung, để Mexico phản công thần tốc bên cánh trái. Roberto Alvarado xử lý bóng rất tốt, đón đường chuyền chính xác ngay sát vòng cấm rồi tung cú dứt điểm về phía khung thành Ecuador.
Từ vị trí khoảng 20m chếch bên cánh phải vòng cấm Ecuador, số 25 của Mexico Alvarado tung pha dứt điểm kỹ thuật bằng chân trái.
Tuy nhiên, cú sút của anh đi chệch xa cột dọc bên trái. Thêm một cơ hội ghi bàn cho đội chủ nhà bị bỏ lỡ.
46'
Hiệp 2 bắt đầu. Ecuador giao bóng.
Hết hiệp 1, hai đội rời sân với kết quả 2-0 nghiêng về Mexico.
45+3'
Angulo không thể đón bóng. Nilson Angulo sẵn sàng nhận đường chuyền đẹp vào vị trí thuận lợi, nhưng một hậu vệ Mexico đã kịp thời phá bóng giải nguy. Bóng đi hết đường biên và Ecuador được hưởng quả phạt góc.
45+1'
Franco bị phạt thẻ vàng. Alan Franco bị phạt thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi từ phía sau với cầu thủ Mexico.
45'
Hiệp 1 được bù giờ 5 phút.
44'
Jimenez sút bóng chệch cột dọc. Raul Jimenez tung cú sút ngay sát vòng cấm sau tình huống bóng bật ra, bng đi chệch cột dọc bên phải trong gang tấc. Một cầu thủ Mexico đã suýt chạm bóng ở cột dọc phải.
Jorge Sanchez treo bóng vào khu vực rìa vòng cấm để Raul Jimenez bắt vô-lê. Bóng đập đất, rồi bay thẳng về phía khung thành Ecuador, nơi Gilberto Mora đã áp sát cầu môn. Tuy nhiên, tài năng trẻ của Mexico không thể chạm bóng, khiến cơ hội trôi qua trong gang tấc. Nếu thêm chút may mắn, Mexico đã có bàn thứ ba. Thật tiếc!
41'
Thủ thành Rangel cứu thua xuất sắc. John Yeboah tung cú sút khu vực đầu vòng cấm, phía phải, bóng hướng về góc cao bên trái khung thành, nhưng thủ môn Raul Rangel đã bay người cản phá xuất sắc. Ecuador được hưởng quả phạt góc sau tình huống cứu thua ấn tượng này.
Ecuador có cơ hội đáng chú ý nhất từ đầu trận. Yeboah, mũi khoan nguy hiểm nhất bên phía đội bóng Nam Mỹ, băng vào trung lộ từ cánh phải rồi tung cú dứt điểm hướng về góc xa khung thành Mexico. Thủ môn Rangel phải bay người hết cỡ để đẩy bóng ra, cứu thua cho đội chủ nhà.
40'
Ecuador đang cố gắng gia tăng sức ép hòng tìm kiếm bàn thắng thu hẹp khoảng cách trước khi hiệp 1 khép lại. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Mexico, đặc biệt là thủ môn Rangel đang chơi rất chắc chắn.
35'
Sân Azteca đang bùng nổ với những tiếng cổ vũ vang dội từ cổ động viên chủ nhà. Mexico kiểm soát bóng hoàn toàn, trong khi Ecuador có vẻ vẫn chưa hết choáng váng trước sức ép của đội chủ nhà.
33'
Valencia mang về quả phạt góc cho Ecuador. Enner Valencia cố gắng chọc khe cho đồng đội băng xuống nhưng đường chuyền của anh bị một hậu vệ Mexico đọc tình huống và cản phá. Ecuador được hưởng quả phạt góc. Liệu Ecuador có biến đây thành cơ hội để rút ngắn khoảng cách?
31'
VÀOOO!!! Lão tướng Raul Jimenez vừa có pha phối hợp với Quinones trước vòng 16m50 trước khi tung cú sút đưa bóng đi thẳng vào góc cao khung thành Ecuador. 2-0 cho Mexico.
Raul Jimenez tận dụng đường chuyền hỏng của hàng thủ Ecuador để khởi phát pha tấn công. Chính tiền đạo này sau đó tung cú sút căng từ sát vòng cấm, đưa bóng đi sệt hiểm hóc vào góc phải khung thành trong sự bất lực của thủ môn đối phương.
Hàng thủ Ecuador mắc sai lầm nghiêm trọng khi Joel Ordóñez phá bóng đúng vào vị trí của Raul Jimenez ngay sát vòng cấm. Tiền đạo kỳ cựu của Mexico xử lý bình tĩnh, phối hợp chuyền bóng cho Julian Quinones trước khi băng vào nhận đường trả ngược. Sau nhịp khống chế gọn gàng, Jimenez tung cú sút căng, làm bó tay thủ thành Galindez của Ecuador.
Sân Azteca như nổ tung. Hàng vạn cổ động viên Mexico đồng loạt đứng dậy ăn mừng trong bầu không khí cuồng nhiệt khi đội chủ nhà sớm vươn lên dẫn 2-0.
Thời tiết dịu mát sau cơn mưa và thời gian nghỉ tiếp nước đã giúp đội chủ nhà Mexico được tiếp thêm năng lượng, từ đó kiến tạo bàn thắng thứ 2 chỉ sau 9 phút.
30'
Ecuador đang tranh chấp quyết liệt và cố gắng đẩy bóng ra sân khung thành đội nhà cũng như nỗ lực để đẩy ngược sức ép lên phần sân của Mexico.
25' - Hai đội nghỉ tiếp nước giữa hiệp 1.
Mexico vừa có hàng loạt pha bật tường nhanh để thoát pressing nhưng khi họ đang lao lên như "mũi tên" thì trọng tài lại ngắt tình huống và giải thích rằng đã tới lúc tạm nghỉ để bù nước.
22'
VÀO!!! Quinones có pha đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi ngoặt vào trong rồi dứt điểm tung lưới Ecuador. 1-0 cho Mexico.
Mexico tổ chức phản công nhanh, Julian Quinones dẫn bóng thẳng vào trung lộ trước khi bình tĩnh xử lý và tung cú sút quyết đoán từ đầu vòng cấm, đánh bại thủ môn Ecuador để mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.
Ở pha ghi bàn này cho thấy sức mạnh, bản lĩnh và sự khôn khéo của đội chủ nhà khi Gilberto Mora chọc khe cho Julian Quinones thoát xuống. Tiền đạo Mexico bứt tốc thẳng về phía khung thành, tiến sát vòng cấm rồi tung cú sút như trái phá, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ thành Galindez trước khi găm thẳng vào góc cao khung thành Ecuador.
20'
Cả đội Mexico lao ra đường biên. Willian Pacho đã đẩy Raul Jimenez văng ra khỏi sân, cầu thủ Mexico phản ứng mạnh tuy nhiên trọng tài Slavko Vincic vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Ông chỉ thổi phạt mà không rút thẻ.
Bên ngoài sân, các thành viên của đội chủ nhà phản ứng quyết liệt sau khi Raul Jimenez bị hất văng ở đường biên. Tuy vậy, đó không phải là pha va chạm nguy hiểm.
18'
Cột dọc! Enner Valencia vừa có pha solo ngẫu hứng ở góc trái trước khi sút trúng cột dọc của Mexico.
John Yeboah đã nỗ lực đột phá, vượt qua hậu vệ đối phương và xâm nhập vào trong vòng cấm địa. Cú sút mạnh của tuyển thủ Ecuador đã đưa bóng đập trúng mép ngoài cột dọc trái văng ra ngoài.
Hai đội liên tục có những pha "ăn miếng, trả miếng" khiến trận đấu kịch tính ngay từ những phút đầu giờ.
15'
Nguy hiểm! Mora vừa có pha cứa lòng nguy hiểm về góc xa. Suýt chút nữa có bàn thắng cho đội đồng chủ nhà World Cup 2026.
Mora sút bóng cắt mặt khung thành. Gilberto Mora có mặt kịp thời đón bóng bật ra trong vòng cấm và tung cú sút rất mạnh từ bên trái vòng cấm địa của Ecuador, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc bên phải trong gang tấc.
13'
Mexico tiếp tục khiến hàng thủ Ecuador chao đảo bằng những pha lên bóng tốc độ. Roberto Alvarado một lần nữa thoát xuống bên cánh phải, vượt qua sự đeo bám của các hậu vệ áo vàng trước khi căng ngang sệt nguy hiểm vào khu vực 5,50 m. Bóng lướt ngang khung thành Ecuador, nhưng không có cầu thủ Mexico nào kịp băng vào dứt điểm.
7'
Không vào! Luis Romo tạt bóng từ bên phải vào cho Raul Jimenez đón bóng ở gần phía cột dọc trái, đáng tiếc cú đánh đầu của tiền đạo Mexico lại đưa bóng đi ra ngoài ở sát khung thành của Ecuador.
Chủ nhà Mexico đang nhập cuộc đầy hưng phấn. Alvarado bứt tốc thoát xuống bên cánh phải rồi tung đường chuyền dọn cỗ cho Jimenez ở cự ly gần. Tiền đạo này lao người đánh đầu nhưng bóng đi chệch khung thành Ecuador.
6'
Tài năng trẻ Mora vừa có pha dứt điểm rất quyết đoán nhưng bóng lại đi cao hơn so với xà ngang của Ecuador. Pha thị uy đầu tiên Mexico dành cho Ecuadord, tuy nhiên thần may mắn chưa mỉm cười với đội chủ nhà.
Gilberto Mora của Mexico thử vận may với cú sút xa đầy táo bạo từ ngoài vòng cấm sau nhịp xử lý bóng tự tin. Bóng đi căng nhưng hơi cao, vọt xà ngang khung thành Ecuador trong gang tấc.
3'
Mexico nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng tạo ra sức ép về phía khung thành Ecuador.
Roberto Alvarado có khoảng trống trước vòng cấm rồi tung cú sút chân phải từ cự ly khoảng 18 m, nhưng hậu vệ Joel Ordóñez đã kịp thời lao vào chắn bóng, giải nguy cho đại diện Nam Mỹ.
2'
Sau tiếng còi khai cuộc, cả Mexico và Ecuadord đều đẩy cao đội hình tấn công. Họ không giấu diếm việc quyết tâm tìm kiếm bàn thắng sớm ở hiệp 1 này.
09h01'
Hiệp 1 bắt đầu. Mexico ra sân trong trang phục áo xanh lá - quần trắng truyền thống, trong khi Ecuador thi đấu với áo vàng - quần xanh đậm. Mexico giao bóng.
9h - Trận đấu bắt đầu
Trọng tài chính Slavko Vincic điều khiển trận đấu.
8h54': Hai đội khởi động
08h50'
Thời tiết đã tốt. Lúc này, hai đội đã ra sân làm thủ tục để chuẩn bị bắt đầu trận đấu.
08h00'
Theo thông báo từ Ban tổ chức, trận đấu sẽ diễn ra trong vòng 1 tiếng nữa.
Trận đấu bị hoãn
Trận đấu giữa Mexico và Ecuador tại vòng 32 đội World Cup 2026 chưa thể khởi tranh đúng giờ do cơn mưa lớn bao trùm sân Azteca.
Sấm sét liên tục xuất hiện ngay phía trên sân vận động. Theo quy định an toàn của FIFA, trận đấu buộc phải tạm hoãn để đảm bảo an toàn cho cầu thủ, ban huấn luyện và khán giả.
Đến thời điểm hiện tại, các cầu thủ của hai đội vẫn chưa ra sân khởi động, trong khi ban tổ chức cũng chưa đưa ra thông báo về thời điểm bóng lăn trở lại.
Mexico tiến vào vòng 32 đội với ngôi nhất bảng A, còn Ecuador giành vé đi tiếp nhờ nằm trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Theo các chuyên gia, hai đội đều sở hữu lối chơi giàu tốc độ và không ngại va chạm.
Đại diện CONCACAF gây ấn tượng với lối chơi giàu năng lượng và khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả, trong khi Ecuador tiếp tục phát huy nền tảng thể lực cùng khả năng tranh chấp mạnh mẽ.
Đây được đánh giá là cặp đấu cân bằng và hoàn toàn có thể được định đoạt bởi những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.
Các dữ liệu thống kê cho thấy Mexico vẫn là đội được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ cũng được dự báo ở mức rất lớn.
Theo mô hình dự đoán của Google, khả năng hai đội hòa sau 90 phút lên tới 32%. Trong khi đó, Mexico có 43% cơ hội giành chiến thắng, còn Ecuador sở hữu 25% khả năng tạo nên bất ngờ.
Với lợi thế sân nhà cùng phong độ rất ổn định, Mexico vẫn được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/8. Đại diện CONCACAF toàn thắng cả ba trận vòng bảng, ghi 6 bàn và không để thủng lưới lần nào.
Ở chiều ngược lại, Ecuador cũng cho thấy họ là đối thủ không dễ bị đánh bại. Đại diện Nam Mỹ gây tiếng vang khi hạ Đức 2-1 ở lượt trận cuối để giành quyền đi tiếp, đồng thời nổi bật với lối chơi phòng ngự kỷ luật và khả năng gây áp lực tầm cao.
Xét tổng thể, Mexico sở hữu lợi thế sân nhà, phong độ toàn thắng cùng hàng thủ cực kỳ chắc chắn khi chưa để lọt lưới tại World Cup 2026. Tuy nhiên, Ecuador cũng chứng minh họ đủ sức tạo bất ngờ sau chiến thắng trước Đức và là đội bóng rất khó bị đánh bại nhờ hệ thống phòng ngự chặt chẽ.
Với việc xác suất hòa sau 90 phút được dự báo cao nhất, đây hứa hẹn sẽ là màn so tài giằng co, nơi chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng cũng có thể quyết định tấm vé vào vòng 1/8 World Cup 2026.