Tìm kiếm cứu nạn tại Làng Nủ:

Mệnh lệnh từ trái tim

Những ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang không nề hà, đắn đo, dầm mình trong bùn đất, bới từng gốc cây, lật từng tảng đá mong muốn sớm tìm được nạn nhân. Các chiến sĩ quân đội, công an, dân quân làm việc không ngơi nghỉ, gạt đi nỗi sợ hãi thận trọng nâng thi thể của đồng bào gặp nạn, với họ đây không chỉ là nhiệm vụ mà là mệnh lệnh từ trái tim.

aaa (4).JPG
Phạm vi tìm kiếm cứu nạn trên một khu vực rộng lớn, trải dài.

Sáng sớm 11/9, ngay sau khi nhận được lệnh từ cấp trên, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 đã hành quân đến Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên), nơi xảy ra vụ sạt lở đất kinh hoàng vùi lấp toàn bộ 37 hộ, là nơi sinh sống của 158 người dân. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được Quân khu 2 triển khai lực lượng thực hiện chủ trương "3 nhất": phát huy tinh thần tốt nhất, trách nhiệm cao nhất, thể hiện tình quân dân sâu đậm nhất.

aaa (2).JPG
Lực lượng vũ trang tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Làng Nủ.

Đường vào vùng lũ gặp nhiều khó khăn nên gần trưa cán bộ, chiến sĩ mới hành quân đến điểm tập kết trung tâm Sở chỉ huy tiền phương. Trước giờ xung trận, Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 đã trực tiếp khảo sát hiện trường, động viên tinh thần và giao nhiệm vụ cho bộ đội tập trung vào những khu vực trọng yếu, nơi ngọn lũ càn qua để tìm kiếm.

Chỉ ít phút nghỉ ngơi, các cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương bắt tay vào nhiệm vụ. Hàng dài cán bộ, chiến sĩ rầm rập băng qua tuyến đường ngập trong nước lũ thắp lên tin, trở thành niềm động viên, cổ vũ rất lớn cho đồng bào vùng lũ Làng Nủ đang chìm trong đau thương.

aaa (3).JPG
Bộ đội gắng sức, quên mình với mệnh lệnh từ trái tim.

Trong số họ có nhiều người là con em đồng bào các dân tộc Lào Cai, được về giúp đỡ người dân trên quê hương mình, những người lính trẻ càng được tiếp thêm sức mạnh để vượt gian nguy.

Chiến sĩ Đặng Văn Sáo, quê ở Nậm Lúc (Bắc Hà) chia sẻ: Tôi cũng mới được biết ở Nậm Lúc xảy ra sạt lở đất khiến nhiều người thương vong. Hiện vẫn chưa liên lạc được với gia đình nhưng tôi luôn nghĩ, mình giúp đỡ bà con ở đây thì ở đó sẽ có nhiều người giúp đỡ gia đình và người thân của mình. Những ngày đầu tìm kiếm, các cán bộ, chiến sĩ đã gặp phải thử thách lớn khi thời tiết vẫn còn mưa to, phía thượng nguồn tiềm ẩn nguy hiểm khi lũ vẫn chực chờ.

Dưới lớp bùn đặc quánh là bao hiểm nguy từ hố sâu đến vật nhọn, đinh sắc, trong lúc làm nhiệm vụ, chiến sĩ Thào Mí Lình, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 98 dẫm phải một mũi đinh lớn, xuyên vào lòng bàn chân. Lình không đau mà chỉ tiếc mình chẳng giúp được gì cho bà con nữa, mong đồng đội cố gắng sớm tìm được hết đồng bào còn mất tích. Vất vả, nhọc nhằn là thế nhưng niềm tin luôn ánh trên gương mặt của những người lính trẻ.

Trung tá Nguyễn Ngọc Ba, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 98 cho biết: Cán bộ, chiến sĩ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, tìm kiếm bằng được nạn nhân mất tích. Các lực lượng bám dân, tìm kiếm ở các khu vực trọng điểm và liên tục mở rộng phạm vi. Khu vực này có nguy cơ sạt lở cao, trung đoàn tổ chức các đài quan sát, hệ thống thông báo, báo động khép kín, trên diện rộng để kịp thời thông báo cho các lực lượng và bà con trong khu vực khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

aaa (1).jpg
Chó nghiệp vụ- "vũ khí đặc biệt" của bộ đội biên phòng tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Chia sẻ nỗi đau với đồng bào Làng Nủ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã cử 30 cán bộ, chiến sĩ, 5 chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm ở khu vực thượng lưu và hạ lưu sạt lở đất, lực lượng tìm kiếm chia thành nhiều tổ, mỗi tổ 3 đồng chí, tìm kiếm dứt điểm từng khu vực.

Đại tá Kiều Phi Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết: Chúng tôi động viên cán bộ, chiến sĩ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, tìm kiếm các nạn nhân sớm nhất.

aaa (5).JPG
Hiểm nguy rình rập giữa dòng nước.

Một mũi do các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động triển khai cũng tích cực dầm mưa, dãi nắng chạy đua với thời gian tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra lũ quét gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh báo cáo lãnh đạo tỉnh họp ngay buổi tối 10/9 và cử 300 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ các vùng lũ. Riêng Bảo Yên, Công an tỉnh đã cử lực lượng gồm 200 cán bộ, chiến sĩ và cơ động vào khu vực Làng Nủ 100 cán bộ, chiến sĩ với trang thiết bị đầy đủ. Với tinh thần quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ công an tranh thủ từng phút từng giờ, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích, góp phần vơi bớt nỗi đau cho bà con.

aaa (7).JPG
Lực lượng dân quân là những người tiếp cận hiện trường và triển khai tìm kiếm nạn nhân sớm nhất.

Sát cánh với các lực lượng chính quy còn có lực lượng tại chỗ là dân quân, tự vệ xã Phúc Khánh và các xã, thị trấn lân cận. Những chiến sĩ sao vuông là con em đồng bào các dân tộc nơi đây nên nỗi đau của bà con Làng Nủ có khác gì nỗi đau mất người thân của họ. Chằng nề hà gian khó, hành quân từ sáng sớm và trở về khi trời sẩm tối, các chiến sĩ dân quân là những người hiểu địa bàn nên cũng là những người đầu tiên tiếp cận hiện trường, tìm kiếm thi thể, sớm đưa người đã khuất về mai táng theo phong tục.

aaa (6).JPG
Người dân địa phương tham gia tìm kiếm cùng các lực lượng vũ trang với sự tin tưởng.

Mỗi ngày qua đi, công tác tìm kiếm nạn nhân càng trở nên khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang luôn gắng sức, quên mình bởi giúp Nhân dân phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai chính là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Sau chiến dịch này, các anh sẽ trở về đơn vị nhưng những hình ảnh xúc động của người lính về với người dân lúc nguy khó sẽ luôn đọng mãi, là sợi dây vô hình gắn kết tình cảm quân dân.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Viết trang sử mới dưới dãy Hoàng Liên

Viết trang sử mới dưới dãy Hoàng Liên

Sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lào Cai đã đi qua hành trình nhiều gian khó để vươn lên. Từ một tỉnh biên giới với xuất phát điểm thấp, hạ tầng thiếu đồng bộ, Lào Cai hôm nay đang từng bước khẳng định vai trò là “cực tăng trưởng” của vùng trung du và miền núi phía Bắc, viết tiếp “trang sử mới” dưới dãy Hoàng Liên Sơn.

Để “chắc móng, vững nền”

Để “chắc móng, vững nền”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Lời dạy ấy không chỉ mang ý nghĩa định hướng, mà còn là thước đo cho hiệu quả của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Tại xã Lao Chải - địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đang được đặt ở vị trí trung tâm, như giải pháp căn cơ để củng cố hệ thống chính trị từ gốc, đảm bảo cho “chắc móng, vững nền”.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Đảng khơi nguồn, nông thôn khởi sắc

Đảng khơi nguồn, nông thôn khởi sắc

Những năm gần đây, xã Phong Dụ Hạ đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ. Diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Đằng sau những đổi thay ấy là vai trò lãnh đạo xuyên suốt, quyết liệt của Đảng bộ xã được phát huy trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giữ vững mạch nguồn truyền thống

Giữ vững mạch nguồn truyền thống

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, lực lượng thanh niên xung phong luôn là biểu tượng sinh động của tinh thần dấn thân, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Chiến tranh qua đi, họ trở về đời thường, nhưng không chọn cách nghỉ ngơi mà tiếp tục cống hiến, dựng xây quê hương.

Xúc động miền ký ức hào hùng

Xúc động miền ký ức hào hùng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cả nước hân hoan hướng về kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), chúng tôi tìm về xã Văn Bàn - vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Ngay dưới chân núi Gia Lan hùng vĩ, chúng tôi xúc động nghe những người lính năm xưa từng trực tiếp tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam nhắc nhớ ký ức của thời “hoa lửa” cách đây đã hơn nửa thế kỷ.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Lào Cai - Bản hùng ca khát vọng vươn xa”

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Lào Cai - Bản hùng ca khát vọng vươn xa”

Tối 30/4, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Lào Cai - Bản hùng ca khát vọng vươn xa” chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2026).

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

Xác định Nhân dân là chủ thể của mọi quá trình phát triển, xã Phong Dụ Thượng đã chú trọng phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân được tham gia bàn bạc, giám sát và thụ hưởng. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp địa phương huy động hiệu quả sức dân, từng bước xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Vang mãi hào khí, vững bước tương lai

Vang mãi hào khí, vững bước tương lai

Thời gian giống như lời nhắc của hôm qua, hôm nay và ngày mai. Trên quê hương Cát Thịnh anh hùng, có lời nhắc về mốc son lịch sử tròn 60 năm bắn rơi máy bay F-105 của Mỹ (ngày 31/5/1966) được Bác Hồ tặng Cờ thưởng. Có lời nhắc ấy, mạch nguồn kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chưa từng ngắt quãng.

Mỏ Vàng thành lập 5 đoàn công tác tri ân người có công nhân dịp 30/4

Mỏ Vàng thành lập 5 đoàn công tác tri ân người có công nhân dịp 30/4

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), xã Mỏ Vàng (Lào Cai) đã thành lập 5 đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và thân nhân người có công, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương.

Từ Lào Cai đến Sài Gòn

Từ Lào Cai đến Sài Gòn

Mỗi dịp tháng Tư về, trên khắp Việt Nam, đâu đâu đất trời cũng vời vợi một màu huyền thoại được tạc bằng chính máu xương của biết bao thế hệ cha anh. Đây là dịp để thế hệ hôm nay cùng nhớ về mốc son chói lọi, biểu tượng của hòa bình, thống nhất và niềm tự hào dân tộc, khi Bắc - Nam liền một dải và về trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc hôm nay và mai sau.

Ký ức Ngày giải phóng

Ký ức Ngày giải phóng

Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày non sông liền một dải, nhưng trong ký ức của những người lính năm xưa, thời khắc lịch sử 30/4/1975 vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Đó là dấu mốc khép lại chiến tranh, mở ra kỷ nguyên hòa bình. Với cựu chiến binh Hoàng Duy Xuyên ở tổ 21 Bắc Cường, phường Cam Đường, ký ức ngày giải phóng không chỉ được lưu giữ trong tâm trí, mà còn hiện hữu trong từng kỷ vật, từng vần thơ ông nâng niu suốt cả cuộc đời.

fb yt zl tw