Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Khát vọng Hòa Bình

Khát vọng Hòa Bình

Dù ở bất cứ nơi đâu trên địa bàn tỉnh, đồng bào các dân tộc thiểu số đều quyết tâm vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, mong muốn vượt ra khỏi nghèo nàn, không muốn giữ mãi cái mác “lạc hậu”. Quyết tâm ấy, chúng tôi được chứng kiến tại một thôn vùng cao mang tên Hòa Bình (xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai).

Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi đặt chân đến thôn Hòa Bình là cuộc sống ấm no, với nhiều nhà xây cao tầng, thậm chí là biệt thự chẳng khác nào chốn phố thị. Trong khi hầu hết các thôn ở xã Sán Chải có cái tên đậm chất văn hóa đồng bào dân tộc Mông như Seo Khái Hóa, Sín Hồ Sán, Lù Dì Sán thì thôn Hòa Bình lại có cái tên rất giống miền xuôi. Tò mò về cái tên, chúng tôi tìm gặp anh Giàng Seo Sủ, Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn Hòa Bình, anh cười bảo: Thôn này vẫn còn non trẻ, mới thành lập được hơn 2 năm trên cơ sở sáp nhập từ 2 thôn là Hòa Sử Pan và Sán Cố Sủ.

2.jpg

Anh Sủ chia sẻ rằng đây là tên hoàn toàn mới, không phải ghép nghĩa từ 2 thôn cũ, đó là cả quá trình đắn đo, suy nghĩ, họp dân để bàn, thống nhất. Cuối cùng, bằng ý chí và phù hợp với nguyện vọng của mọi người, thôn Hòa Bình được thành lập mang ý nghĩa hòa hợp, sống bình yên, hạnh phúc và cùng đoàn kết, phát triển.

Anh Sủ chia sẻ ngắn gọn thông tin, thôn có 125 hộ, 100% là dân tộc Mông. Thôn có vị trí là trung tâm của xã với nhiều cơ quan, đơn vị đứng chân, có Tỉnh lộ 153 đi qua và là cửa ngõ vào thị trấn Si Ma Cai.

c3d1c1be98ea4db414fb.jpg

Anh Sủ vẫn còn nhớ sự quyết tâm của cán bộ, đảng viên và người dân thôn Hòa Bình những ngày đầu thành lập. Mọi người không bằng lòng với hiện tại mà mong muốn vươn xa hơn nữa, phát triển như những thôn vùng thấp của tỉnh. Quyết tâm là vậy nhưng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, rất nhiều hộ, nhất là các tiểu thương gặp khó khăn, thua lỗ do không tiêu thụ được nông sản. Nhưng người dân Hòa Bình không nản, mỗi người, mỗi gia đình trong thôn có sự lựa chọn theo hướng khác nhau và đều quyết tâm vượt qua thách thức. Đơn cử như gia đình chị Thào Thị Chấu, năm 2021 đã vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, mạnh dạn mua một cặp ngựa bạch, tích cực chăm sóc, sau hơn 1 năm ngựa mẹ đã sinh một ngựa con.

745635575103845ddd12.jpg

Chúng tôi đến gia đình khi chị Chấu đang tất bật dọn chuồng để ngựa mẹ tiếp tục sinh thêm một con nữa. Chị Chấu cười bảo: "Vui lắm! Từ hai con ngựa ban đầu, giờ sắp có một đàn ngựa. Tôi sẽ chăm sóc thật tốt để ngựa khỏe mạnh".

Mặc dù có thương lái đến tận nơi hỏi mua 1 con ngựa với giá 80 triệu đồng nhưng chị không bán mà để tiếp tục nhân giống.

3b8f978be4df318168ce.jpg

Nhắc đến may thêu thổ cẩm, người ta sẽ nghĩ ngay đó là công việc của phụ nữ nhưng chàng thanh niên thế hệ gen “Z” Ly Ngọc Anh, sinh năm 2000 ở thôn Hòa Bình lại không nghĩ như vậy. Cũng như chị Chấu, Ngọc Anh vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và vay mượn thêm từ người thân để đầu tư dàn máy may thêu với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng. Nói về sự lựa chọn này, Ngọc Anh tâm sự: "Xuất phát từ tình yêu với thổ cẩm truyền thống và nhận thấy xu hướng kinh doanh qua mạng xã hội ngày càng phát triển đã thúc đẩy tôi quyết tâm làm giàu bằng nghề truyền thống".

5.jpg

Với hệ thống máy hiện đại, Ngọc Anh tiết kiệm được chi phí thuê nhân công lao động. Công việc hằng ngày của anh là vận hành hệ thống máy may và tạo ra những sản phẩm thổ cẩm với chi tiết hoa văn cầu kỳ không kém sản phẩm truyền thống, năng suất cao gấp nhiều lần. Nhờ áp dụng công nghệ mà anh vừa có thời gian sản xuất thổ cẩm vừa chăm sóc con, hỗ trợ vợ kinh doanh. Sau hơn 2 năm, công việc ngày càng thuận lợi, mối hàng được mở rộng nhờ kinh doanh trực tuyến giúp anh dần trả nợ số tiền vay ban đầu.

6.jpg

Không chỉ chị Chấu và anh Ngọc Anh, sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, nhiều người dân khác ở Hòa Bình không “than nghèo, kể khổ” mà tập trung tìm hướng phát triển kinh tế. Do vậy, cuộc sống ở Hòa Bình sôi động trở lại với nhiều ngành nghề được khôi phục như kinh doanh thực phẩm, may mặc, vận tải...

Trò chuyện một lúc, Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn Giàng Seo Sủ cáo bận vì có cuộc hẹn với các hộ dân để hỗ trợ kỹ thuật trồng cây ăn quả. Được biết, vừa qua, thôn có 50 hộ đăng ký trồng cây ăn quả ôn đới, 10 hộ thanh niên đăng ký vay vốn để kinh doanh dịch vụ.

Thời gian qua, cán bộ và Nhân dân thôn Hòa Bình đã thể hiện quyết tâm trong phát triển kinh tế, đa dạng mô hình sản xuất, nâng cao đời sống và có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương. Đây cũng là thôn có thu nhập bình quân cao nhất (35,9 triệu đồng/người/năm) và tỷ lệ hộ khá, giàu cao nhất xã (70%).

Ông Lê Thanh Nghị, Chủ tịch UBND xã Sán Chải

Với khát vọng và ý chí mạnh mẽ, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tin tưởng Hòa Bình sẽ bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cán bộ thuế phải thực hiện '4 xin, 4 luôn', không sách nhiễu, vòi vĩnh, nhận tiền, quà của người nộp thuế

Cán bộ thuế phải thực hiện '4 xin, 4 luôn', không sách nhiễu, vòi vĩnh, nhận tiền, quà của người nộp thuế

Cục Thuế vừa ban hành Quy tắc ứng xử với người nộp thuế. Quyết định này quy định quy tắc ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong việc thực hiện và xử lý vi phạm đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Khi doanh nghiệp và nông dân cùng làm, cùng hưởng, cùng phát triển

Khi doanh nghiệp và nông dân cùng làm, cùng hưởng, cùng phát triển

Với phương châm “cùng làm, cùng hưởng, cùng phát triển”, các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân không chỉ giúp nông dân yên tâm sản xuất, doanh nghiệp chủ động nguyên liệu, mở rộng thị trường, mà còn tạo nền tảng cho nông nghiệp nhiều địa phương phát triển bền vững và mang lại giá trị cao hơn.

Khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa, xây dựng nhà ở sau thiên tai

Khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa, xây dựng nhà ở sau thiên tai

Sau gần hai tháng, trận lũ do hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) quét qua, nhiều địa phương trong tỉnh vẫn còn ngổn ngang dấu tích thiên tai. Những ngôi nhà đổ tường, sụt nền, tốc mái, bị cát vùi lấp… cho thấy mức độ tàn phá nặng nề. Dù chính quyền các địa phương đã chủ động hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống, song do nguồn lực còn nhiều hạn chế nên công tác khắc phục vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Mở rộng hợp tác và thu hút đầu tư song phương

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 25: Mở rộng hợp tác và thu hút đầu tư song phương

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung (Lào Cai) lần thứ 25 đã khẳng định vai trò là sự kiện xúc tiến thương mại - đầu tư quan trọng nhất khu vực biên giới Việt - Trung khi thu hút gần 700 gian hàng, sự tham gia của doanh nghiệp từ 10 quốc gia và đặc biệt là 16 cặp hợp đồng hợp tác trị giá 330 triệu USD được ký kết ngay tại hội chợ. Hội chợ không chỉ mở rộng không gian giao thương mà còn tạo nền tảng đưa kinh tế biên giới phát triển.

Lễ tôn vinh cây chè tổ ở Suối Giàng

Lễ tôn vinh cây chè tổ ở Suối Giàng

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Trà Shan Tuyết năm 2025, sáng nay (22/11), UBND xã Văn Chấn tổ chức Lễ tôn vinh cây chè tổ - nghi lễ quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Mông. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, thiêng liêng, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Chào đón các nhà đầu tư trong không gian phát triển mới

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 25: Chào đón các nhà đầu tư trong không gian phát triển mới

Trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 25, nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư và hợp tác kinh tế đã diễn ra, gồm giới thiệu cơ chế, chính sách và các dự án thu hút đầu tư; giới thiệu cơ chế chính sách xuất nhập khẩu kết hợp giao thương doanh nghiệp Việt - Trung; hội đàm hợp tác kinh tế thương mại giữa tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)...

Cam sen - trái ngọt trên đất rừng Văn Chấn (Lào Cai)

Cam sen - trái ngọt trên đất rừng Văn Chấn (Lào Cai)

Ở vùng trung du miền núi phía Bắc, khi những cơn gió heo may bắt đầu tràn về, cũng là lúc vùng đồi Văn Chấn (Lào Cai) khoác lên mình tấm áo vàng óng của những vườn cam sen đang vào vụ chín rộ. Nhìn từ xa, những triền đồi trập trùng như được phủ kín bởi nắng, từng quả cam, quả quýt lấp ló sau tán lá xanh, gợi cảm giác ấm áp, đủ đầy. Với người dân nơi đây, cam sen không chỉ là thứ quả ngọt lành của đất trời, mà còn là ký ức mùa vụ, niềm tự hào gắn bó qua bao thế hệ.

fb yt zl tw